"Chán đời với vợ yêu quý của bố"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Lúc bố đi làm về thì thấy Sún ngồi chống cằm trước cửa nhà đợi mẹ đi chợ về. Đợi mãi không thấy, Sún thở dài não nuột: "Vợ yêu quý của bố không về, chán ơi là chán".

1. Sún đi siêu thị với mẹ, Sún hăm hở chọn đủ thứ cho vào chiếc giỏ đựng đồ mẹ đang xách. Đến lúc nặng quá, mẹ thấy Sún vẫn hứng thú lắm bèn bảo Sún:

- Thôi con đừng lấy thêm đồ nữa, mẹ hết tiền rồi!

Sún dừng tay lại, chỉ ra quầy thu ngân và bảo mẹ:

- Mẹ ra mua tiền đi!

Hóa ra nãy giờ Sún thấy cô thu ngân cứ nhận giỏ đồ của khách rồi trả lại tiền thừa, Sún tưởng ở đó có bán tiền.

2. Sún thấy bạn Mi nhà cô Lan rất xinh, Sún về thủ thỉ với mẹ:

- Mẹ ơi, lớn, mẹ cho Sún lấy bạn Mi xinh đẹp mẹ nhé!

Mẹ cười tủm tỉm đùa với Sún:

- Sún đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạn Lu nhà cô Hiền xinh hơn mà!

Sún quyết đoán:

- Sún suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ, bạn Mi vừa xinh lại vừa có xe ba bánh thích cực!

Mẹ ôm bụng cười vì sự “tính toán” quá chi li của Sún.
 

3. Bác Chiến đến nhà Sún chơi, con Milu thấy người lạ thì sủa ầm ỏm. Bố nhắc Sún:

- Con ra quát Milu đi, điếc hết cả tai!

Sún lon ton chạy ra cửa quát lớn:

- Milu, im miệng, Milu im miệng!

Sún quát mãi Milu không chịu im, thế là Sún tiu nghỉu chạy vào kéo tay áo bố:

- Mai bố cho Sún đi học tiếng của Milu nhé, Sún nói Milu không hiểu, vẫn sủa gâu gâu bố ạ!

Bố bó tay với Sún.

4. Dạo này trời mùa đông, lạnh nên để khỏi phải đi nhà vệ sinh vào ban đêm, mẹ mang bô vào trong phòng ngủ để Sún đi tè vào ban đêm. Hôm đó, bố Sún vừa tắm xong, lạnh quá bố chui tọt vào chăn run bần bật. Sún thấy vậy tưởng bố buồn tè, liền nhảy tót xuống khỏi giường lôi cái bô ra rồi đưa cho bố:

- Bố đi tè đi, không lại tè dầm ra giường, mẹ đánh nát đít giờ!

5. Sún ham ăn, mẹ vừa đưa cho quả hồng xiêm, Súm ăn ngấu nghiến, mẹ thấy thế liền nhắc nhở:

- Ăn từ từ thôi kẻo nuốt phải hạt là mọc cây trong bụng đấy.

Nhưng Sún thèm quá cứ ăn vội ăn vàng rồi Sún nuốt phải hạt hồng Xiêm, Sún chột dạ nhưng cô gợi ý mẹ:

- Mẹ ơi, cây hồng xiêm sắp mọc trong bụng Sún rồi, mẹ lấy nước cho Sún tưới cây để lớn nhanh, ra quả cho Sún ăn...

Mẹ: !!!

6. Bác của mẹ lâu này mới đến nhà Sún chơi, ông hỏi han tình hình nhà Sún:

- Vợ chồng dạo này thế nào? Đẻ được mấy đứa rồi? Làm ăn có khấm khá không?

Hôm sau, Sún ngồi chơi với bà, rồi Sún xực nhớ ra điều gì đó liền nghển cổ lên hỏi bà:

- Bà ơi, bà đẻ được mấy đứa? Vợ chồng bà dạo này thế nào rồi?

Bà tròn mắt nhìn Sún!
 
7. Hôm nào cũng vậy, trước khi đi làm, bố thường nịnh nọt mẹ:
 
- Vợ yêu quý của tôi, là giúp quần áo cho tôi với nào!
 
Hôm nay lúc bố đi làm về thì Sún đang ngồi chống cằm trước cửa nhà đợi mẹ đi chợ về. Đợi mãi không thấy, Sún thở dài não nuột than thở với bố:
 
- Chán đời với vợ yêu quý của bố mãi không về, chán ơi là chán!
 
Bố ôm bụng cười như nắc nẻ!
 
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ