Chàng rể "bá đạo" rơi nước mắt trên truyền hình vì thấy có lỗi với vợ và gia đình vợ

Trân Trân,
Chia sẻ

Trong tập 67 "Mẹ chồng nàng dâu", Thế Vinh không kìm được nước mắt khi nói lời xin lỗi với vợ mình trên sóng truyền hình.

Tập 67 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu có sự xuất hiện của cặp khách mời gồm mẹ vợ là bà Mai (52 tuổi) cùng con rể là Thế Vinh (32 tuổi). Tính đến nay Vinh đã về "ở rể" nhà bà Mai được 9 năm, 2 vợ chồng anh cũng có với nhau 2 bé gái vô cùng kháu khỉnh. Tưởng chừng đây là một gia đình hạnh phúc nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà người ngoài nhìn thấy được. Đến với chương trình, Thế Vinh đã không thể cầm được nước mắt khi nói về người vợ của mình chỉ vì anh thấy có lỗi với vợ và cả gia đình vợ.

Chàng rể bá đạo rơi nước mắt trên truyền hình vì thấy có lỗi với vợ và gia đình vợ - Ảnh 1.

Bà Mai và con rể Thế Vinh.

Thế Vinh vốn là một chàng trai tính tình khá bộc trực và "bá đạo". Cách ăn nói của anh cũng vui vẻ và thoải mái. Tuy nhiên vì một lần lầm lỡ, Thế Vinh có nhắn tin qua lại với người cũ và bị vợ anh phát hiện. Sau lần đó, Thế Vinh đã cố năn nỉ vợ và hứa sẽ sửa đổi, không làm cô buồn nhưng có lẽ vợ anh đã bị tổn thương quá nặng. Dù cô đã nói tha thứ cho anh nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó. Thế Vinh biết được điều này nên nhân cơ hội xuất hiện trên truyền hình, anh đã được Quyền Linh gợi ý cho cách xin lỗi vợ. Thế Vinh đã không kìm được nước mắt, anh vừa khóc vừa nói với vợ rằng: "Anh biết là anh làm cho em buồn nhiều và khóc nhiều lắm. Anh biết mình có lỗi. Anh hứa là từ nay về sau sẽ không để em phải buồn khổ và khóc nữa".

Chàng rể bá đạo rơi nước mắt trên truyền hình vì thấy có lỗi với vợ và gia đình vợ - Ảnh 2.

Vinh rơi nước mắt khi nói về vợ mình.

Về phía mẹ vợ Vinh là bà Mai, bà vốn là người dễ tính và rất thương con nên việc Vinh lầm đường lỡ bước bà cũng không chấp nhặt chi nữa. Bà Mai còn khuyên Vinh rằng sau chương trình, chắc chắn vợ sẽ tha thứ vì Vinh đã xin lỗi rất chân thành. Bản thân bà cũng tha thứ cho Vinh và thương anh như con ruột của mình vậy.

Chàng rể bá đạo rơi nước mắt trên truyền hình vì thấy có lỗi với vợ và gia đình vợ - Ảnh 3.

Vợ và con gái Thế Vinh.

Sở dĩ ban đầu kêu Vinh là chàng rể bá đạo vì lúc anh và vợ chưa cưới nhau, Vinh đã khiến bà Mai "hết hồn" ngay từ lần đầu gặp mặt. Ấn tượng đầu của bà Mai về cậu con rể này là vào một buổi tối bà nghe tiếng chó sủa liên tục nên bước ra ngoài coi thì thấy Vinh đứng ngay cạnh xe còn trên xe là nguyên con gấu bông "khổng lồ". Bà hỏi chuyện thì mới biết là anh chàng Thế Vinh lỡ mua quà tặng con gái bà nhưng bị cô giận thành ra đành đứng chờ ngoài cổng để được... tặng quà.

Chàng rể bá đạo rơi nước mắt trên truyền hình vì thấy có lỗi với vợ và gia đình vợ - Ảnh 4.

Anh chàng đã nhờ Quyền Linh và Lê Lộc làm chứng cho lời xin lỗi cũng như hứa sẽ không làm vợ khóc và buồn nữa.

Sau khi về làm rể thì Vinh được gia đình vợ thương và chưa từng bị ai la mắng hay mâu thuẫn lần nào. Chỉ có duy nhất một việc đó là anh lỡ có lỗi với vợ. Có lẽ sau chương trình, vợ Vinh sẽ tha thứ cho anh vì anh giờ đây cũng đã biết lỗi của mình rồi.

Tập 67 "Mẹ chồng nàng dâu": Chàng rể rơi nước mắt xin lỗi vợ và mẹ vợ ngay trên sóng truyền hình

Cũng trong tập này, chương trình có sự góp mặt của cặp khách mời thứ 2 gồm mẹ chồng là bà Nguyệt Thu (78 tuổi) cùng con dâu Ngọc Hân (31 tuổi), Hân làm con dâu bà Thu tới nay đã được 4 năm. Kể từ ngày về làm dâu bà Thu, Hân và bà có nhiều tính cách khá giống nhau nên hay bị chồng cô nói là: "Sao em giống y chang mẹ anh". Ấy vậy mà giữa 2 người cũng từng có một số mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày mà điển hình là trong việc nấu nướng đồ ăn. Bà Thu vốn là người kỹ tính và quy củ nên thường dặn dò con dâu phải nấu theo ý mình. Tuy nhiên Hân lại lỡ quên và bị mẹ nhắc nhiều lần. Dù vậy nhưng bà Thu vẫn chấp nhận được cô con dâu có tính đãng trí này.

Chàng rể bá đạo rơi nước mắt trên truyền hình vì thấy có lỗi với vợ và gia đình vợ - Ảnh 6.

Bà Thu và con dâu Ngọc Hân.

Một lần khác, giữa 2 người xảy ra hiểu lầm dẫn đến việc Hân uất ức đến phát khóc. Tuy nhiên sau khi cô nói thẳng với bà Thu rằng bà nói cô bất hiếu là nói hơi quá vì cơ bản Hân và chồng cô vẫn có hiếu với bà và chăm sóc bà rất tốt. Sau lần mâu thuẫn đó 2 mẹ con dần hiểu nhau hơn và giảm bớt những hiểu lầm trong cuộc sống.

Chàng rể bá đạo rơi nước mắt trên truyền hình vì thấy có lỗi với vợ và gia đình vợ - Ảnh 7.

Tập 67 "Mẹ chồng nàng dâu": Con dâu khóc vì uất ức khi bị mẹ chồng nói không có hiếu

Chia sẻ