Cầu thủ người Brazil tử vong trong tai nạn máy bay chỉ sau 1 tuần được tin vợ mang thai

Yến Như,
Chia sẻ

Những mất mát đối với bóng đá Nam Mỹ vừa qua đã khiến thế giới phải xót xa, không những thế, câu chuyện đời xung quanh những cầu thủ cũng khiến mọi người phải xúc động.

Vừa qua, chiếc phi cơ mang số hiệu RJ85 của LAMIA Bolivia chở 72 hành khách cùng 9 phi hành đoàn trong đó ít nhất 22 cầu thủ của đội bóng Chapecoense được xác nhận rơi tại địa điểm gần thành phố Medellin ở miền tây Colombia. Được biết đội bóng Chapecoense đang trên đường đến Colombia để tham dự lượt đi trận chung kết cúp Copa Sudamericana vào ngày 30/11. 

Đây là lần đầu tiên đội bóng nhỏ của Brazil tham dự giải đấu câu lạc bộ lớn thứ hai khu vực Nam Mỹ. Nhưng trận chung kết đã bị tạm hoãn vô thời hạn. Trong số những người tử nạn trong vụ máy bay rơi, có một trường hợp vô cùng thương tâm khi cầu thủ này vừa lên chức bố chỉ vỏn vẹn 1 tuần.
 
Cặp đôi vừa đón nhận tin vui không lâu trước khi tai nạn xảy ra. 
 
Họ đã từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân.

Nam cầu thủ ấy chính là Tiago da Rocha Vieira, còn được gọi là Tiaguinho. Trước đó, Tiaguinho vừa nhận được tin mừng từ người vợ trẻ của mình là Graziele cho biết anh đã lên chức bố của một sinh linh bé bỏng cùng món quà thông báo.

Vì ngại bạn bè trêu trọc, anh đã đi vào một góc trong phòng rồi dựa lưng vào tường để mở món quà của vợ. Bất thình lình, Tiaguinho cười vang lên và hò hét khiến cả đội ai cũng ngạc nhiên cùng phấn khích. Tin vui của anh đã tạo một luồng sinh khí mới, khiến cả đội ai cũng phấn chấn. 
 
 
Hình ảnh nam cầu thủ trẻ đón nhận giây phút thiêng liêng khi biết tin mình sắp được lên chức bố, 1 tuần trước khi anh tử nạn.
 
 
Tin vui của Tiaguinho đã mang một luồng sinh khí mới đến cho toàn đội bóng.

Được biết Tiago da Rocha sinh ngày 4/6/1994, anh chơi ở vị tiền đạo cho Chapecoense. Anh và người vợ Graziele chỉ còn chưa đầy 2 tuần là đến kỷ niệm 1 năm chính thức thành vợ chồng. 

Họ tổ chức đám cưới vào ngày 12/12/2015. Trước đó, chàng cầu thủ trẻ đã tự hứa với lòng là sẽ cố gắng sống thật tốt để con của anh sau này sẽ tự hào về cha mình. Nhưng điều ấy đã mãi mãi trở thành giấc mơ xa vời không thể thực hiện được.
 
 
Viễn cảnh gia đình hạnh phúc phải chăng đã quá xa vời với chàng cầu thủ trẻ tuổi này. 

Gilmara Marins – em họ của Tiago chia sẻ rằng: "Anh ấy chờ mong từng ngày để được lên chức. Tôi rất hạnh phúc vì anh ấy được hưởng niềm vui lớn lao trước khi qua đời. Đứa con của Tiago sẽ là truyền nhân, giúp chúng tôi nhớ về anh ấy. Tạ ơn Chúa”.  

Hiện tại, cả gia đình anh đều vẫn còn bàng hoàng về nỗi mất mát quá lớn này. Mới ngày hôm qua đây, họ còn nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những cảm xúc vui buồn trong cuộc sống, nhưng hôm nay đây, họ đã phải đón nhận một sự thật xé lòng.
 
Người thân của anh vẫn còn quá bàng hoàng và không thể tin được vào sự thật nghiệt ngã.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ