Câu chuyện về 300 đô tiền boa sẽ khiến bạn nhìn cuộc sống này tốt đẹp hơn

,
Chia sẻ

Đừng vội mất niềm tin vào cuộc sống, đâu đó vẫn luôn tồn tại những câu chuyện tốt đẹp giữa con người với con người, khiến cho bạn tin rằng mọi thứ vẫn đang đẹp đẽ, hạnh phúc, và tuyệt vời lắm.

Shiela đã có một đêm làm việc vô cùng mệt mỏi, thế nhưng khi nhận được tờ hóa đơn trị giá 33 đô la nhưng số tiền boa 300 đô la mà người khách để lại cuối ngày đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Cô đã rất muốn tìm gặp lại hai người khách này để cảm ơn họ vì đã giúp đỡ cô nhiều đến thế.

Tất cả bạn bè và đồng nghiệp của Shiela đều cảm động và thấy mừng cho cô vì đã được những người lạ mặt giúp đỡ nhiệt tình. Hóa ra đằng sau số tiền boa gấp gần 10 lần giá trị hóa đơn này là một câu chuyện vô cùng cảm động về tình người ấm áp vẫn luôn tồn tại trên đời này.

 - Ảnh 1.

Shiela vốn là một người bà trẻ tuổi tội nghiệp khi phải nuôi nấng ba đứa cháu nhỏ vì con trai cô đã qua đời từ tuổi còn rất trẻ. Hiện tại Shiela đã 48 tuổi và cô phải làm công việc bán thời gian để nuôi ba đứa cháu mồ côi của mình.

Cô đang làm nhân viên pha chế tại một quán rượu ở Lisbon, bang Nam Dakota, Hoa Kỳ. Công việc dù không đem lại đủ tiền để cô có thể nuôi nấng ba đứa cháu cùng một lúc, nhưng Shiela vẫn cố gắng đem lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho ba đứa cháu nhỏ tội nghiệp của mình.

 - Ảnh 2.

Vào đúng cái đêm xảy ra câu chuyện cổ tích đó, Shiela đi làm như thường lệ và gặp một cặp đôi rất trẻ trung và thân thiện. Họ đã trò chuyện với cô một cách thoải mái và còn hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của cô. Shiela cũng mở long và kể cho họ nghe về chuyện con trai mình đã qua đời từ rất sớm và để lại ba đứa con thơ bé nhỏ cho cô nuôi nấng một mình.

"Thực sự là chuyện này không hề dễ dàng chút nào cả", Shiela nói. Cô mỉm cười và nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn mà mình đã trải qua bấy lâu nay. Cặp đôi yên lặng lắng nghe câu chuyện của cô mà không khỏi tránh được cảm giác xúc động, thương cảm.

 - Ảnh 3.

Dù cuộc sống có gặp nhiều khó khăn, bất trắc nhưng Shiela nói rằng sự tồn tại của ba đứa trẻ này chính là động lực để cô có thể tiếp tục sống và làm việc. Cô rất yêu thương ba thiên thần nhỏ này và luôn mong muốn có thể đem lại cho chúng một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp nhất. Bởi trên đời này cô chỉ còn ba đứa nhỏ này là người than nên cô đã dành trọn tình yêu của mình cho chúng.

Sau đó, Shiela còn cho hai người khách này xem ảnh ba đứa cháu thân yêu của mình. Họ đã phải thốt lên "Chúng thật đáng yêu biết bao" sau khi nhìn thấy hình hài khôn lớn của ba đứa trẻ. Nhìn thấy ánh mắt chứa chan đầy tình yêu mà Shiela dành cho cháu mình, cặp đôi đã quyết định làm một việc khiến ai cũng cảm thấy nể trọng tấm lòng cao cả của họ. Và đây chính là cách mà câu chuyện cổ tích giữa đời thường này đã diễn ra:

Hóa đơn đêm đó của cặp đôi này là 33 đô la nhưng trong phần tiền boa của hóa đơn hai người này đã tặng cho Shiela thêm 300 đô la nữa và để lại lời nhắn: "Hãy chăm sóc cho ba đứa trẻ của cô thật tốt nhé". Sau khi nhận được số tiền này từ cặp đôi xa lạ nọ, Shiela đã vô cùng cảm động và bật khóc bởi sự tốt bụng giữa hai người xa lạ đối với cô.

Cô vốn không biết họ là ai, từ đâu đến và chắc chắn là họ cũng thế. Nhưng khi nghe thấy câu chuyện về cuộc đời Shiela họ lại quyết định giúp đỡ cô bằng cách tặng cho cô một số tiền dù không quá lớn nhưng lại chứa chan lòng thành tâm của họ.

 - Ảnh 4.

Ai ai sau khi nghe câu chuyện này cũng đều vui mừng thay cho Shiela và cầu chúc cho hai người khách kia những điều tốt lành.

Từ câu chuyện của Shiela, chúng ta biết được rằng trên đời này luôn có những người tốt và luôn làm những chuyện tốt đẹp. Dẫu xã hội đôi lúc có khó khăn và tệ nạn thường xuyên xảy ra khiến chúng ta mất dần niềm tin vào cuộc sống, thì những câu chuyện cổ tích đời thường như thế này sẽ giúp bạn tìm lại chút niềm tin còn sót lại trên đời. Vì thế hãy luôn mỉm cười và sống tốt đẹp, chân thành với mọi người xung quanh. Rồi cũng đến lúc nào đó bạn sẽ nhận lại được những gì mình đã thành tâm trao đi thôi.

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ