Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này!

Trọng Tín,
Chia sẻ

Với thời tiết chủ đạo là nắng như đổ lửa, người Sài Gòn thích thú cảm nhận "hương vị" se se lạnh kèm theo chút mưa phùn những ngày cuối năm khi nhiệt độ chỉ dao động từ 23 - 26 độ C.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 1.

Chờ mãi mới được dịp trời Sài Gòn se lạnh, cô gái xinh đẹp này liền diện ngay chiếc áo khoác dày và thời trang tạo dáng chụp hình trước cửa 1 trung tâm thương mại.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 2.

Chiếc khăn quàng cổ hiếm thấy trên phố Sài Gòn.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 3.

Thay vì váy áo chống nắng như thường ngày, các chàng trai, cô gái không những có cơ hội diện quần áo rét mới sắm mà còn được tô điểm thêm bởi những chiếc khăn choàng cổ xinh xắn dạo phố.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 4.

Đôi trai gái nép gần hơn vào nhau ngồi tâm sự bên ghế đá phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 5.

Hình ảnh của đôi bạn trẻ với chiếc ô nhỏ xinh và ấm áp, nép gần nhau trong công viên 23/9 làm người ta liên tưởng đến khung cảnh lãng mạn như trong phim ngôn tình.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 6.

Chị em xúng xính váy với làn tóc xõa tung bay trong gió khi xuống phố ban sáng...

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 7.

Cô nàng nổi bật giữa phố đông người khi khoác chiếc áo choàng dài với chiếc mũ rộng vành cá tính.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 8.

Một người đàn ông nước ngoài với sơ mi trắng phong cách, thích thú ngồi tận hưởng những ngày thời tiết se lạnh, mát mẻ của Sài Gòn ở ban công mát rượi.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 9.

Nhiều người ví Sài Gòn những ngày này với Đà Lạt hoặc Hà Nội

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 10.

Các bạn trẻ thích thú, tung tăng giữa thời tiết dễ chịu của Sài Gòn.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 11.

Một nam sinh viên đứng chụp hình lưu niệm tại nhà thờ Đức Bà nhân ngày Sài Gòn trở gió.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 12.

Trong khi các bạn trẻ và chị em thích thú với kiểu thời tiết se lạnh này thì những người mưu sinh ngoài đường phố lại phải vất vả hơn.

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 13.

Bác Hùng, một người vô gia cư thường hay ngủ dưới dạ cầu ông Lãnh buồn bã nói: "Mấy hôm nay trời trở lạnh nhức người lắm, trời mưa lại lớn tuổi không làm nhiều được nên thu nhập ít hơn hẳn mọi ngày".

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 14.

Bác xe ôm già với chiếc áo gió đứng đợi khách, rầu rĩ nói "thời tiết này cũng ít khách lắm cháu à".

Chẳng mấy khi Sài Gòn se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông Hà Nội thế này! - Ảnh 15.

Một người đàn ông nhặt ve chai dựng chiếc xe đạp cũ của mình ngồi co ro trên bậc thềm từ sáng sớm. Ông tâm sự: "Sáng nay trời mưa phùn nhẹ, tiết trời cũng trở lạnh, người già lại đau khớp nên có vất vả hơn ngày thường nhưng vẫn cố làm việc để còn có đồng ra đồng vào,… nhất là khi Tết đang đến rất gần".

Chia sẻ