"Cha hổ" tắm nước lạnh để "con mạnh mẽ hơn" gây tranh cãi

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một người đàn ông, được mệnh danh là "cha hổ" sống ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tắm nước lạnh cho con trai mỗi ngày kể từ khi bé lên 6 tháng tuổi để tăng cường sức đề kháng của cậu bé.


Tờ Chinadaily đã ghi nhận lại cuộc sống của cậu bé được nuôi dưỡng một cách đặc biệt này. Lajier, cậu bé không mặc quần áo 15 tháng tuổi, mỉm cười trước ống kính khi đang chơi với những đứa trẻ khác tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Những người sống gần đó cho biết bé Lajier không bao giờ mặc quần áo và cha cậu bé thường cho em tắm nước lạnh mỗi ngày.


Lajier ngồi trong một bồn tắm nước lạnh khi đang ăn. Hàng xóm của cậu bé đã từng nghĩ rằng cậu bé đã bị ngược đãi bởi cha mẹ và nghi ngờ cậu bé liệu có phải con ruột của họ không. Hàng xóm đã cố gắng thuyết phục cha mẹ Lajier đừng đối xử với em thế này nữa.


Trái với suy nghĩ của mọi người, ông Tan Juncheng, cha của bé Lajier, cho biết ông rất yêu thương con trai mình và ông đang nuôi dưỡng con theo cách này để “Có thể rèn luyện cho cậu bé mạnh mẽ hơn nếu lỡ may thằng bé phải sống trong điều kiện hoang dã”. Tan cho biết ông đã tăng nhiệt độ nước tắm của cậu bé nhưng ông nhấn mạnh rằng Lajier đã hoàn toàn quen với việc tắm bằng nước lạnh mà không hề hấn gì.


Cậu bé Lajier trần truồng đang ngồi trong chiếc xe hơi đồ chơi để cha đưa ra ngoài chơi. Một bác sĩ trưởng khoa Nhi ở Thành Đô không đồng tình với cách nuôi con của ông Tan, ông cho biết trẻ nhỏ dưới ba tuổi nên được nuôi dưỡng trong “môi trường bình thường”.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện trên phương tiện truyền thông Trung Quốc. Trước đó, một người dùng Sina Weibo đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh ông Tan tắm nước lạnh cho con trai trong khu vườn nhà ông ở Thành Đô, đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự chú ý và gây ra một cuộc tranh luận trực tuyến quy mô lớn.

Nhiều người cho rằng thật tàn nhẫn khi cho em bé tắm trong nước lạnh. Xiang Long, một bác sĩ từ một bệnh viện ở Thành Đô, cho rằng phương pháp nuôi dạy con của Tan là quá cực đoan. Vì một đứa trẻ rất dễ dàng bị cảm lạnh khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh như vậy. Ông cũng nói thêm rằng nước máy tiệt trùng trong vườn sẽ khiến em bé tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn khác nhau.

Theo lời một số người dân sống gần đó, cha mẹ cậu bé đều là công nhân vệ sinh. Mẹ của Lajier,bà Luo Chun, cho biết chính bà, ban đầu cũng không đồng ý cách nuôi con của chồng, khi ông Tan bắt đầu đào tạo con trai của mình chịu đựng điều kiện mưa lạnh từ khi cậu bé 6 tháng tuổi. Nhưng sau đó bà Luo Chun bày tỏ niềm tin vào hiệu quả của phương pháp này và cho biết cậu bé đã không bị ốm một lần nào từ khi mới sinh.

Theo Chinadaily, Shanghaiist

Chia sẻ