BÀI GỐC Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ và yêu cầu tôi phải đưa 22 thanh niên bưng mâm lễ đến đón cô ấy về

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ và yêu cầu tôi phải đưa 22 thanh niên bưng mâm lễ đến đón cô ấy về

Tôi từng yêu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của vợ, nhưng giờ thì tôi thấy chính tính cách ấy đang khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi vào ngõ cụt.

5 Chia sẻ

Chán nản vì vợ, tôi đã quyết định ly thân nhưng không ngờ sau 5 năm, mọi chuyện lại thay đổi thế này (Phần 2)

Giấu tên,
Chia sẻ

Từng có một tuổi thơ thiếu thốn, tôi biết rằng, với con tôi việc có cả bố và mẹ ở chung một nhà sẽ tốt hơn, tuy nhiên, nói đến việc mở lòng với vợ thì tôi thấy thật khó khăn.

Sau khi ly thân với vợ, tôi chuyển vào làm việc tại một tỉnh miền Trung để quên đi những chuyện không vui. Con tôi khi ấy đã 3 tuổi nên tôi gửi lại nhờ ông bà nội trông giúp. Tại đây, tôi gặp Hương, người con gái khiến trái tim tôi rung động. Dù biết mọi chuyện về gia đình tôi, Hương vẫn tiến tới. Sau 2 năm yêu nhau, tôi quyết định sẽ ra Bắc giải quyết gọn gàng chuyện ly hôn để có thể kết hôn với em.

Nhưng đúng khi vừa hạ cánh xuống sân bay thì tôi nghe tin sét đánh. Sau khi tiễn tôi, trên đường từ sân bay về nhà, Hương bất ngờ gặp tai nạn và tình trạng đang rất nguy khẩn. Tôi vội vàng đặt máy bay theo chiều ngược lại, nhưng khi vào đến nơi thì vẫn không kịp nhìn em lần cuối.

Chán nản vì vợ, tôi đã quyết định ly thân nhưng không ngờ sau 5 năm, mọi chuyện lại thay đổi thế này (Phần 2) - Ảnh 1.

Từ khi Hương đi, trái tim tôi như hóa đá. (Ảnh minh họa)

Tôi buồn bã, chán nản và thất vọng. Cuộc đời tôi giống như một trò chơi mà thượng đế đã sắp đặt, và trong trò chơi ấy, người chịu mọi tổn thương, đau khổ sẽ là tôi. Không thể ở lại nơi đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và em, vì mỗi lần nhìn thấy những kỷ niệm ấy trái tim tôi lại thêm một lần rỉ máu. Tôi lại trở về căn nhà nơi tôi sinh ra và chuyên tâm vào chuyện chăm sóc con. Từ khi Hương đi, trái tim tôi dường như đã chai sạn.

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng quên bẵng đi việc làm thủ tục ly hôn với vợ, vậy mà cũng đã được 5 năm. Về phía vợ tôi, mỗi cuối tuần cô ấy vẫn thường đến nhà chơi với con. Nhiều lần, tôi cũng lái xe đưa vợ con đi dã ngoại như vẫn còn là một gia đình hạnh phúc. Con trai tôi giờ đây đã học lớp 2, thỉnh thoảng cháu vẫn hỏi tôi vì sau 2 bố mẹ không ở cùng nhau như những gia đình khác. Mỗi lần như thế, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Chán nản vì vợ, tôi đã quyết định ly thân nhưng không ngờ sau 5 năm, mọi chuyện lại thay đổi thế này (Phần 2) - Ảnh 2.

Nói đến việc mở lòng với vợ thì tôi thấy thật khó khăn. (Ảnh minh họa)

Và mới đây, vợ tôi bất ngờ đề nghị trở về chung một nhà với tôi để cho con có một gia đình êm ấm. Từng có một tuổi thơ thiếu thốn, tôi biết rằng, với con tôi việc có cả bố và mẹ ở chung một nhà sẽ tốt hơn, tuy nhiên, nói đến việc mở lòng với vợ thì tôi thấy thật khó khăn.

Giờ đây, tôi không biết thế nào cho tốt. Liệu tôi có nên chấp nhận lời đề nghị của vợ để con tôi được sống trong một gia đình có đầy đủ? Và nếu chấp nhận lời đề nghị ấy, tôi biết phải đối xử ra sao với vợ trong suốt quãng thời gian sau này?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ