Chàng trai đăng tuyển vợ “còn trinh” nhận hơn 10.000 tin nhắn “khủng bố”

Thu Hương,
Chia sẻ

Vẫn còn giữ nguyên cảm giác bàng hoàng xen lẫn tức giận, chàng trai 8X này đã có những chia sẻ chân thành về sự cố khiến bản thân mình rơi vào tình thế dở khóc dở cười với bài đăng tin tuyển vợ “còn trinh, không hôi nách”.

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng thêm một lần nữa phải xôn xao trước bài viết đăng tin tuyển vợ “có một không hai” được cho là của một chàng trai trẻ đến từ miền Tây. Trong đó, mọi người cứ lần lượt đi hết từ cú sốc này tới cú sốc khác khi đọc những tiêu chuẩn chọn vợ “trên trời” của nam nhân vật chính: “còn trinh, không nói ngọng, không hôi nách, biết nấu trên 100 món ăn khác nhau, cao từ 1m64 trở lên…”. Ngoài ra, một chi tiết nhỏ trong bài viết cũng lập tức khiến anh chàng trở thành trung tâm “ném đá” của những cá nhân lên án việc kỳ thị vùng miền.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết gây tranh cãi nói trên đã được cư dân mạng tích cực truyền tay nhau kèm theo đủ những lời lên án gay gắt với kiểu tư duy kỳ dị của anh chàng.

đăng tin tuyển vợ
Nguyễn Quốc Bảo hiện đang là cán bộ y tế làm việc tại một tỉnh miền Tây

Khá vất vả, PV mới có thể liên hệ được với Nguyễn Quốc Bảo – nhân vật chính trong chuỗi sự kiện lùm xùm vừa qua. Bảo cho biết hiện mình năm nay 28 tuổi, là một cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế, hiện đang sinh sống tại một tỉnh miền Tây. Vẫn còn giữ nguyên cảm giác bàng hoàng xen lẫn tức giận, chàng trai 8X này đã có những chia sẻ chân thành về sự cố khiến bản thân mình rơi vào tình thế nổi tiếng “bất đắc dĩ”!

Mấy ngày vừa qua, cộng đồng mạng đang săn lùng bạn vô cùng ráo riết vì bài viết đăng tin tuyển vợ “còn trinh, không hôi nách”. Bạn muốn chia sẻ điều gì với tất cả mọi người về sự việc này không?

- Đầu tiên, mình muốn khẳng định rằng mình không phải là tác giả của bài viết mà mọi người vừa đọc. Bài viết này là của một người khác viết trên cơ sở bịa đặt, sau đó đăng tải bằng tài khoản facebook cá nhân của mình. Điều này mình hoàn toàn không hề hay biết và mình cam đoan những gì mình vừa nói là sự thật.

Bạn có thể nói rõ hơn về việc mình đã mất quyền kiểm soát facebook cá nhân từ khi nào?

- Ngày 23/5, mình có cùng một nhóm bạn có đi chơi cùng nhau, khi đó trong túi quần của mình đang để 5 chiếc điện thoại. Nếu những ai biết công việc của mình, đều không lạ với việc mình sử dụng nhiều điện thoại đến thế. Đến khi về nhà mình mới biết đã không may làm mất một trong số 5 chiếc đó. 

Mình không để ý đến việc này lắm cho tới ngày 1/6, mình phát hiện đã mất quyền kiểm soát facebook, vì thấy khi đăng nhập bằng tên và mật khẩu thì không được. Buổi tối hôm đó, mình có hẹn đi nhậu cùng mấy người bạn, đến khoảng 9h30 sáng ngày 2/6, mình mới được thông báo là trên facebook mình có bài đăng như vậy.

Ai là người đầu tiên đã thông báo việc này với bạn?

- Là bạn gái mình.

Lúc đó, cảm giác của bạn ra sao?

- Thú thật là mình hơi hoảng và vô cùng tức giận, không biết phải nói thế nào nữa. 

đăng tin tuyển vợ

Nguyên văn bài đăng tin tuyển vợ được đăng tải trước đó

Vậy là bạn cho rằng người viết bài đăng tin tuyển vợ chính là người đã lấy cắp chiếc điện thoại của bạn vào ngày 23/5?

- Mình nghĩ là như vậy, vì ngoài bài viết này, người đó còn đăng tải rất nhiều hình ảnh mình đi chơi, đi nhậu với bạn bè lên facebook. Những hình ảnh này, chỉ có trong chiếc điện thoại bị mất.

Cho đến khi nào thì bạn lấy lại quyền kiểm soát facebook cá nhân của mình?

- Sau khi làm đủ thứ thủ tục xin cấp mật khẩu, tận 10h tối ngày 2/6, mình mới chính thức lấy lại facebook cá nhân, để xóa bài viết đó đi.

Chắc hẳn, hai ngày vừa qua bạn đã cảm thấy không mấy dễ chịu khi đi đến đâu cũng thấy mọi người chia sẻ bài viết và lên án bạn gay gắt?

- Đúng thế. Mình cảm thấy vô cùng kinh khủng khi nhìn thấy số trên 10.000 tin nhắn facebook, hơn 1.000 tin nhắn SMS qua điện thoại còn điện thoại thì từ hôm qua đến nay, đếm sơ sơ cũng khoảng 1.000 cuộc gọi, nhá máy. Riêng một số, hôm qua đã có đến 800 cuộc gọi rồi.

Vậy còn những người xung quanh như đồng nghiệp, bạn bè bạn thì sao?

- Về phía đồng nghiệp, thì cơ quan mình làm việc cũng đã biết chuyện này. Tuy vậy, sếp mình cũng chỉ góp ý rằng chuyện riêng tư không nên công khai quá nhiều, từ lần sau thì mình chú ý không đăng tải những điều đó trên facebook. Còn về bạn bè, chỉ riêng danh sách bạn bè của mình thôi cũng có khoảng 200 người quê ở T.H, là nơi mà bài viết có nhắc đến. Không những thế, nhiều người còn đăng bài ở các diễn đàn của hội đồng hương này. Nói thế chắc bạn cũng hiểu mình đã bị mọi người công kích kinh khủng đến thế nào rồi.

đăng tin tuyển vợ
Quốc Bảo đã trải qua quãng thời gian kinh khủng sau khi bị "khủng bố" điện thoại

Bạn có giải thích với mọi người về sự thật này không? Rằng đây chỉ là một sự cố ngoài mong muốn?

- Tất nhiên là mình có giải thích, nhưng dù cố gắng đến đâu vẫn không tài nào giải thích hết cho tất cả mọi người được. Mình đã có nhờ công an can thiệp chuyện này, mong là sự việc sẽ nhanh chóng được sáng tỏ để trả lại trong sạch cho mình.

Cá nhân bạn nghĩ thế nào về những tiêu chuẩn chọn vợ được nhắc đến trong bài?

- Từ trước đến nay, mình luôn có quan điểm là không bao giờ xúc phạm phụ nữ. Nói riêng về chuyện yêu một người phụ nữ không còn trinh tiết, trước kia, mình đã từng yêu một cô gái. Dù cô ấy “không còn” nhưng mình vẫn vô cùng tôn trọng. Những việc khác cũng thế, nói thật là gia đình mình rất gia giáo, mình không bao giờ làm mấy chuyện tồi tệ như vậy!

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Chia sẻ