Cha ngất lịm vì con chết oan

Theo Infonet,
Chia sẻ

Khi hay tin gia đình báo, anh Tuấn đã bỏ lại hết công việc, cấp tốc ra bắt chuyến máy bay sớm nhất về nhà nhưng không ngờ khi về tới nhà vẫn không kịp gặp con lần cuối.

Những ngày này, câu chuyện về vụ “thanh toán” giữa các nữ sinh và cái chết oan của cô bé Thân Thị Hồng Hà (SN 1996) luôn là một đề tài bàn tán của những người dân ở thôn Vân Động, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Trong căn nhà mái bằng của nữ sinh Hà, PV đã có cuộc trò chuyện với anh Thân Minh Tuấn (45 tuổi) bố của nạn nhân. Do bận đi làm ăn xa tận trong miền Nam nên khi con gái mình gặp nạn, anh Tuấn không kịp về gặp con trong lúc hấp hối ở viện. Trở về nhà hay tin con đã mất, anh Tuấn đã ngất lịm tại chỗ vì quá đau lòng.

Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đỏ hoe, anh Tuấn nghẹn đắng trên cổ họng nói: “Tôi làm công nhân ở trong miền Nam, mới vào làm được hơn chục ngày đã nghe hung tin con gái bị mất. Lúc về tới nhà, con tôi đã được người thân trong gia đình cho vào quan tài, lo các thủ tục an táng mất rồi”.

Cha ngất lịm vì con chết oan 1
Bố nữ sinh Hà đau đớn khi không kịp nhìn con lần cuối

Vừa nói anh Tuấn vừa rưng rưng hai hàng lệ bên gò má gầy. Nén nỗi đau vào lòng, anh Tuấn cho biết rằng, khi hay tin gia đình báo, anh đã bỏ lại hết công việc, cấp tốc ra bắt chuyến máy bay sớm nhất về nhà nhưng không ngờ khi về tới nhà vẫn không kịp gặp con lần cuối.

Theo anh Tuấn, từ nhỏ đến lớn Hà là một đứa bé khá ngoan, biết nghe lời bố mẹ, không có biểu hiện chểnh mảng trong việc học hành và chơi bời. Nên khi anh đi làm ăn ở xa hay tin con gái anh bị đâm trong vụ xô xát anh đã bị sốc và dường như anh không thể tin nổi đó là sự thật.

Anh Tuấn làm công nhân bao bì kim loại ở trong miền Nam được hơn một năm nay. Điều kiện gia đình không được khá giả nên anh Tuấn cũng không dám đi lại nhiều, cả năm chỉ về nhà vào những dịp lễ tết quan trọng.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề nông, do vậy mà chị Nguyễn Thị Mai (44 tuổi) vợ anh Tuấn ngoài việc chăm sóc đồng áng, hàng ngày chị vẫn buôn bán thêm hàng rau cỏ ở chợ thị trấn Đồi Ngô và lo chăm sóc các con nhỏ. Khi mất đi đứa con gái, chị Mai cũng bỏ bê công việc chạy chợ, ngày ngày chị vẫn quanh quẩn bên ngôi nhà, nhìn di ảnh khóc thương con.

Nữ sinh thanh toán vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Trở lại với câu chuyện khiến nữ sinh Hà thiệt mạng, ngày 18/1, trên đường đi học về, nữ sinh Nguyễn Thị Hiền (SN 1997) đã hẹn nữ sinh Nguyễn Thị Hoa (SN 1997), cả hai cùng học lớp 10 trường Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề huyện Lục Nam, ra đoạn đường gần trường THPT dân lập Đồi Ngô để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Hoa đã giằng co với Hiền, lúc này Hà là học sinh trường THPT dân lập Đồi Ngô tan học về qua thấy chị con nhà bác đang giằng co với Hoa liền vào can thì bị Hoa rút con dao trong người ra đâm Hà và Hiền khiến cả hai nữ sinh này gục xuống. Hà và Hiền được đưa cấp cứu nhưng do Hà bị mất nhiều máu nên đã tử vong, còn Hiền được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu ngay sau đó.

Cha ngất lịm vì con chết oan 2
Do có mâu thuẫn Hiền và Hoa đã hẹn nhau ra cổng trường THPT Đồi Ngô để "nói chuyện riêng" và xảy án mạng

Một số học sinh cho biết, nguyên nhân vụ cãi vã dẫn tới án mạng là do xuất phát từ việc nói xấu và nghi ngờ lẫn nhau chứ không có gì to tát. Tuy nhiên, có lẽ do thiếu chín chắn trong suy nghĩ nên Hiền và Hoa đã hẹn nhau ra cổng trường để nói chuyện riêng.

Lãnh đạo trường THPT DL Đồi Ngô cho biết, sự việc xảy ra bên ngoài nhà trường nên nhà trường cũng đang nắm thông tin và sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với công an huyện Lục Nam đã bắt nữ sinh gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 22/1, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan công an đã bắt tạm giam nữ sinh Hoa ở huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.


Chia sẻ