Cha “đội mồ sống lại” tố cáo của con trai

Theo Câu Chuyện Pháp Luật,
Chia sẻ

Việc một người đàn ông “khỏe như vâm”, uống rượu như hũ chìm bỗng dưng say rượu và ngã chết, sau đó gia đình lại vội vã tiến hành mai táng đã gây ra nghi ngờ rằng đây không đơn thuần là một vụ tai nạn.

Ngay sau khi cơ quan điều tra tiến hành mai táng đã gây ra nghi ngờ rằng đây không đơn thuần là một vụ tai nạn. Ngay sau khi cơ quan điều tra tiến hành quật mộ để giám định tử thi, sự thật vụ án đã hiện ra bằng một thảm kịch ra đình.

Cái chết bất thường

Chập choạng tối 10/4/2008, người dân xóm 1, thôn Quyết Tiến, xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) bất ngờ khi hay tin ông Ngô Văn K (47 tuổi, người trong thôn) say rượu, bị ngã “mười phần sống, chín phần chết”. Nạn nhân được đưa đi sơ cứu ở Trạm y tế xã Nam Mỹ trong tình trạng hôn mê sâu, bị thương ở đầu, phải khâu 5 mũi.

Sau đó, nạn nhân được gia đình chuyển lên Bệnh viện tỉnh Nam Định, rồi Bệnh viện Việt  Đức (Hà Nội) cấp cứu. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy nạn nhân bị vỡ hộp sọ, chảy máu trong. Tại Bệnh viện Việt Đức, khi được các bác sĩ cho biết tình trạng của ông K khó có khả năng cứu chữa, gia đình đã xin được đưa bệnh nhân về nhà..

Nhận tin ông K đang được chuyển về  quê nhà, mặc dù khi đó nạn nhân chưa tử  vong nhưng ngay trong đêm 10/4, rạng sáng 11/4/2008, đại gia đình nạn nhân đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, thống nhất việc sáng ngày hôm sau sẽ ra xã  làm thủ báo tử cho ông K, ghi rõ nguyên nhân chết là do uống rượu say bị ngã để khi nạn nhân tử vong sẽ tiến hành mai táng ngay.

Do đã làm sẵn giấy báo tử nên khi ông K tử vong thì gia đình đã tổ chức tang lễ rồi gấp gáp đưa tiễn nạn nhân ra đồng. Chưa hết bất ngờ về sự việc một người đàn ông thường ngày vẫn khỏe như vâm, uống rượu như hũ chìm mà bỗng dưng lại say rượu rồi tự ngã chết, nay lại thêm việc gia đình tổ chức đưa tang nạn nhân chóng vánh, vội vàng khiến dư luận không khỏi hoài nghi rằng đây là một cái chết bất thường.

Sự thật suýt bị chôn vùi dưới 3 thước đất

Cha “đội mồ sống lại” tố cáo của con trai	 1
Ảnh minh họa, nguồn internet.

Sau cái chết của ông K, dư luận không ngớt bàn tán, nghi ngờ. Tại địa phương có tin đồn rằng nguyên nhân khiến ông K tử vong là do bị con trai đánh chết. Bằng chứng là tối hôm xảy ra sự việc, hàng xóm có nghe tiếng ông K say rượu  chửi bới vợ con và tiếp đó là tiếng cha con xô xát với nhau. Một tình tiết trùng khớp nữa là vào thời điểm ông K “bị ngã” phải khâu 5 mũi ở đầu thì Ngô Quốc Chinh (16 tuổi) con trai nạn nhân cũng “bị ngã” và phải khâu 2 mũi ở trán.

Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, cộng với sự việc xâu chuỗi các tình tiết khác, Công an tỉnh Nam Định đã khẩn trương vào cuộc. Vào ngày 19/4/2008, cơ quan điều tra đã khai quật mộ ông Ngô Văn K để giám định tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Quyết định phải khai quật tử  thi sau khi nạn nhân đã “mồ yên mả đẹp” được 1 tuần, đúng vào giai đoạn tử thi đang phân hủy mạnh là một khó khăn, áp lực nặng nề với cơ quan điều tra, chưa kể sự phản đối kịch liệt của phía gia đình nạn nhân. Cơ quan điều tra và giám định viên đã có buổi tiếp xúc, nói chuyện, giải thích với gia đình người chết về các công việc sẽ tiến hành; đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện. Sau khi gia đình nạn nhân đã làm các thủ tục về tâm linh, sáng sớm ngày 19/4 việc khai quật được thực hiện.

Theo kết luận của giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thì  ông K tử vong do chấn thương sọ não, vỡ xương đỉnh thái dương trái, tụ máu não. Cơ chế  hình thành vết thương là do tác động ngoại lực bởi vật cứng, có cạnh sắc tác động theo hướng từ trên bổ xuống. Điều này chững tỏ nạn nhân bị sát hại chứ không phải tự ngã gây tai nạn!

Thảm kịch gia đình

Hung thủ giêt người được nhanh chóng xác định là Ngô Quốc Chinh(SN 1993, con trai của nạn nhân), thời điểm gây án Chinh chỉ mới 16 tuổi 8 tháng 10 ngày. Khi được triệu tập lên cơ quan điều tra, Chinh bật khóc hu hu và khai nhận tuốt tuồn tuột hành vi tội ác. “Tại vì cha cháu thường xuyên đánh chửi mẹ con cháu thậm tệ nên cháu ức quá mới đánh trả. Cháu lỡ tay chứ không cố ý giết cha cháu…”, Chinh thú nhận.

Chinh là con trai duy nhất trong gia đình, là cháu đích tôn của dòng tộc. Hồi nhỏ, Chinh cũng là đứa sáng dạ, ngoan ngoãn như ai. Nhưng rồi càng lớn, chuyện cha mẹ bất hòa, những trận đòn của người cha gia trưởng và bạo ngược kèm những lời chửi bới mang tính chất lăng mạ xúc phạm đã khiến thiếu niên này thui chột ý chí học hành.

Học hết lớp 9 thì Chinh bỏ học, cùng mẹ và các chị đi làm thuê làm mướn sống qua ngày. Đôi khi trên đường, nhìn đám bạn cùng trang lứa áo đồng phục trắng tinh, đạp xe cười nói vui tươi mà lòng Chinh không khỏi khao khát và buồn tủi.

Có một chút gì đó như bất mãn, oán giận nảy sinh trong lòng đứa con trai mới lớn khi nó nhìn thấy cha không làm bất cứ việc gì, tối ngày chỉ chìm đắm trong men rượu. Rượu vào là ông K lại chửi bới đánh đập vợ con. Bản thân Chinh 16-17 tuổi đầu mà vẫn bị cha đánh đòn vô cớ khiến hắn thấy xấu hổ và uất ức.

Nhiều lần, thấy cha đánh đập mấy mẹ  con mình vô cớ, Chinh đã phản kháng lại. Nhưng mẹ Chinh khuuyên con hãy nhẫn nhịn, cha đánh cửa trước thì con luồn cửa sau mà vào chứ không chấp nhận thứ con hỗn hào cãi lại cha. Bà mẹ bất hạnh của Chinh đâu biết rằng, một khi nhà đã dột từ nóc thì thế nào cũng xảy ra họa.

Chiều 8/4/2008, Chinh lấy xe máy của chị gái đi lên TP. Nam Định chơi, không đội muc bảo hiểm, lại không có bằng lái xe nên bị xử phạt 300.000 đồng. Thời điểm đó, đây là khoản tiền trị giá gần bằng tiền công làm thuê cả tuần nên Chinh rất ân hận và xót của.

Đã vậy, tối hôm đó Chinh còn bị cả nhà “tổng sỉ vả”. Tưởng chuyện thế là xong, không ngờ 2 hôm sau, tối 10/4/2008, người cha lại uống rượu và tiếp tục “hỏi tội” Chinh.

Chửi vẫn chưa hả giận, ông K nhặt gạch ném vào đầu Chinh khiến máu chảy ròng ròng. Chinh ôm đầu bỏ chạy ra ngõ nhưng vẫn bị cha cầm gạch ném theo. Nỗi uất ức, oán hận cha tích tụ dồn nén bấy lâu nay khiến hắn quay lại vớ bừa một đoạn gỗ có cạnh sắc nhằm thẳng thái dương cha mà phang túi bụi. Khi thấy ông K gục xuống bất tỉnh, Chinh mới hốt hoảng dừng tay.

Vụ án mạng diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc nhưng nguyên nhân, ẩn ức sâu xa thì đã tích tụ cả chục năm qua. Để giữ cho “trong ấm ngoài êm”, gia đình nội tộc đã thống nhất khai báo ông K say rượu rồi tự gây tai nạn để “cứu” cho đứa con trai duy nhất của gia đình, cháu đích tôn của dòng họ khỏi vào tù. Nhưng trời cao lồng lộng, dù được cả gia đình “che chở” nhưng rốt cuộc hành vi tội ác của Ngô Quốc Chinh vẫn bị “lộ sáng”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngô Quốc Chinh bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt mức án 8 năm tù. Đến cấp phúc thẩm, TAND tối cao đã tuyên giảm án cho bị cáo xuống 5 năm tù về tội “Giết người”.

Ám ảnh khôn nguôi về một bi kịch gia đình!

Tôi là chủ phiên tòa phúc thẩm đẫm nước mắt xử cậu thiếu niên giết cha hôm đó. Nhưng xét ở phương diện khác, bị cáo này cũng là một nạn nhân đáng thương của thói bạo hành.

Trong phần nhận định bản án, tôi đã nhấn mạnh rằng vụ án này là một thảm kịch gia đình, trong đó bị hại cũng là người có lỗi, hành vi lỗi diễn ra trong một thời gian dài. Chia sẻ với nỗi đaucủa gia đình họ, trên cơ sở áp dụng đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo xuống còn 5 năm tù về tội “Giết người”

Thẩm phán Nguyễn Xuân Khôi - (Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội)


Chia sẻ