Câu chuyện đầy bất hạnh của những thiếu nữ Ấn Độ bị hủy hoại dung nhan

Hồng Nam,
Chia sẻ

Những cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi đã phải hứng chịu sự trả thù cay nghiệt bằng axit khiến khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn.

Laxim, 24 tuổi là nạn nhân của một vụ tấn công bằng axit. Theo đó, khi Laxim là thiếu nữ 16 tuổi, cô đã từ chối tình cảm của một người đàn ông 32 tuổi. Hậu quả là cô bị người này tạt axit, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn.

Vào thời điểm đó, mọi người đã bỏ chạy tán loạn thay vì tiến lại gần giúp đỡ cô gái trẻ. "Tôi cảm thấy da thịt mình bị đốt cháy, mắt và cánh tay tôi đều rất đau đớn", Laxim cho biết.

Cô gái trẻ phải trải qua 7 ca phẫu thuật và còn ít nhất 4 ca phẫu thuật nữa mới có thể hạn chế phần nào hậu quả của axit để lại. Laxim phải học cách chung sống với nỗi đau tinh thần lẫn thể xác của mình.

Câu chuyện đầy bất hạnh của những thiếu nữ  Ấn Độ bị hủy hoại dung nhan - Ảnh 1.

Laxim, 24 tuổi đã bị một người đàn ông tạt axit.

"Người thân của tôi cũng như bạn bè tôi không muốn nhìn vào tôi. Tôi hầu như ở trong nhà trong suốt 8 năm qua. Kẻ tấn công tôi đã được tại ngoại chỉ trong vòng 1 tháng và sau đó đã sớm kết hôn. Kẻ hại tôi đã trở lại cuộc sống bình thường chỉ sau 1 tháng. Còn tôi phải mất nhiều thời gian để lấy lại mọi thứ", cô gái cho biết.

Laxim đã cố gắng tìm công việc làm thêm ở khắp mọi nơi nhưng tất cả đều từ chối tôi. Không ai muốn thuê một nạn nhân bị tạt axit cả.

Còn Gita, một người vợ thì bị chồng tạt axit vào người cùng con gái út của họ, khiến cô bé bị tử vong. Bi kịch thay, Gita vẫn phải chung sống với người chồng tàn độc này vì phụ nữ ở đây vốn không được coi trọng.

Câu chuyện đầy bất hạnh của những thiếu nữ  Ấn Độ bị hủy hoại dung nhan - Ảnh 2.

Gita cùng hai người con gái của mình bị chồng tạt axit.

Chồng cô đã phạm tội khi say xỉn vì anh ta đã vô cùng tức giận khi Gita chỉ sinh toàn con gái. Con gái lớn của Gita, 24 tuổi may mắn sống sót và luôn ước mơ trở thành một ca sĩ.

Một thiếu nữ khác là Ritu cũng bất hạnh không kém khi 4 năm trước, khi Ritu 16 tuổi, cô gái trẻ đã bị người cô tấn công bởi một vụ tranh chấp tài sản. Giờ đây, khi 20 tuổi, cô gái trẻ không bao giờ quên được kí ức kinh hoàng ấy.

"Ngày 26/5/2012, gương mặt tôi đã bị phát hủy hoàn toàn. Cha tôi và cô đã có một số tranh chấp tài sản. Cô tôi không thể trả thù được cha tôi nên mọi thứ đổ lên tôi".

Câu chuyện đầy bất hạnh của những thiếu nữ  Ấn Độ bị hủy hoại dung nhan - Ảnh 3.

Ritu phải chịu sự trả thù của người cô vì tranh chấp tài sản.

Khi bị tấn công, cô gái trẻ không được ai cứu giúp. May mắn thay, anh trai của Ritu đi ngang qua và phát hiện ra em gái mình đang nằm đau đớn, đã đưa cô đến bệnh viện. Những kẻ tạt axit cô đã bị xử án tù.

Cô Rupa, đã phải sống với mẹ kế sau khi mẹ đẻ cô qua đời. Tuy nhiên người mẹ kế này đã cố tình tạt axit vào mặt cô khi Rupa đang ngủ vì bà ta không muốn chăm sóc cô nữa.

Mẹ kế của cô bỏ lại cô trong đau đớn. 6 tiếng sau, người chú của cô đến nhà và đưa cô đến bệnh viện.

Câu chuyện đầy bất hạnh của những thiếu nữ  Ấn Độ bị hủy hoại dung nhan - Ảnh 4.

Cô Rupa bị mẹ kế tạt axit.

Đây là một trong số ít những câu chuyện thương tâm về các nạn nhân bị tạt axit ở Ấn Độ. Họ đã gặp gỡ nhau ở trung tâm Chhanv, nơi điều trị cho các nạn nhận bị tạt axit. Tại đây họ cùng nhau đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và kêu gọi chấm dứt nạn tạt axit đang hoành hành ở quốc gia này.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ