Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc

Jia You,
Chia sẻ

Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt của phụ nữ góa chồng với người đàn ông mang một khuôn mặt nửa quen nửa lạ khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Câu chuyện bắt nguồn từ hai ngày trước lễ giáng sinh 2006, khi Andy Sandness, một người đàn ông rơi vào trạng thái chán nản và trầm cảm, mượn rượu để giải sầu tại quê nhà Wyoming. Trong lúc quẫn trí, anh đã lấy một khẩu súng ra khỏi tủ, đặt dưới cằm và bắn. Ngay lập tức, Andy nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Khi cảnh sát đến, một sĩ quan là bạn của Andy đã ôm anh và Andy không ngừng cầu xin: “Làm ơn, đừng để tôi chết. Tôi không muốn chết”. Ngay sau đó, Andy đã được đưa vào hai bệnh viện để điều trị, và lại tiếp tục chuyển đến Mayo Clinic.

Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc - Ảnh 1.

Andy Sandness đã tự hủy hoại gương mặt của mình trong một phút quẫn trí. (Ảnh: Internet)

Theo kết quả kiểm tra của các bác sĩ, Andy đã tự bắn nát khuôn mặt của mình, trong đó phần miệng bị phá hủy, và bị mất một chút thị lực ở mắt trái. Khi Andy tỉnh dậy, mẹ anh đã nắm lấy tay anh. Bà luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng hôm đó, bà không thể giấu được nỗi đau khi nhìn thấy hình ảnh của con mình. Bản thân Andy cũng biết rằng, anh đã làm tổn thương gia đình của mình như thế nào. Sau đó, Andy đã thu mình không tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì mặc cảm thương tích trên mặt. Vào năm 2012, khi Mayo Clinic bắt đầu triển khai một chương trình cấy ghép mặt thì Andy cũng đã hy vọng mình có tên trong danh sách đó.

Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc - Ảnh 2.

Lilly Ross và chồng Calen Ross, người tự kết liễu đời mình vào tháng 6/2016. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 6/2016,  Calen Ross, một người đàn ông sống ở phía Tây Nam Minnesota cũng đã kết liễu đời mình ở vùng nông thôn Minnesota, để lại người vợ Lilly đang mang thai 8 tháng. Trước khi qua đời, Calen Ross nói rằng anh muốn hiến tạng cho khoa học. Lúc này, Andy đã nhận được cuộc gọi và nói rằng rất có thể khuôn mặt của anh sẽ được hồi phục.

Cô Lilly, người phụ nữ góa chồng đã đồng ý tặng phổi, thận và các cơ quan cho những bệnh nhân khác. Riêng với Andy, cô cảm thấy khá bất ngờ khi Calen và Andy có màu da, loại máu và cấu trúc gương mặt khá giống nhau. Các bác sĩ cho biết, nhiều khả năng cả hai có thể là anh em họ. Cô Lilly đã đồng ý và bất chấp việc ghép mặt chồng mình lên người đàn ông xa lạ, cô cho biết, lý do duy nhất thôi thúc cô hành động như vậy vì mong muốn đứa con sẽ biết được bố của chúng vĩ đại như thế nào khi giúp đỡ được nhiều người.

Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc - Ảnh 3.

Calen Ross muốn hiến tạng cho khoa học và vợ anh đã thực hiện đúng di nguyện đó. (Ảnh: Internet)

Cuộc phẫu thuật cấy ghép khuôn mặt không phải là chuyện đơn giản. Cả Andy và đội ngũ y bác sĩ đã phải trải qua khoảng thời gian dài vô cùng căng thẳng, và cuối cùng khuôn mặt của Andy dần được tái dựng lại một cách thành công. Sau một năm, gương mặt của Andy đã hồi phục và anh bắt đầu thực hiện được những động tác đơn giản như nhai một miếng pizza. Nhờ sự đồng ý của Lilly mà Andy giờ đây cũng tìm lại được cuộc sống của chính mình. Anh bắt đầu được nhận vào công việc thợ điện và đang mở lòng cùng thế giới với khuôn mặt bình thường.

Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc - Ảnh 4.

Gương mặt Andy được cấy ghép từ gương mặt của Calen. (Ảnh: Internet)

Andy cho biết anh vẫn phải liên tục tập luyện để các dây thần kinh trên khuôn mặt được đồng bộ và anh cũng muốn gặp Lilly Ross, ân nhân cứu rỗi cuộc sống của mình và nói với cô rằng: “Tôi muốn cho cô thấy món quà của cô không bị lãng phí”. Đội ngũ y bác sĩ cũng không khỏi vui mừng khi nhìn thấy Andy hồi phục nhanh chóng, anh có thể ra ngoài nói chuyện vui vẻ với mọi người mà không sợ người khác nhìn vào khuôn mặt mình như trước đây. “Anh ấy không phải là người sống nội tâm như chúng ta từng nghĩ, anh ấy đã thật sự quyết tâm lấy lại khoảng thời gian 10 năm đã mất của mình”, bác sĩ Samir Mardini, người trực tiếp điều trị cho Andy chia sẻ.

Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc - Ảnh 5.

Cuộc gặp gỡ của Lilly và Andy khiến mọi người không khỏi xúc động. (Ảnh: Internet)

Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc - Ảnh 6.

Cả hai đều cảm thấy có lẽ họ là một gia đình. (Ảnh: Internet)

Chạm tay lên mặt đàn ông xa lạ, người phụ nữ này đã khóc òa trong hạnh phúc - Ảnh 7.

Andy cũng bày tỏ mong muốn được cùng Lilly chăm sóc và nuôi lớn con trai Leonard. (Ảnh: Internet)

Khi gặp Andy, Lilly không khỏi xúc động về anh, cô chia sẻ: “Thật tuyệt khi anh ấy đã làm rất tốt. Tôi rất vui khi anh ấy đã có thể tìm được cuộc sống của chính mình”. Bên cạnh đó, Lilly cũng nhận ra một vài chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của Andy, và nghĩ đến người chồng quá cố. Cả Lilly và Andy đều cảm thấy họ giống như gia đình của nhau, và cũng có ý định giữ vững mối quan hệ thân thiết này. Ngoài ra, Andy cũng bày tỏ mong muốn được cùng Lilly nuôi lớn cậu con trai là Leonard.

(Nguồn: Dailymail, Telegraph)



Chia sẻ