Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ

Thu Hương,
Chia sẻ

Vốn dự định sẽ có chuyến du lịch khắp châu Á nhưng vì trót phải lòng Kim Thơ từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ nên chàng trai Đức si tình Chirstian Frey đã quyết định lặn lội nhiều lần về Việt Nam thăm nàng.

Chirstian Frey (31 tuổi, Quốc tịch Đức) vốn là một chuyên gia về ô tô. Trước đây, anh làm việc ở Úc và khi kết thúc công việc thì có chuyến đi du lịch ở tất cả các nước châu Á rồi quay về Đức. Tháng 12/2015, Chirstian lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam và ngay cả chính anh cũng không thể ngờ chuyến đi này lại là mở đầu cho mối lương duyên giữa mình và một cô gái Việt.

Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh 1.

Thơ và Chirstian quen nhau trong một lần anh chàng sang Việt Nam du lịch.

Chirstian frey gặp Nguyễn Thị Kim Thơ (23 tuổi) vào một buổi tối tại một quán nước trên phố Bùi Viện. Hôm đó, Thơ đi cùng một cô bạn, hai người ngồi nghe nhạc ở tầng một. Khi thấy Chirstian bước vào quán, cô đã lập tức ấn tượng và tự nhủ: "Không biết anh chàng nào mà đẹp trai quá ta!", nhưng không nghĩ rằng hai người lại có duyên nợ gì cả. Một lát sau, Thơ rủ bạn lên tầng 2 chơi bida.

Khi đang đi cầu thang thì gặp Chirstian cũng đang đi xuống. Thơ chủ động chào anh trước, Chirstian cũng đáp lại. Hai người hỏi han nhau vài câu qua loa không có gì đặc biệt. Những tưởng mọi việc chỉ dừng ở đó, ai dè Chirstian cũng đi theo cô bạn mới gặp lên tầng 2 và đứng xem cô chơi bida. Được một lát thì anh mở lời hỏi xem Thơ có muốn uống gì không. Thơ chỉ nở nụ cười từ chối và nói rằng cô đã có nước rồi. Nói chuyện thêm một chút thì hai người trao đổi số điện thoại.

Chiều hôm sau, hai người có chuyến đi dạo phố đầu tiên với nhau. Thơ mời anh đi cùng xe, nhưng hoàn cảnh lúc đó quả thực khá buồn cười, bởi Chirstian cao 1m86 còn Thơ cao 1m68, anh ngồi trên xe chỉ thấy người chứ không thấy xe đâu. Thơ còn quên mang mũ bảo hiểm nên phải tìm chỗ mua, hai người đánh liều chạy một quãng đường khá xa, đầu không đội mũ mới mua được. Thơ rủ Chirstian ra công viên chơi rồi cùng đi thăm thú mọi thứ, cùng thưởng thức nhiều món ăn vặt nổi tiếng như bánh tráng nướng, trứng gà nướng… Sau chuyến đi, Thơ còn cẩn thận lưu tên Chirstian trong điện thoại là "Chirst nón bảo hiểm" và bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc đáng yêu của hai người.

Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh 2.

Chirstian ngỏ lời cầu hôn Thơ sau nửa năm quen biết.

Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh 3.

Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh 4.

Hai người tổ chức lễ cưới vào tháng 9/2017.

Theo đúng lịch trình, ngày hôm sau Chirstian sẽ sang Thái du lịch và ở lại 1 tháng rồi qua Lào và quay về Đức. Đêm hôm đó, Chirstian còn ghé qua chơi cùng Thơ và bạn bè cô tới khuya, cùng nhau đi ăn phở Việt Nam. Qua cách nói chuyện, Thơ biết Chirstian cũng hơi thích mình.

Chirstian sang Thái, hai người vẫn giữ liên lạc. Anh có mời Thơ qua Thái chơi và gửi gắm nhiều ngầm ý qua câu nói: anh nhớ em! Thơ đã biết tim mình đập loạn nhịp trước Chirstian kể từ giây phút gặp anh ở cầu thang quán hôm đầu gặp, vì đã trót phải lòng anh nên khi nghe lời mời, cô đồng ý. 2 tuần sau, cô mua vé máy bay và một mình sang Thái đi theo tiếng gọi con tim. Sang đến nơi, nhìn thấy Chirstian đợi sẵn ở cổng sân bay, hai người ôm nhau thật chặt, mừng rỡ như thể đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.

Đến phòng khách sạn, Thơ bất ngờ khi thấy Chirstian trang trí toàn hoa hồng từ cửa vào tới tận trong phòng, rất lãng mạn. Hai ngày sau, lần đầu tiên Chirstian ngỏ lời yêu và đặt vấn đề muốn tạo một mối quan hệ lâu dài với Thơ. Lúc anh ngỏ lời, Thơ như vỡ òa vì hạnh phúc. Hai người đã có 3 tuần thật vui bên nhau, cùng đi du lịch nhiều nơi trên đất Thái và đón ngày đầu tiên của năm mới 2016 thật đáng nhớ.

Ngày thơ quay về việt nam, Chirstian bất ngờ bị sốt cao trong khi Thơ phải ra sân bay về nước. Đưa anh tới bệnh viện mà lòng như lửa đốt, Thơ lên máy bay ra về mà lòng ngẩn ngơ, chỉ biết khóc nấc lên vì quá thương Chirstian. Một tuần sau, Chirstian quay về Việt Nam thêm lần nữa thăm Thơ rồi về Đức. Cô đưa anh về thăm gia đình, cùng đi du lịch thêm nhiều nơi nữa. Ngày tiễn Chirstian về Đức, Thơ lại khóc như mưa vì nhung nhớ.

Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh 5.

Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh 6.

Lễ cưới đông vui với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết của hai người.

Chàng trai Đức bỏ dở chuyến du lịch châu Á vì phải lòng cô gái Việt từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh 7.

Hiện tại, Thơ đang rất hạnh phúc với cuộc sống mới bên chồng.

Tháng 4/2016, Chirstian ngỏ lời cầu hôn với Thơ sau nửa năm quen biết. Thời gian sau đó, Thơ tập trung học tiếng Đức để có thể sớm qua đoàn tụ với người yêu. Tháng 9/2017, hai người chính thức kết hôn, mở ra một trang mới sau 2 năm tìm hiểu.

"Ở Đức người ta rất quan trọng lễ cưới, đàn ông thì rất sợ cưới vợ. Mình từng biết có những gia đình có mấy đứa con rồi vẫn không phải là vợ chồng, rồi sống với nhau cả 10 năm mà không cưới, vẫn chia tay bình thường… Trong khi chồng quen mình chỉ hai năm đã đòi làm đám cưới, chứng tỏ rằng anh ấy phải yêu mình nhiều lắm", Thơ vui vẻ kể.

Cuộc sống của hai vợ chồng ở Đức khá bình yên. Đức là quốc gia nhẹ nhàng, mọi thứ đều yên ả, không ồn ào, đông đúc, thềm nhà ai cũng có trồng hoa rất đẹp. Sống bên chồng, Thơ càng hiểu và yêu thêm những đức tính tốt của anh. Chirstian đặc biệt thích các món ăn Việt. Mỗi ngày, khi đi làm về, Thơ sẽ vào bếp nấu ăn còn Chirstian dọn dẹp, anh chưa bao giờ để vợ có cảm giác tủi thân ngay cả khi không có gia đình bên cạnh.

"Anh không quá lãng mạn nhưng lâu lâu vẫn mua hoa tặng vợ vì biết mình thích hoa. Sáng nào thức dậy cũng hôn vợ rồi mới đi làm. Tối về lại hôn vợ một cái nữa rồi mới tắm rửa ăn uống. Việc gì anh cũng muốn làm cùng vợ vì anh nói: chúng ta là một gia đình. Ra đường lúc nào cũng cầm tay vợ, ăn món gì cũng nhường vợ ăn trước, rồi đưa đón vợ đi chơi cùng bạn bè", Thơ hạnh phúc chia sẻ về ông xã.

Hiện tại, cô đang làm việc cho hãng sản xuất thực phẩm của cha mẹ chồng. Hai vợ chồng dự tính khoảng 5 năm tới sẽ về Việt Nam, Chirstian sẽ theo nghề cũ,thơ cũng học nghề của bố mẹ chồng về mô hình sản xuất thực phẩm Đức rồi đem về quê hương phát triển. Chirstian thì không giấu tình yêu với quê hương vợ, anh luôn nói muốn cùng Thơ về Việt Nam sống và làm việc vì anh thấy con người ở đó rất thân thiện, gần gũi.

Chia sẻ