Chân dung ông chồng "bóc phốt" vợ miệt mài trên MXH vẫn nhận về "bão like", hóa ra là "gương mặt thân quen"

Metta,
Chia sẻ

Anh chồng quái chiêu này còn từng giả vờ có bồ, để rồi bị vợ... cầm dao đuổi đến bóp cũng không kịp lượm!

Vợ vừa sinh con được hai tháng, bận bịu đủ đường với bỉm sữa, chồng trong lúc giúp vợ chăm con còn tranh thủ lên mạng "bóc phốt" kể tội vợ rầm rộ. Kết quả cộng đồng mạng dành tặng hai vợ chồng gần 12K lượt thích và một loạt bình luận khen "cặp đôi dễ thương", "chồng có tâm", "chồng nhà người ta không làm tôi thất vọng", "cuộc đời nợ tôi một anh chồng như của cô gái ấy",... Đó là một phần nhỏ trong câu chuyện hôn nhân vừa lãng mạn ngọt ngào vừa nhiều lần dở khóc dở cười của Dũng (1991, TP.HCM) và Thanh (1991, TP.HCM).

Đây không phải lần đầu Dũng "nói xấu" hay trêu vợ trên MXH. Lần "bóc phốt" này, anh mách với cộng đồng mạng chuyện vợ đam mê đồ cổ trang Trung Quốc.

Chia sẻ của Dũng trên MXH về chuyện cưới được cô vợ đam mê đồ cổ trang Trung Quốc.

Thanh thích sưu tầm, diện đồ cổ trang và tất nhiên là chụp ảnh kỷ niệm với những bộ đồ mang đậm màu sắc Trung Hoa. Người ta hay bảo: "Thanh xuân ngắn lắm, nhất định phải lấy được người có tâm có thể chụp cho mình thật nhiều ảnh đẹp". Và Thanh chính là cô gái may mắn ấy.

Dũng là người chồng kiên nhẫn "tay trái cầm máy ảnh 4-5kg, tay phải cầm ô hay túi xách cho vợ, vai đeo ba lô gồm nước uống và vài bộ đồ cổ trang từ 8h sáng đến 8h tối". Anh xuất phát điểm cũng "a-ma-tơ" như bao anh chồng khác nhưng từ ngày lấy vợ đã cố gắng nâng cấp bản thân thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong mọi tình huống, "vì một tấm ảnh có thể quyết định cuộc sống của bạn trong ngày hôm đó". Vợ khen một tấm ảnh đẹp, Dũng tưởng chừng vừa trúng tuyển đại học Y!

Vợ chồng Dũng - Thanh trong chuyến du lịch Trung Quốc. Ảnh của Thanh đều do chồng chụp.

Câu chuyện hài hước vui vẻ khiến cộng đồng mạng thích thú vô cùng. Anh chồng "liều nhất hệ mặt trời" than khổ, nhưng ai đọc cũng biết chàng tình nguyện làm tất cả vì nàng, không hề bị o ép hay khó chịu.

Thấy vợ chồng Dũng - Thanh đáng yêu và trẻ trung như vậy, ít ai biết nền tảng hôn nhân của họ là một mối tình bền vững khởi đầu từ những năm tháng thanh xuân. Cặp đôi quen biết và thương mến nhau từ những năm cấp 3 trong trẻo, còn yêu xa một thời gian dài vì Dũng ra nước ngoài học. Chuyện tình của cặp đôi này đã từng "khuấy đảo" báo mạng bởi hành trình cả thập kỉ bên nhau vượt qua gian khó.

Dũng và Thanh yêu nhau từ những năm cấp 3, năm 2017 cặp đôi thành vợ chồng.

h1

Khi đã làm chồng, làm cha, trở thành trụ cột gia đình, Dũng bề ngoài vẫn tưng tửng, hài hước như ngày "còn trẻ" nhưng kỳ thực anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cho rằng có vợ con chẳng thiệt thòi gì, còn cảm thấy cuộc sống nhiều thành công hơn. Từ một chàng trai có chút với nhiều sở thích như cà phê cà pháo cùng bạn bè, chơi bóng rổ, nghiên cứu làm ảo thuật,.. hiện tại sau giờ làm Dũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng để về với vợ và âu yếm con trai Tiểu Mạch mới chào đời.

Dũng chiều vợ không chỉ qua những lần làm "phó nháy bất đắc dĩ" để nàng có ảnh sống ảo "bằng bạn bằng bè" mà còn qua cả những chuyến du lịch đến nơi vợ thích, những cốc trà sữa ngọt ngào khi nàng thèm, chăm sóc vợ hết lòng lúc bầu bí... Ai thấy thế cũng hỏi anh "sợ vợ hay không?". Dũng đáp lời: "Vợ thương và lo cho mình nhiều như vậy, nên mình làm gì cũng muốn vợ vui hết".

Nói về những màn "troll" vợ của Dũng, bá đạo nhất phải kể đến là lần giả vờ... có bồ nhí trong lúc vợ đang bầu. Kết quả anh chàng phải dạt ra quán net trú, còn lên mạng nhờ người cứu net do "vợ xuống bếp lấy dao dí không kịp lượm cái bóp".

g3

12 năm bên nhau, tình cảm hai người vẫn như ngày đầu. Với rất nhiều mối quan hệ khác, thường chỉ có người phụ nữ lo vun đắp, cố gắng. Nhưng với Dũng và Thanh, tình cảm được củng cố từ cả hai phía.

Trong lúc chia sẻ thêm một vài điều về cuộc hôn nhân của mình, Dũng vẫn không thôi "nói xấu vợ" khi giãi bày kèm thở dài: "Giờ con uống sữa bột, mẹ uống 'tà tữa' (trà sữa), hao tài quá! Trong khi đó ba bị cấm uống nước ngọt, bị bắt uống nước suối...".

Hài hước, nghịch ngợm, nhiều trò thú vị là tính cách bẩm sinh của Dũng. Anh chàng không quên mang theo chút "gia vị" này vào cuộc sống hôn nhân. Anh nói lâu lâu bày trò một chút để vợ bớt stress, vợ chồng vui vẻ, sau nhìn lại còn có nhiều thứ để nhớ, để cười. Có lẽ đây là một trong những lý do giúp tình cảm của cặp đôi bền vững suốt 12 năm. Các cô gái chắc chắn đều mong được như Thanh: lấy được một người chồng không những tình cảm, chu đáo, biết chăm sóc mà còn luôn biết cách khiến vợ mỉm cười.

Chia sẻ