Cây cầu khiến những con chó cứ đi qua là lao xuống "tự tử"

Minh Hân,
Chia sẻ

Một loạt những hiện tượng xảy ra khiến người ta phải gọi cây cầu này là "cầu chết".

Ở một ngôi làng thuộc thị trấn Dumbarton, Scotland, người ta không dám dắt thú cưng của mình đi dạo qua cây cầu Overtoun bởi những con chó hễ đi qua là "lao đầu xuống tự tử".

Nghe đến đây thôi nhiều người không tin nhưng hiện tượng này đã diễn ra từ những năm 1960 đến nay khiến người dân thì bị ám ảnh không dám đưa thú cưng của mình đi qua đây.

Cây cầu khiến những con chó cứ đi qua là lao xuống tự tử - Ảnh 1.

Cây cầu Overtoun được xây dựng từ 100 năm trước.

Hơn 50 năm qua, đã có đến 50 con chó "nhảy cầu tự tử" ở cùng một vị trí trên cây cầu 100 tuổi này. Đặc biệt nhất là năm 2005, có đến 5 con chó "muốn tìm đến cái chết" chỉ trong vòng 6 tháng trên cây cầu này. Nhưng lạ lùng nữa là hầu hết những con chó nhảy xuống là giống chó Collie hoặc Labrador Retriever và vụ việc chỉ xảy ra vào những ngày trời nắng đẹp.

Cây cầu khiến những con chó cứ đi qua là lao xuống tự tử - Ảnh 2.

Vị trí "tự tử" của những con chó.

Năm 1995, chú chó giống Collie tên là Ben được vợ chồng cô chủ Donna Cooper và cậu chủ Callum dẫn đi dạo qua cây cầu Overtoun. Nhưng lạ kỳ thay, khi cả gia đình đang đi thong dong trên cầu thì bất ngờ chú chó Ben nhảy qua thành cầu và lao xuống dưới. Trong khi trước đó Ben không hề có dấu hiệu gì bất thường. Chú chó bị gãy xương sườn, xương hàm và chân do va đập mạnh vào đá và không qua khỏi.

Trường hợp của cô chó vàng Hendrix cũng tương tự như vậy, nhưng Hendrix may mắn hơn vì thoát chết. Kenneth Meikle, chủ của Hendrix, cho biết: "Khi đó tôi dẫn con chó đi dạo qua cây cầu thì đột nhiên nó nhảy cẫng lên rồi lao xuống dưới. Tôi vội vàng chạy xuống chỗ nó rơi và may mắn thay Hendrix rơi vào một bãi rêu xanh rất êm nên không bị thương.

Cây cầu khiến những con chó cứ đi qua là lao xuống tự tử - Ảnh 3.

Người dân phải đặt biển cảnh báo "Cây cầu nguy hiểm. Hãy xích cún cưng và dắt chúng đi".

Sau nhiều vụ việc xảy ra, người dân cho rằng cây cầu đã bị một lời nguyền nào đó. Nhiều người còn nghi ngờ vùng đất này là nơi "thin place" - chốn giao hòa giữa đất và trời.

Có một câu chuyện kỳ lạ nữa về cây cầu Overtoun xảy ra vào năm 1994. Một người đàn ông tên Kevin Moy, 32 tuổi, đã ném cậu con trai của mình từ trên cây cầu này vào một ngày nắng tháng 10. Con trai ông đã chết ngay lập tức, sau đó ông cũng định lao mình xuống dưới nhưng vợ ông đã ngăn kịp.

Kevin được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm từ 8 năm trước đó. Kevin nói với cảnh sát rằng hai cha con ông là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh, họ sẽ hủy diệt thế giới bằng cách lây nhiễm một loại virus. Kevin tin rằng chỉ có cái chết của hai cha con ông mới giải cứu được thế giới. Sau đó người đàn ông này không bị kết tội mà được đưa đến bệnh viện tâm thần.

Cây cầu khiến những con chó cứ đi qua là lao xuống tự tử - Ảnh 4.

Một con chó lao xuống từ trên cây cầu.

Cứ như vậy, qua nhiều năm, hàng loạt câu hỏi bí ẩn đặt ra khiến các nhà khoa học không thể lặng yên đứng nhìn.

Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật của Scotland gọi đây là hiện tượng bí ẩn chưa từng có. Một số người cho rằng những vụ tự tử của các con chó liên quan đến âm thanh nào đó ở gần khu vực cây cầu, chẳng hạn như tháp thu phát sóng điện thoại gần đó hoặc cơ sở hạt nhân tại Faslane là nguồn gốc của âm thanh. Tuy nhiên những giả thuyết này sau đó cũng bị bác bỏ.

Chuyên gia môi trường sống của động vật đến từ Glasgow, ông David Sexton, đã đưa ra giải pháp để tìm ra lời giải cho hiện tượng bí ẩn này. Sau nhiều lần nghiên cứu, Sexton phát hiện ra rằng 70% những con chó thử nghiệm được dắt qua cầu đều có phản ứng mạnh mẽ với mùi chồn ở phía dưới. Đặc biệt, vào những ngày có nắng, mùi chồn lại càng đậm hơn và đây có thể là lý do nhưng con chó lao xuống để tìm mồi khi đi qua cầu chứ không phải có bất kỳ ý định tự tử nào cả.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ