Câu chuyện đẹp không tưởng về mối tình “yêu lại từ đầu” sau 15 năm "đứt gánh"

Thu Hương,
Chia sẻ

Một tình yêu đẹp nảy nở từ những năm tháng trong sáng của tuổi học trò, rồi bất ngờ bị gián đoạn vì chàng chuyển trường, sau hơn 15 năm bặt vô âm tín, hai người lại bất ngờ tìm thấy nhau và nối lại tình xưa.

Tên chàng: Nguyễn Duy Khánh
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tên nàng: Nguyễn Thu Thủy
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Công chức

Cách đây 17 năm, Thủy còn là một cô bé lớp trưởng “oách xà lách” được không ít bạn nam trong lớp yêu mến. Một ngày đẹp trời của năm học lớp 2, một sự kiện “to to” bất ngờ xảy ra và làm những ngày sau này của cô bé trở nên thay đổi mãi mãi. Thủy nhớ mãi đó là ngày cô giáo chủ nhiệm dẫn vào lớp giới thiệu 2 thành viên mới, trong đó có một cậu bạn sở hữu nụ cười mím môi kiểu thẹn thùng rất đáng yêu. Thủy cũng nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười tươi, mặc dù răng đang…. Sún. Sau nụ cười làm quà gặp mặt, đôi bạn trẻ nhanh chóng “bắt được sóng” của nhau.

ngôn tình
Hình ảnh của Thủy và Khánh sau 17 năm chia tay và gặp lại.

Tuổi học trò trôi đi êm ả với thật nhiều kỷ niệm vui, đặc biệt là từ ngày Thủy quen thêm cậu bạn mới – Khánh. Mặc dù còn nhỏ xíu, nhưng trong trí óc non nớt của Thủy khi đó đã sớm nhận ra tình cảm đặc biệt trong sáng giữa hai người. Như những lần chơi đuổi bắt hay bịt mắt bắt dê, Khánh toàn nhè Thủy để… đuổi, chân cô nàng lại ngắn, chỉ vài bước là chàng đã thành công. Hay khi chơi đồ hàng cùng nhau, chơi trò đóng vai mẹ con, chị em mà trong lòng thấy lâng lâng vui vẻ. Đến khi chơi đóng vai nhiều quá, Thủy và Khánh cũng bắt đầu xưng hô là chị em ngoài đời thực. Mối tình con nít còn có cả những trận “đánh ghen” anh hùng khi Khánh sẵn sàng đấm nhau với con trai cô giáo chủ nhiệm chỉ vì dám “cũng thích” Thủy. Nghĩ lại đến giờ, cô nàng vẫn thấy hài.

2 năm học chung lớp với nhau đã để lại trong Thủy và Khánh nhiều kỷ niệm khó quên. Cho đến học kỳ 2 của năm lớp 4, vào đúng một ngày tháng 5 trời nhiều nắng, Thủy bất ngờ nhận được tin sét đánh: Khánh phải chuyển nhà ra Hà Nội sống cùng gia đình. Thời trẻ con, cảm xúc dễ đến, dễ đi, Thủy chỉ biết chạy một mạch vào nhà vệ sinh đứng khóc nức nở. Mặc dù chưa mường tượng ra tình cảm thực sự của mình nhưng khi ấy, cô bé học sinh lớp 4 đã biết rằng mình đã có một sự mất mát lớn. Buổi chiều hôm ấy, Khánh đi nhưng Thủy cũng không đến tiễn, mãi sau này, cô mới thực sự hối hận về điều đó.

Vắng cậu bạn hợp cạ, những năm tháng đi học sau này của Thủy cũng trở nên trống trải hơn hẳn. Có một may mắn là dù không còn học chung với nhau nhưng Khánh vẫn nhớ và viết thư đều đặn gửi về địa chỉ trường cho Thủy, đầu thư luôn là câu quen thuộc: “Chị Thủy xa nhớ” đầy sến sẩm. Hai người thư từ qua lại được 2 lần cùng một món quà là chú gấu bông Khánh gửi về thì mất liên lạc hoàn toàn do Thủy lên cấp 2 và chuyển trường.

Thủy không thể nào quên những ngày lớp 6, 7, một mình ngồi một góc bàn, nhớ Khánh nhưng chỉ có thể dùng bút viết tên của cậu bạn, đôi chỗ còn lồng hình trái tim, rồi đôi khi còn sáng tạo ra cách viết hai chữ cái của “mình và bạn í” giống như kiểu người lớn làm thiệp mời cưới. Nỗi nhớ nhung và tình yêu đơn phương với cậu bạn cũ cứ lớn dần theo năm tháng, khiến Thủy không còn có thể thích thêm một ai khác cho tới ngày tốt nghiệp trung học.

Thấm thoát đã đến ngày Thủy thi Đại học và lên đường ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tuy vẫn chưa quên được hình bóng của “anh bạn nhỏ” nhưng cho đến lúc này, Thủy đã gần như mất hi vọng vào việc có thể gặp lại mối tình đầu. Cuộc sống và việc học tập bận rộn, rồi Thủy cũng bắt đầu có những mối quan hệ mới, tình cảm mới. Thủy cũng đã có một tình yêu mới nhưng cũng nhanh chóng chia tay vì không hợp. 

ngôn tình
Thủy và Khánh đang tận hưởng những ngày tháng tình yêu hạnh phúc sau 15 năm xa cách.

Số phận run rủi thế nào, khi đúng ngày Valentine cô đơn của năm 2012, Thủy đi chơi cùng đám bạn về nhà, rảnh rỗi nên quyết định lang thang Facebook xem tình hình bạn bè hôm đó ra sao. Thì bỗng nhiên, đập vào mắt cô là một bức ảnh của một người bạn, trong đó có cả một người nữa được “tag” tên trùng với cậu bạn nhỏ năm nào. Thủy giật mình khi nhận ra hình bóng quen thuộc, vẫn gương mặt và nụ cười mím môi đó, mặc dù đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng nét đặc trưng ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ Thủy. Tim đập liên hồi, tay Thủy run run đánh liều nhắn tin cho “người cũ”: 

Chào Khánh, lâu lắm rồi nhỉ. Khánh còn nhớ “chị” không?

- Bây giờ tớ lớn lắm rồi, chắc không gọi chị - em được nữa đâu! – Tin nhắn Thủy mong chờ đã đến sau hơn 1 ngày chờ đợi. Cô chợt chưng hửng vì nghĩ rằng có khi người ta đã thay đổi, cho đến lúc đọc được dòng tiếp theo:

Nhưng làm sao mà tớ quên Thủy được. Thủy là mối tình đầu của tớ mà.

Câu nói khiến Thủy dường như trút bỏ được toàn bộ những lo âu, để biết rằng hai người vẫn còn có cơ hội. Đêm đó, cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ kéo dài cho tới tận sáng với đủ những đề tài trên trời dưới biển, không khoảng cách, cũng chẳng còn chút ngại ngùng, giống như 15 năm vừa qua dường như chưa hề tồn tại.

Cuộc tái ngộ thực sự ngoài đời là lần Khánh đến trường đón Thủy sau khi tan học, đưa cô bạn về nhà mà anh chàng không dám thể hiện tình cảm gì thái quá mặc dù hai người đều thực sự xúc động. Cuộc gặp gỡ kết thúc chỉ bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.

Mãi sau này, Thủy mới biết được rằng sau khi mất liên lạc với mình, Khánh cũng đã nhớ cô rất nhiều, rồi cũng từng có tình yêu mới vì cho đến khi vào Đại học, Khánh cũng không dám mơ rằng sẽ gặp lại Thủy thêm lần nữa. Trùng hợp ở chỗ, dù có người mới nhưng tất cả đều cùng kết thúc trước khi hai người tìm lại được nhau. Sau 15 năm bặt vô âm tín, đôi bạn trẻ cuối cùng đã viết nên được một cái kết đẹp cho tình yêu trẻ nít vô cùng đáng yêu của mình. Tình yêu không tưởng này, cũng trở thành chuyện ngôn tình được tất cả bạn học chung cấp 1 của hai người xuýt xoa, ngưỡng mộ. 4 năm thực sự được gọi là tình yêu của sau này, Khánh và Thủy đã có thể tự hào bộc lộ tình cảm, tự tin sát cánh bên nhau qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

ngôn tình
Cặp đôi cùng sát cánh qua nhiều hành trình phượt suốt 4 năm qua.

Hai người đã cùng nhau đi xuyên Việt bằng xe máy và ô tô, 4 năm với rất nhiều hành trình và kỷ niệm đẹp. “Nhớ nhất là một lần mình và bạn ấy đi phượt bằng xe máy, mình lên làm xế, thế là bị ngã xe, khâu gần 20 mũi dọc đầu gối. Cả đêm đó, mình đau ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi giật mình tỉnh dậy vì thấy có giọt nước rơi xuống tay, mới nhận ra bạn ấy ngồi cầm tay mình và khóc suốt đêm”, Thủy kể. 17 năm kể từ ngày quen biết, với hai người đã quá đủ để củng cố tình cảm. Thủy hạnh phúc cho hay cuối năm nay, mình và “cậu bạn nhỏ” sẽ chính thức về chung một nhà.

Nói về chuyện ngôn tình đẹp đến không tưởng của mình, Thủy cho biết cuộc sống vốn dĩ ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, chắc chắn sẽ có nhiều cặp đôi ở bên nhau được lâu hơn con số 17 năm như mình, rồi tình yêu nào cũng vậy, dù đẹp nhưng chắc chắn sẽ có chia ly, biến cố… Chính vì vậy, Thủy cũng muốn cho câu chuyện nhỏ của mình sẽ mang lại cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác, để mọi người hiểu rằng tình yêu dù dài hay ngắn nhưng quan trọng nhất vẫn là vị trí của nó trong cuộc đời bạn. “Cho đến bây giờ thì em hiểu, và hoàn toàn tin vào thứ gọi là định mệnh. Nếu đã là duyên, thì hãy cứ giữ niềm tin và nhất định sẽ còn gặp lại”, Thủy chia sẻ.

ngôn tình

ngôn tình

ngôn tình

ngôn tình

ngôn tình

ngôn tình

ngôn tình
Một số hình ảnh đẹp về Khánh và Thủy.
Chia sẻ