Cha ruột cắt ngang đám cưới con gái và làm việc không ai có thể ngờ đến

Imacho,
Chia sẻ

Câu chuyện xúc động này đã trở thành nguồn cảm hứng của các bậc phụ huynh trên khắp thế giới.

Đối với những gia đình tan vỡ và rồi bố mẹ một trong hai người quyết định đi thêm bước nữa, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất không ai khác chính là con cái. Bỗng dưng trong nhà lại xuất hiện một gương mặt xa lạ, chẳng thân thích gì lại phải gọi bằng bố, mẹ, không phải đứa trẻ nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Nhất là khi chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với máu mủ, ruột thịt của mình.

Ông bà ta ngày xưa cũng có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng” như một bằng chứng càng khẳng định việc hòa hợp hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng, chính sự khác biệt ấy, bố dượng và mẹ kế đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của những đứa trẻ không do chính mình sinh ra. Nuôi dạy một đứa con đã khó, không sinh ra mà nuôi dạy chúng lại càng khó khăn hơn gấp bội. 

Đây cũng là nỗi lo của hàng triệu người bị đóng vai “người đến sau” hay “kẻ thứ ba” của một gia đình tan vỡ. Những đứa trẻ khi đó không thể chấp nhận sự thật rằng cha mẹ chúng đã chia tay, lại lầm tưởng cha dượng, mẹ kế đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Từ đó, nỗi lo lại đặt nặng trên vai những phụ huynh bất đắc dĩ này.

Không ít người rơi vào hoàn cảnh này nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể đảm bảo tạo nên một đại gia đình hạnh phúc từ những vụn vỡ và tổn thương. Thế nhưng, cuộc sống muôn màu không có gì là không thể xảy ra. Cô gái may mắn trong câu chuyện dưới đây thật khiến người khác ganh tị khi có đến hai người cha tuyệt vời mặc cho việc gia đình từng một lần rơi vào cảnh bất hạnh.

Câu chuyện diễn tại lễ cưới ngoài trời của một cô gái. Theo truyền thống của các nước phương Tây, người dắt tay cô dâu tiến vào lễ đường phải là cha ruột bất kể cha mẹ ruột hiện có sống chung hay không. Tại đây, cha ruột của cô đã làm một điều chẳng ai có thể nghĩ đến. Hành động mà trước đó, ông đã “cảnh báo” trước với người chụp hình rằng “sẽ vô cùng đặc biệt”.

Cha ruot tam dung dam cuoi 1

Cha ruot tam dung dam cuoi 2
Hôn lễ phải dừng lại trong ít phút khi cha ruột tiến đến cầm tay cha dượng để cùng nhau đưa cô dâu 
vào thánh đường (Ảnh: scarymommy)

Trong lúc hôn lễ được cử hành, ông đã đến chỗ cha dượng của con gái mình và cầm tay ông ấy đến khu vực làm lễ để cả hai có thể cùng nhau dắt tay cô dâu tiến vào lễ đường. Thông qua bức ảnh, có thể thấy hành động của người cha ruột không chỉ khiến “người trong cuộc” bất ngờ mà cả quan khách có mặt tại đó cũng rất đỗi ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

Cha ruot tam dung dam cuoi 3
Cha dượng xúc động nói: “Tôi cảm thấy đôi chân như rã rời. Đây chính khoảnh khắc tuyệt vời 
và hạnh phúc nhất trong đời tôi.”. (Ảnh: scarymommy)

Có thể thấy, ông đã thành công trong việc nỗ lực trở thành một người cha dượng tuyệt vời đối với con gái của mình. Không chỉ bù đắp tình thương của người cha, ông còn trở thành điểm tựa tinh thần của cô trong cuộc sống. Và người đưa cô đến bến bờ hạnh phúc, nếu không phải ông cũng chẳng ai có đủ tư cách làm điều đó. Tình yêu thương vô bờ của một người cha dượng dành cho đứa con gái không cùng huyết thống của ông cũng được chính cha ruột của cô gái công nhận. 

Giải thích trên tờ USA Today, người cha ruột chia sẻ: “Đối với tôi, không có điều gì có thể đền đáp công lao của ông ấy trong suốt thời gian qua đã nuôi dạy và chăm sóc con gái chúng tôi. Tôi nghĩ cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với ông ấy chính là cả hai chúng tôi cùng nhau dắt con gái vào lễ đường và đưa nó đến bến bờ hạnh phúc của cuộc đời”. Cô dâu cũng cho biết việc làm ấy của cha ruột có ý nghĩa rất lớn đối với hôn nhân và cuộc sống của cô.

Câu chuyện cảm động và thật sự chạm đến tâm hồn trên sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhận được những phản hồi tích cực. Đồng thời, nó cũng trở thành nguồn động lực cho những bậc cha mẹ kế đang vấp phải nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy con cái không cùng dòng máu. Điều này đã chứng minh rằng tình yêu có ở khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này. Kể cả những gia đình tan vỡ, tuổi thơ tổn thương đều có thể được hàn gắn bằng thứ tình cảm thiêng liêng từ chính trái tim của bất cứ ai trong mỗi chúng ta.

(Nguồn: scarymommy)
Chia sẻ