Chàng trai lên mạng than thở chuyện muốn bạn gái mua hàng hiệu tặng mẹ nhưng cô nàng không chịu, đây là câu trả lời cực "chất" của nữ CEO

Bom,
Chia sẻ

Mẹ bạn không được dùng mỹ phẩm, bố bạn không có sâm quý để khoe với họ hàng, làng xóm, không lẽ bạn định đổ lỗi lên người bạn gái bạn sao?

Xin chào mọi người. Tôi là nam, không khéo ăn nói nên muốn xin tư vấn một chút. Tôi đang trong một mối quan hệ khá tốt đẹp cho đến lần gần đây nhất, chúng tôi đã cãi nhau to. Nguyên do là vì tôi cùng cô ấy đi Hàn Quốc chơi vài ngày. Lúc về tôi có gợi ý cho cô ấy mua một bộ mỹ phẩm hãng mà mẹ tôi rất thích cùng vài hộp sâm cho bố. Bình thường tôi không hề tiếc cô ấy điều gì, quà cáp, kinh tế tôi vẫn tặng cô ấy. Nhưng lần này là do chúng tôi sắp cưới nên tôi muốn cô ấy thể hiện một chút với nhà chồng.

Tôi cũng nói luôn là tôi không tiếc tiền mà sợ tự mình mua rồi nói cô ấy tặng lại thành diễn kịch. Và làm như thế tôi sợ thành tạo thói quen ỷ lại cho cô ấy sau này nên tôi không hề muốn. Tôi muốn hướng cho cô ấy sẽ làm người con dâu chu đáo. Chỉ đơn giản thế thôi mà cô ấy càu nhàu, nói tôi áp đặt nọ kia. Điều kiện kinh tế của cô ấy không hề khó khăn nhé. Vậy mà chỉ chút quà để bố mẹ tôi vui cô ấy cũng tính toán đến vậy. Mọi người tư vấn giúp tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

Đó là câu chuyện có vẻ rất chân thật của một chàng trai đang "rối não" cần các chị em tư vấn - một vấn đề khá thực tế và thu hút được nhiều ý kiến, quan điểm. Đa phần mọi người đều "ném đá" chàng trai vì anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nhưng có người lại phân tích rằng nếu trước đó chàng trai đối xử với cô gái này không tệ thì cô cũng nên "biết điều".

Giữa rất nhiều bình luận, chê có, khen có, một câu trả lời khá thuyết phục đến từ vị CEO của một công ty mỹ phẩm làm người khó tính nhất cũng phải gật gù.

Cô viết: "Chào bạn, tôi không biết được rõ mức độ mối quan hệ của bạn gái bạn và gia đình bạn thế nào nhưng qua những gì bạn kể, tôi muốn nói vài điều như sau:

Thứ nhất, nếu mẹ chồng tôi muốn dùng hàng hiệu để dưỡng làn da đang lão hóa theo thời gian thì tôi sẽ không chớp mắt đi mua cho bà ngay, vì sao? Vì tôi hiếu thuận? Vì tôi hiểu chuyện? Vì tôi kính cẩn nghe lời chồng mình? Hay vì tôi có tiền?

Chàng trai lên mạng than thở chuyện muốn bạn gái mua hàng hiệu tặng mẹ anh ta nhưng cô ấy không chịu, đây là câu trả lời cực "chất" của nữ CEO - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tất cả đều không phải. Chỉ đơn giản đó là vì gia đình chồng tốt với tôi, tôi muốn gì họ cũng đều sẽ thấu hiểu, quan tâm, chia sẻ.

Đó là vì chồng mua đồ xa xỉ cho tôi cũng không thèm chớp mắt lấy một lần.

Đó là vì mỗi lần mẹ chồng có đồ gì tốt đều để dành lại cho tôi.

Đó là vì tôi thật lòng cảm nhận được họ đã bỏ công sức cho mình, nên tôi chấp nhận báo đáp lại.

Chứ không phải vì trả giá cho cái quan hệ mẹ chồng nàng dâu gì đấy, để làm hài lòng người khác mà bản thân không hề thoải mái.

Mẹ bạn không được dùng mỹ phẩm, bố bạn không có sâm quý để khoe với họ hàng, làng xóm, không lẽ bạn định đổ lỗi lên người bạn gái bạn sao?

Bảo bạn gái bỏ tiền ra mua một thứ mà bản thân cô ấy còn không nỡ mua, chỉ để thỏa mãn cái gọi là lòng hiếu thuận của bạn? Hay tiêu chuẩn con dâu của gia đình bạn chỉ đo đếm trên phương diện vật chất?

Thứ 2, nếu bạn nói bạn tự mua và đưa bạn gái tặng thì sẽ biến thành diễn kịch. Là bạn không chịu mua, người ta đề nghị bạn mua thì bạn nói diễn kịch, không chân thành, còn bạn gái không nỡ lòng mua cũng không nỡ dùng, bạn muốn cô ấy phải mua cho bố mẹ bạn bằng được để bạn với gia đình có sĩ diện trước mặt người ngoài, đó chẳng lẽ không phải diễn kịch? Tốn tiền của mình thì nói là diễn kịch, còn tốn tiền của người khác thì nói là bổn phận?

Thứ ba, có câu này có vẻ hơi khó nghe nhưng nó rất thực tế, cho dù mẹ người ta có xách túi Hermès, bỏ ra mấy ngàn đô mua một chai Lamer LP Guerlain thì mẹ của bạn cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi, vì người ta không nợ gì bạn cả, cũng không cần phải lấy lòng.

Mẹ bạn chưa từng dùng đồ gì đắt đỏ, nếu sài mỹ phẩm đắt tiền là ước nguyện của bà ấy thì đứa con có hiếu như bạn không thấy hổ thẹn sao?

Tôi có thể hiểu hình tượng hạnh phúc mà bạn mơ ước trong đầu.

Chàng trai lên mạng than thở chuyện muốn bạn gái mua hàng hiệu tặng mẹ anh ta nhưng cô ấy không chịu, đây là câu trả lời cực "chất" của nữ CEO - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nhưng nói sao thì bạn gái bạn cũng chưa chính thức được gả về nhà bạn, ăn hỏi còn chưa, đăng kí lại càng chưa, thế chẳng phải suy nghĩ của bạn có chút ích kỉ rồi sao?

Mình nghĩ thế này, nếu bạn trân trọng mối quan hệ này, còn yêu cô ấy và muốn đẹp lòng đôi bên, bạn là đàn ông, bạn nên chủ động mua quà biếu bố mẹ vợ thì tự cô ấy sẽ biết nghĩ lại. Mà thực ra cô ấy mua quà gì là từ tấm lòng của cô ấy chứ không phải theo sự sắp đặt của người khác. Bạn muốn sau này bố mẹ bạn có con dâu tốt, bạn có vợ tốt thì nên để mọi thứ tự nhiên nhất, đừng cố uốn tất cả theo ý mình. Bởi lúc nhận quà cáp đâu quan trọng bằng khi bố mẹ bạn ốm đau, trái gió trở trời.

Quen nhau kết hôn là chuyện bình đẳng cả về kinh tế lẫn tình cảm. Ai cũng nên là người có lợi, kể cả giữa hai vợ chồng và hai gia đình, chứ không phải 'xóa đói giảm nghèo', diễn kịch cho thiên hạ xem. Chúc bạn có quyết định đúng đắn!".

Quả thật đó là câu trả lời "có tâm" nhất. Đầy đủ, súc tích khiến ai đọc cũng cảm thấy đúng. Hi vọng chàng trai sẽ hiểu được vấn đề và giữ được mối quan hệ tốt đẹp ấy.

Chia sẻ