Câu chuyện phía sau bức hình ám ảnh nhất trong vụ khủng bố ở Pháp

,
Chia sẻ

Hình ảnh con búp bê nằm trên đường phố, bên cạnh một thi thể được bọc trong tấm chăn kim loại, mắt ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt đã khiến hàng triệu người đau lòng đến nghẹt thở.

Bức ảnh được đánh giá là biểu tượng cho sự đau thương, mất mát của người dân Pháp trong vụ tấn công khủng bố khiến 84 người chết tại thành phố Nice trong ngày Quốc khánh 14/7 của quốc gia này.

Thế nhưng, tác giả của bức ảnh - một phóng viên ảnh kỳ cựu của hãng Reuters, người đã vội vàng lao ra khỏi căn hộ ở Nice với tâm trạng sợ hãi và bồn chồn, đã không hề nhìn thấy con búp bê đó khi ghi lại những bức ảnh hiện trường vụ tấn công trên đường phố Promenade des Anglais. Cũng giống như bao người dân ở đó, ông không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Con búp bê nằm cạnh một thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Pháp trở thành bức ảnh biểu tượng trong sự kiện đẫm máu này.
Con búp bê nằm cạnh một thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Pháp trở thành bức ảnh biểu tượng trong sự kiện đẫm máu này.

"Tôi không thể lái xe máy vào trong, bởi vậy, tôi đã đỗ xe bên đường. Một thi thể nằm ngay cạnh chiếc xe của tôi. Khi nhìn vào tấm kính chiếu hậu, tôi thậm chí còn nhìn thấy các thi thể khác đang nằm phía sau", nhiếp ảnh gia Eric Gaillard chia sẻ.

Khoảng một chục thi thể, trong đó có vài người được bọc trong những tấm khăn trải bàn được lấy từ cửa hàng gần đó, đang nằm la liệt trên một trong những con đường ven biển nổi tiếng của Pháp. Cảnh sát và các binh sĩ, nhiều người đang chĩa súng, vẫn đang hoang mang vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tình thế lúc đó rất khó khăn, trời tối, cảnh sát cố gắng ngăn chúng tôi tác nghiệp. Một số người còn muốn đánh, ném đá vào người tôi. Tôi hiểu. Tình cảnh lúc đó đang rất hỗn loạn", ông Gaillard nói.

Buổi tối hôm đó, Gaillard không có kế hoạch làm gì, chỉ ở nhà để nghỉ ngơi sau khi giải đấu bóng Euro 2016 chính thức kết thúc. Khoảng 9h tối, vợ ông Gaillard mới rủ ông ra ngoài ngắm pháo hoa. Thế nhưng, ông cũng thuyết phục vợ ở nhà xem ti vi.

Khi được đồng nghiệp gọi điện từ Paris để thông báo 1 chiếc xe tải đã lao về phía đám đông ở trung tâm Nice, ông Gaillard thậm chí còn nghĩ rằng đó chỉ là một vụ tai nạn, chứ không hề nghiêm trọng như những gì báo chí quốc tế đưa.

"Đột nhiên, tôi nhận được tin báo từ điện thoại. Giới chức địa phương thông báo một vụ tấn công đã xảy ra. Tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó. tôi cầm máy ảnh lên và chụp ảnh khi đang đi xe máy", phóng viên ảnh Gaillard chia sẻ.

Dù đã từng ghi nhận nhiều hình ảnh về sự mất mát, đổ vỡ trong suốt 31 năm sự nghiệp gắn bó với Reuters thế nhưng Gaillard chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải tác nghiệp ngay bên ngoài ngôi nhà nơi mình ở tại Cote d'Azur.

"Khi dấn thân vào chiến trường, bạn phải biết rằng đó là một môi trường khốc liệt và bạn sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng tàn khốc... thế nhưng tôi vẫn choáng váng trước những cảnh tượng mà mình phải đối mặt vào buổi tối hôm đó, bởi đó là thành phố của tôi, chỉ cách nhà tôi ở 500m", ông Gaillard tâm sự.

2
Nhiều người dùng mạng chia sẻ sự đau lòng khi nhìn thấy bức ảnh con búp bê nằm cạnh thi thể nạn nhân trong vụ khủng bố ở Nice.

Bức ảnh con búp bê nằm bên cạnh thi thể nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở Pháp đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Dù không biết chính xác độ tuổi của nạn nhân thế nhưng nhiều người cho rằng thi thể đó có thể là 1 đứa trẻ vô tội.

Mặc dù vậy, nhiếp ảnh gia Gaillard lại cho rằng "Với kích cỡ đó, tôi không nghĩ rằng đó là 1 đứa trẻ. Tôi không biết tại sao con búp bê lại ở đó. Đó có phải là một đôi vợ chồng cùng đứa con thơ đang bế búp bê trên tay? Hay ai đó đã đặt con búp bê ở đó? Rất nhiều người vẫn liên tục đặt ra những câu hỏi đó cho tôi".

Gaillard đồng ý rằng trong tất cả bức ảnh ông chụp đêm đó, bức ảnh búp bê là thương tâm nhất. Nhưng ông cũng cho rằng những bức ảnh khác của ông, ghi lại cảnh nạn nhân nằm dưới những cây cọ bên cạnh bãi biển mới thực sự truyền tải khung cảnh gây sốc về cuộc thảm sát, tại một thị trấn nghỉ dưỡng yên bình.

3
Một bức ảnh khác cũng cho thấy khung cảnh tang thương tại thị trấn nghỉ dưỡng yên bình.

"Đó là những người đang đi dạo, những người chạy bộ, người dân còn đang mặc đồ bơi. Nhưng rồi họ phải nằm lại đó. Các bức hình cho thấy khung cảnh rộng hơn, với những thi thể nằm la liệt, cũng rất mang tính biểu tượng".

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ
Chia sẻ