Câu chuyện bi thảm đằng sau bức ảnh chiến tranh chấn động thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Chỉ hai ngày sau khi được chụp ảnh, cậu bé Udai Faisal, 5 tháng tuổi, đã chết vì quá đói.

Bức ảnh chụp một cậu bé 5 tháng tuổi chỉ có da bọc xương nằm trên giường bệnh tại Yemen đã khiến cả thế giới chấn động. Tay chân của cậu bé gầy guộc như que củi, hai bên má hõm vào tận hộp sọ, đôi mắt khô cong. Đó là hình ảnh của một em bé không đủ ăn và bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Udai Faisal, em bé trong bức ảnh, chỉ là một trong rất rất nhiều người đang phải chịu hậu quả đằng sau cuộc chiến tranh tại Yemen.

Cô Intissar Hezzam, mẹ của Udai, nói: “Bé không khóc và không có nước mắt để khóc. Đôi mắt bé khô cứng. Tôi chỉ biết hét lên và ngất đi khi nhìn thấy đôi mắt đó”.

Số phận của Udai là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc chiến tranh tàn khốc đang trực tiếp dẫn đến cái chết của biết bao trẻ em.
 
Cậu bé Udai Faisal bị suy dinh dưỡng nặng vì không đủ ăn.

Gia đình Udai sống nhờ vào lương hưu của người cha, anh Ahmed Faisal, một cựu quân nhân. Số tiền vào khoảng 140 bảng (khoảng 4,5 triệu đồng) mỗi tháng trong khi đó gia đình có hai vợ chồng và những 9 người con, tuổi từ 2 – 16.

Ngày trước, anh Ahmed còn đi làm xây dựng. Nhưng kể từ khi chiến tranh xảy ra, anh thất nghiệp. Giá lương thực tăng cao nên gia đình Ahmed bữa đói bữa no. Bình thường, cả nhà chỉ ăn một bữa một ngày, thường là sữa chua với bánh mì, ngày nào khá thì có đậu. 

Ngày Udai sinh ra cũng là ngày liên quân Ả Rập đưa máy bay tấn công căn cứ quân sự của quân nội dậy Houthi tại ngôi làng Hazyaz, một khu ổ chuột ở rìa phía nam thủ đô Sanaa - Yemen - nơi sinh sống của gia đình. Một mảnh bom rơi trúng căn nhà của họ, đúng lúc mẹ Udai đang sinh con.


Tay Udai bé như que củi, má hõm sâu, mắt khô.

“Vợ tôi hét toáng lên. Cô ấy sinh con trong lúc đạn pháo, bom mìn ở khắp nơi”, Anh Ahmed nói.

Hezzam cho bé trai mới sinh của mình bú sữa mẹ được 20 ngày. Nhưng sau đó, cô hết sữa, có thể là do không đủ ăn. Vừa mới sinh được vài ngày, cô đã phải ra ngoài đi nhặt củi cho về đun nấu bằng bếp than bùn. Điện đã bị cắt từ lâu. Gas cũng không có nên cả khu phố chẳng mấy nhà còn biết đến bếp gas, bếp điện.

Mỗi ngày, tôi phải đến những nơi rất xa để tìm gỗ mang về nhà đun nấu, thắp sáng” – Hezzam nói.

Hết sữa mẹ, cả nhà chuyển sang dùng sữa công thức cho Udai. Nhưng không phải lúc nào cũng có sữa và không phải lúc nào họ cũng có tiền mua sữa. Cứ vài ngày, Udai được uống sữa rồi sau đó lại quay lại uống đường và nước.


Cô Hezzam, mẹ của Udai, nói rằng con trai mình thậm chí còn không thể khóc ra nước mắt.

Xe nước cũng thường xuyên tạt qua khu dân cư này nhưng không phải lúc nào nhà Udai cũng được dùng nước sạch. Thông thường, cả nhà phải dùng nước bẩn, nước sông, nước giếng,… Gần 3/4 dân số Yemen cũng phải chịu cảnh tương tự.

Chỉ trong 3 tháng, Udai liên tục bị tiêu chảy. Anh Ahmed phải đưa con đến bệnh viện địa phương nhưng ở đây cũng không có trang thiết bị hay thuốc men để điều trị cho Udai. Mà dù có, anh Ahmed cũng không có tiền. 

Ngày 20/3, anh Ahmed lại một lần nữa đưa con trai mình vào khoa cấp cứu tại bệnh viện al-Sabeen. Bé Udai được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng nặng, tiêu chảy, nhiễm trùng ngực, bác sĩ Saddam al-Azizi, trưởng khoa cấp cứu cho biết. Bé Udai được tiêm kháng sinh và truyền thức ăn qua đường mũi.


Anh Ahmed, cha của Udai, đang tưới nước lên mộ của con trai mình.

Hai tay cậu bé liên tục co giật, trong khi đó đôi chân gầy gò không thể cử động, khuôn mặt gầy và xanh xao. Khi khóc, cậu bé không chảy nước mắt vì thiếu nước. Năm tháng tuổi, bé Udai nặng 2.4kg.

Tình trạng sức khỏe không ổn định”, đó là những gì bác sĩ nói với gia đình sau mỗi ngày khám bệnh.
 
Hai ngày sau đó, quá tuyệt vọng, gia đình đã đưa Udai về nhà. Chỉ sau 3 tiếng sau khi về đến nhà, Udai qua đời.
Anh Ahmed cho rằng, chiến tranh là nguyên nhân khiến con trai mình chết.

Đây là hình ảnh trước chiến tranh”, Ahmed nói, giơ bức ảnh chụp con trai 2 tuổi Shehab của mình để cho thấy sự khác biệt giữa một em bé trước và sau chiến tranh khác nhau như thế nào.


Anh Ahmed khẳng định chính chiến tranh đã gây ra cái chết của con trai mình.

Nguồn: Metro
 
Chia sẻ