Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ "giả nai" không thèm!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Trong khi các phi tần, mỹ nữ ở "Diên hi công lược" đua nhau tranh giành thị tẩm thì Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn lại chối từ.

Bộ phim Diên hi công lược xứng danh là tác phẩm cổ trang thị phi bậc nhất nửa đầu năm 2018 khi liên tục vướng rắc rối về bản quyền. Hiện tại, mạng xã hội đang sục sôi với thông tin khán giả Trung Quốc chỉ mới được xem phim đến tập 48 nhưng khán giả Việt Nam - thông qua những trang web lậu đã xem đến tập 57. Câu chuyện này làm cho fan Diên hi công lược chia làm 2 phe: 1 phe bảo vệ bản quyền thay phiên nhau mắng những người xem phim lậu là tiếp tay cho kẻ xấu phát tán bộ phim khi chưa được cho phép. Ở phe đối lập, bị chửi thì cứ bị chửi, nhưng hễ website lậu có vietsub tập mới là cứ đổ xô xem.

Tạm bỏ qua câu chuyện tác quyền, fan thi nhau truyền tay thông tin - hình ảnh Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) sau khi được phong làm Ngụy Quý Nhân đã từ chối thị tẩm với hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn). Chẳng là sau khi hoàng đế phong cho Anh Lạc làm quý nhân, người đã gọi nàng đến thư phòng thị tẩm.

Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ giả nai không thèm!  - Ảnh 1.

Ngụy Anh Lạc - nữ chính của "Diên hi công lược".

Biết là phen này khó thoát, Anh Lạc vẫn điềm tĩnh tắm gội sạch sẽ, trang điểm xinh đẹp đến gặp hoàng đế. Vừa nhìn thấy Anh Lạc, hoàng đế đã cố ý buông lời nhục mạ nàng bằng cách bảo: "Còn không chịu cởi ra". Thế rồi, Anh Lạc cởi lớp áo ngoài. Sau đó, nàng quỳ dưới chân hoàng thượng xin không thị tẩm đêm nay.

Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ giả nai không thèm!  - Ảnh 2.

Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ giả nai không thèm!  - Ảnh 3.

Hoàng đế triệu mời Anh Lạc đến thư phòng thị tẩm.

Lý do Anh Lạc đưa ra là vì hoàng đế cố ý gọi nàng đến thị tẩm ở căn phòng mà Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) từng ở năm xưa. Cho rằng như thế là không đúng đạo nghĩa, Anh Lạc liền từ chối thị tẩm. Dù rất tức giận trước hành động của Anh Lạc nhưng hoàng đế vẫn để cho nàng đi.

Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ giả nai không thèm!  - Ảnh 4.

Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ giả nai không thèm!  - Ảnh 5.

Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ giả nai không thèm!  - Ảnh 6.

Anh Lạc quỳ gối dập đầu xin không thị tẩm.

Thực chất, Anh Lạc chỉ đang giả vờ thanh cao. Khi chỉ còn mỗi nàng với tỳ nữ Minh Ngọc, Anh Lạc nói rằng nàng đang làm bộ làm tịch để hoàng đế không nghĩ nàng bất chấp thủ đoạn trèo lên cao. Cách đưa Hoàng hậu Phú Sát ra là một phương án để thể hiện với hoàng đế rằng nàng vẫn luôn nhớ về chủ cũ.

Chẳng có ai như Ngụy Anh Lạc: Được hoàng thượng mời thị tẩm mà cứ giả nai không thèm!  - Ảnh 7.

Đồng thời, Anh Lạc cố bày binh bố trận, khiến hoàng đế phải thương nhớ, sốt ruột về mình. Trong đầu Anh Lạc cứ đinh ninh một suy nghĩ: với đàn ông, thứ gì càng dễ có được thì càng mau chán. Phải làm cho họ khao khát muốn chinh phục mình thì mới thu phục được nhân tâm!

Chia sẻ