Cha treo cổ cùng con gái 4 tuổi, để lại thư tuyệt mệnh

,
Chia sẻ

Trước ngày ra tòa ly hôn vợ, anh Chuẩn (ở Bạc Liêu) được cho là nghĩ quẩn nên treo cổ con gái rồi tìm đến cái chết. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh.

Ngày 30/6, đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan điều tra đã khép hồ sơ vụ cha con anh Đặng Hoàng Chuẩn (ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) cùng chết trong tư thế treo cổ. Công an xác định, trước khi tự tử, người cha 28 tuổi này đã sát hại con gái.

Cha treo cổ cùng con gái 4 tuổi, để lại thư tuyệt mệnh
Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng đã khóa kín cửa. Ảnh: CTV.

"Người giết con là Chuẩn đã chết nên không khởi tố vụ án để điều tra. Hôm nay là ngày vợ chồng Chuẩn ra tòa ly hôn, anh ấy đã nghĩ quẩn", cán bộ điều tra nói.

Chiều 29/6, vợ anh Chuẩn đi làm về đã phát hiện chồng và con gái chết trong nhà, cả 2 cùng bị treo cổ. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh của người chồng. Anh Chuẩn thừa nhận sát hại con 4 tuổi rồi tìm đến cái chết. Tài xế này xin gia đình tha thứ và muốn được an táng cùng mộ với con anh.

Theo gia đình, gần đây vợ chồng anh Chuẩn xảy ra mâu thuẫn. Người vợ gửi đơn đến tòa án xin ly hôn nhưng chồng không đồng ý.

Theo Zing

Chia sẻ