Cha lắc con trai 2 tháng tuổi đến chết sau khi làm ca đêm mệt mỏi trong khi vợ đi mua váy cưới

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một người đàn ông ở nước Anh đã hại chết đứa con mới sinh của mình sau khi làm ca đêm mệt mỏi và phải trông con cho vợ đang đi mua chiếc váy cưới.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/10/2015, sau khi Sean Mullender hoàn thành công việc trực ca đêm còn phải phụ trách việc chăm sóc cậu con trai Daniel, 2 tháng tuổi trong khi bạn đời của anh, cô Fiona Templeton đi chọn một chiếc váy cưới để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của họ. 

Trong khi cô rời đi, chàng trai 23 tuổi này đã mất bình tĩnh và bắt đầu giận dữ khi cậu con trai 2 tuổi của họ không ngừng khóc. Không giữ được bình tĩnh, người cha trẻ tuổi này đã không ngừng lắc con trai mình đến chết.

Sau khi giết chết con trai, người đàn ông chạy ra khỏi nhà, bế đứa nhỏ trên tay và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người hàng xóm. Sean Mullender nói với người hàng xóm rằng anh phát hiện con trên mềm oặt và vô hồn trong chiếc ghế ngồi của cậu bé. Daniel nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong 2 ngày sau đó.

hạnh phúc
Gia đình hạnh phúc một thời của Sean Mullender.

giết con
Vì mất bình tĩnh, Sean Mullender đã giết hại chính đứa con của mình chỉ mới 2 tháng tuổi.

Nhưng người cha sau đó đã thay đổi câu chuyện và thừa nhận đã gây ra những thương tích trên người con trai mình. Sean Mullender sau đó đã bị cảnh sát giam giữ.

Tại phiên tòa xét xử vào ngày thứ 6 (22/4) vừa qua, bà Nicola Davies, thẩm phán nói rằng: "Bị cáo cần học cách cân bằng giữa việc là một người cha và một người chăm sóc cậu bé. Đối với phần đời còn lại của mình, bị cáo cần phải biết mình cần làm gì khi một đứa trẻ sinh ra".

Đại diện gia đình cậu bé Daniel cho biết: "Sự mất mát này quá đột ngột, Daniel ra đi là điều quá bất ngờ và đau đớn đối với gia đình chúng tôi. Dù bản án được tuyên như thế nào thì cũng không bao giờ đem Daniel quay trở lại với chúng tôi. Thằng bé sẽ luôn nằm trong tâm trí của chúng tôi".

Công tố viên Paul Lewis QC cho biết bé Daniel bị gãy chín xương sườn. Nguyên nhân được xác định là cậu bé bị rung lắc mạnh trong khi phần đầu của cậu bé không được nâng đỡ. "Bị cáo đã rung lắc cậu bé với lực rất mạnh, gây ra các tổn thương về não, chảy máu mắt", công tố viên cho biết.

Mặc dù sau cái chết của con trai, Mullender vẫn kết hôn với cô Templeton chỉ hai tuần sau đó và một đứa con thứ hai đã được hình thành trong quá trình điều tra của cảnh sát. Mullender đã bị bắt vào ngày 5/10. Anh khóc nức nở và nói anh yêu Daniel và không muốn làm tổn thương cậu bé.

Luật sư bào chữa cho Mullender nói rằng, thân chủ của ông không có ý định giết người và Mullender chỉ là một "người cha lẩm cẩm và không biết cách chăm sóc con". Hành vi phạm tội chỉ nảy sinh sau khi Mullender trở về nhà lúc 23h đêm sau một ngày làm việc căng thẳng. 

 Phiên toàn tuyên án 8 năm tù cho hành vi phạm tội của Mullender. Bị cáo cho biết anh rất hối hận và tự cảm thấy ghê tởm hành vi của mình và giờ đây anh đã mất tất cả mọi thứ.

mệt mỏi
Người đàn ông đã mất tất cả mọi thứ sau hành vi tàn nhẫn của mình.

Nguồn: The Sun
Chia sẻ