BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Chán chồng, tôi muốn đi... "ăn vụng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi luôn có cảm giác rất cô đơn. Tôi đã nghĩ đến chuyện ngoại tình và có thể nó sẽ thành hiện thực trong thời gian tới.

Chào các bạn!

Tôi đã lập gia đình, vợ chồng tôi cũng đã có cậu con trai lên hai tuổi. Nhưng hiện nay cảm giác của tôi rất chán ngán, mọi tình cảm với chồng đã không còn nữa.

Chồng tôi có một vẻ ngoài khá bảnh bao, rất dễ gây cảm tình. Ngày xưa chúng tôi được bạn bè giới thiệu với nhau, tìm hiểu chưa được bao lâu thì cưới. Về ở với nhau rồi tôi mới phát hiện ra chồng mình chỉ được cái vẻ ngoài, còn tính cách thì rất tiểu nhân, đê tiện và thô lỗ. Tôi rất đau lòng khi nói với mọi người về người đầu ấp tay gối với mình như vậy. Nhưng tôi coi thường anh ta, đó là những suy nghĩ thật của tôi. Cũng may ở đây là diễn đàn trên mạng, không ai biết mặt ai nên tôi được thoải mái bày tỏ những tâm tư của mình.

Không những xấu tính chồng tôi còn là một kẻ vô trách nhiệm. Anh ta gia trưởng, luôn đổ hết mọi việc ở nhà lên đầu tôi, không một chút ý thức chia sẻ dù chúng tôi đang có con nhỏ. Trong khi đó mỗi tháng anh ta đưa cho tôi hai triệu đồng tiền lương để chi tiêu mà không biết ngượng, mặc tôi nhiều lần đã thẳng thắn phản đối. Lương chồng tôi mỗi tháng được 8 triệu, tôi chỉ được 3 triệu. Anh ta cho rằng ai làm nhiều hưởng nhiều, không nên lạm chi tiêu vào người khác. Tôi vô cùng uất ức trước suy nghĩ này, như thế thì còn gọi gì là vợ chồng. Nhưng chúng tôi đã cãi nhau nhiều, bây giờ tôi đã mệt mỏi rồi, kệ anh ta muốn sống sao thì sống.

Tôi không cần sung sướng, không cần cuộc sống giàu sang mà chỉ cần có người chồng mình có thể kính trọng, thương yêu. Nhưng giờ tôi đã hiểu rằng, bản tính của chồng mình là vậy, không có hy vọng gì sửa chữa được. Tôi phải chấp nhận sự thật thôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ. Nhưng hiện nay con tôi còn quá nhỏ nên tôi không thể ly hôn. Vợ chồng tôi sống với nhau mà lạnh lùng, tính toán còn hơn người ngoài. Tôi đang chìm trong cảm giác đau lòng và chán ngán.

Nhiều khi tôi thèm có một người đàn ông tử tế, cùng mình chia sẻ mọi vui buồn. Tôi luôn có cảm giác rất cô đơn. Tôi đã nghĩ đến chuyện ngoại tình và có thể nó sẽ thành hiện thực trong thời gian tới. Trước kia tôi cho rằng việc đó là tội lỗi. Nhưng bây giờ có chồng, sống trong hoàn cảnh này tôi đã có cái nhìn thông cảm hơn với những phụ nữ ngoại tình. Cái gì cũng có lý do của nó. Với những người chồng không ra gì thì việc vợ tìm sự chia sẻ ở người đàn ông khác là đúng thôi. Do đó trước khi trách vợ phản bội, anh M cũng nên nhìn lại mình. Nếu thật sự yêu vợ anh đã quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Mái ấm của anh tan vỡ phần lớn là do lỗi của anh thôi.

Chia sẻ