Chân dung “thánh cô” chữa bệnh bằng cách dẫm chân lên người qua lời kể của bệnh nhân

Trang Trần,
Chia sẻ

Trong khi dư luận hoang mang chưa rõ sự thực về “thánh cô” chữa bệnh bằng cách dẫm chân lên người, một số người tự nhận từng là bệnh nhân của phụ nữ này đã lên tiếng.

Hãi hùng cách chữa bệnh phản khoa học

Hiện tượng “thánh cô” Phạm Thị Phú ở thị xã Sông Công, Thái Nguyên có khả năng chữa bệnh bằng cách dẫm lên người (truyền năng lượng qua chân để thẩm thấu vào người bệnh nhân) không mới, nếu không muốn nói, đã gây tranh cãi hơn một thập kỷ nay. Người phụ nữ này ra “chữa bệnh giúp đời” từ năm 2004, và từ đó đến nay, những huyền bí xung quanh năng lực của “thánh cô” vẫn là một dấu hỏi lớn.

Theo thông tin trên một số tờ báo thì điều đáng ngạc nhiên nhất là người phụ nữ này có một quá khứ không bình thường và cách chữa bệnh... quái đản.  Bà Phạm Thị Phú vốn là một người bán cá, từng bị bệnh tâm thần năm 2003 và được điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trâu Quỳ Hà Nội và bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên. Trong thời gian phát bệnh, người phụ nữ này đã trải qua những cảm xúc tiêu cực, không muốn sống, không muốn ngủ ở nhà mà thích ra nghĩa trang nằm, khóc lóc suốt đêm. Nhưng sau khi khỏi bệnh, bà ta bỗng dưng "được ban cho" khả năng chữa bệnh? Trong một lần trò chuyện với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, chính bà này cũng thừa nhận cách chữa bệnh của mình là phản cảm, nhưng lại phân trần, sở dĩ bà phải đem năng lượng ra chữa bệnh cho mọi người vì... có quá nhiều năng lượng trong người, phải phát tán ra giúp đời thì mới thấy dễ chịu, nếu không thì sẽ bứt rứt không yên, hóa điên hóa rồ!?
chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
"Thánh cô" chữa bệnh bằng cách dẫm lên người từng bị bệnh tâm thần?

Những người đã từng chứng kiến cách điều trị của "thánh cô" này miêu tả: bà Phú nhận chữa các loại bệnh như bệnh ung thư, liệt, u hạch, tai điếc, vô sinh... Việc chữa bệnh của người phụ nữ này trải qua 4 công đoạn là: ngồi - nằm ngửa - nằm sấp - quỳ. Khi người bệnh ngồi, bà Phú sẽ dùng chân giẫm lên đầu, vai. Sau đó, người bệnh nằm ngửa, vén áo lên quá ngực để bà dùng châm giẫm lên ngực, bụng. Tiếp đến, người bệnh nằm sấp để bà đứng trên lưng giẫm trong khoảng vài giây. Cuối cùng, bệnh nhân phải quỳ để được "truyền năng lượng" lên lưng. Ngoài chiêu dẫm chân lên người để chữa bệnh, bà này còn dùng một chiếc ống nho nhỏ để thổi năng lượng vào tai hay vào mắt cho bệnh nhân hoặc dùng nước đã được "nạp năng lượng" để rót vào vị trí đau của bệnh nhân. Tại cơ sở của bà này còn có nước đóng chai, trứng gà, lá chè tươi được... truyền năng lượng để cho người bệnh mua ăn, uống cho năng lượng siêu nhiên thấm vào cơ thể. 

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người

Cách chữa bệnh nhuốm màu huyền bí của bà Phú.

Kinh hãi hơn, đối với bệnh nhân tâm thần, sau khi được "truyền năng lượng", bệnh nhân còn được các tình nguyện viên cầm hai chân và hai tay nâng lên rồi quay vòng tròn nhanh theo chiều kim đồng hồ, nam 7 vòng, nữ 9 vòng. Có thể sau đó, bệnh nhân được dốc ngược lên, đỉnh đầu nhúng vào chậu nước. Sau đó, bà dùng khăn sạch lau đầu tóc cho khô rồi chữa tiếp

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Không những người lớn mà cả trẻ em cũng được bà Phú chữa bệnh bằng cách dẫm chân lên người.

Việc chữa bệnh của người phụ nữ này gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Người khen nức lời...

Trong khi nhiều tờ báo, các cơ quan chức năng, đoàn nghiên cứu đã đến mục sở thị cách chữa bệnh có phần kỳ bí, phản cảm, nhuốm màu mê tín của bà Phạm Thị Phú và những người sống xung quanh thì “bóc mẽ” quá khứ của bà (là người bán cá, bị tâm thần một thời gian và chưa từng được đào tạo về y khoa cũng như cách chữa bệnh) thì một số người tự nhận là bệnh nhân của người phụ nữ này lại lên tiếng bênh vực.

Năm 2010, tờ Công an nhân dân có đăng tải bài viết với tựa đề "Bộ Y tế cần sớm kết luận về trường hợp chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú". Trong đó, tờ này đã ghi lại chia sẻ của một nhà văn- người từng là bệnh nhân của bà Phạm Thị Phú. Nhà văn này cho rằng, tiềm năng của những người như bà Phú cần được nghiên cứu, trân trọng. Ông viết: “Như nhiều người biết, tôi bị chảy máu não 3 lần, liệt nửa người, nói ngọng, bên cạnh đó là vô khối bệnh như: Tiểu đường (đã hơn chục năm), bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiền liệt tuyến, gút, dạ dày, phổi, thận… (đó mới chỉ là những bệnh có trong bệnh án của Bệnh viện 108)”.

Được bạn bè trong giới nghệ sĩ giới thiệu, ông đã đến tìm bà Phú để chữa bệnh. Nhà văn kể: “Hôm đầu tiên lên chỗ cô Phạm Thị Phú, tôi ở trong tình trạng phải có hai người dìu, mất ngủ triền miên, các ngón chân bị lở loét do tiểu đường biến chứng. Sau mấy lần tác động bằng tay và chân của cô Phú, tôi thấy nhẹ hẳn người, điều vui mừng nhất là tôi đã ngủ được, chân hết lở loét và tự đi lại một mình không cần ai dìu được một đoạn khá dài”.

Nhà văn cũng thông tin thêm, trong thời gian chữa bệnh ở đây, ông đã chứng kiến rất nhiều trường hợp đến chữa bệnh và đã khỏi, hoặc bệnh thuyên giảm rõ rệt. Còn bản thân ông, “sức khỏe của tôi khá hơn rất nhiều kể từ khi được cô Phạm Thị Phú chữa bệnh, ai gặp tôi cũng phải ngạc nhiên. Theo nhận xét của tôi, khả năng chữa bệnh đặc biệt của cô Phạm Thị Phú, cũng giống như khả năng đặc biệt của một số nhà ngoại cảm mà khoa học chưa thể giải thích được”.

Trên một số diễn dàn mạng được nhiều người theo dõi, một số người cũng khẳng định mình và người nhà đã từng chữa bệnh ở nhà bà Phú và có hiệu quả. Một người ở Hà Nội khẳng định mình đã khỏi bệnh ung thư nhờ bà Phú viết: “Theo thông tin trên mạng năm 2007, tôi đã lên Sông Công. Qua thời gian được cô Phú tác động tôi thấy sức khỏe được cải thiện. Tôi thấy phần đông đến đây là những người dân nghèo, những người mắc bệnh kinh niên. Qua tìm hiểu, nhiều người đỡ bệnh và đều yêu quí cô Phú. Tôi lại được biết hiện nay Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, đang nghiên cứu khả năng tác động ngoại cảm của cô Phú lên sức khỏe của con người. Vì vậy tôi thiết nghĩ, mọi đánh giá hiện tại nên thận trọng. Nếu cần tìm hiểu, xin hãy đến Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người (số 1 Đào Tấn) – nơi có đầy đủ giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ – những người bao năm qua, đã lặn lội từ Nam ra Bắc để tìm hiểu và kết luận những nhà ngoại cảm như cô Phan Bích Hằng, bác Liên… để có thông tin chính xác”.
chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Một người bệnh ung thư chia sẻ chuyện mình đã khỏi bệnh sau khi được "cô Phú" điều trị.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Một người khác cũng cho rằng, bà Phú có "năng lực đặc biệt".

Những bệnh nhân của "thánh cô" chữa bệnh bằng cách dẫm lên người này đều nói về bà Phú với sự tôn trọng nhuốm màu huyền bí, và điều quan trọng nhất họ nhấn mạnh, đó là họ tìm thấy nơi người đàn bà này cảm giác bình an, đáng tin cậy. Phải chăng, chính niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ khỏi bệnh đã cứu họ khỏi sự dòm ngó của Tử thần?

... Người chê không ngớt

Mặc dù nhiều người lên tiếng bênh vực, ca ngợi “thánh cô” Phạm Thị Phú, câu chuyện chữa bệnh bằng cách dẫm chân lên người bệnh nhân của phụ nữ này vẫn là một bí ẩn và cần được lý giải bằng các chứng cứ khoa học thì nhiều người sống tại địa phương đã lên tiếng về năng lực của "thánh cô". Họ cho biết, việc bà Phú có "năng lực siêu nhiên", chữa được bệnh là một điều bất ngờ, vì trước đó, bà này chưa từng được đào tạo về y khoa hay chữa bệnh. Mặt khác, hầu hết dân địa phương đều không đến chữa bệnh tại đây, mà hầu như chỉ có người ở các tỉnh khác nghe tin đồn, ùn ùn kéo đến.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Một người ở địa phương khẳng định, người dân quanh vùng không ai chữa bệnh tại nhà bà Phú.

Bên cạnh đó, một số người có người nhà từng chữa bệnh tại đây cũng cho hay, họ không thực sự khỏi bệnh như lời đồn thổi. Trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, một phụ nữ kể lại, mẹ chồng mình từng mê mẩn "cô Phú", thích được đến nghe "cô" nói chuyện và truyền năng lượng với hy vọng sẽ khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên, về khía cạnh tinh thần, bệnh nhân có được cải thiện, nhưng về thân thể thì bệnh vẫn hoàn bệnh.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Một phụ nữ kể chuyện mẹ chồng chữa bệnh chỗ "cô Phú".

Không ít người cho rằng, cách chữa bệnh  như thế này chỉ có ý nghĩa là liệu pháp tinh thần, chứ không thể khỏi bệnh được. Nhiều người đã chứng kiến người thân của mình tiền mất tật mang vì tin vào "siêu năng" của "Thánh cô" này.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Một người đã chứng kiến người thân tiền mất tật mang vì tin vào "siêu năng" của bà Phú.

Rõ ràng, cách chữa bệnh như nói ở trên của bà Phú đượm tính hoang đường, mê tín và không có cơ sở khoa học. Chính bản thân bà Phú cũng khẳng định, mình không chữa khỏi được tất cả các bệnh. Vậy lý do gì đã khiến bà này có nhiều "tín đồ" đến vậy? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm đến quý bạn đọc về vấn đề này.

Chia sẻ