Cậu bé nghèo làm áo đấu Messi bằng túi nilon gặp họa lớn sau khi nổi tiếng

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sau khi Murtaza Ahmadi trở nên nổi tiếng, gia đình em liên tục phải nhận những cú điện thoại tống tiền. Không còn cách nào khác, cha mẹ Murtaza Ahmadi đành đưa con rời bỏ quê hương.

Hồi giữa tháng 1 vừa qua, cư dân mạng đã truyền tay nhau bức ảnh cậu bé mặc chiếc áo đấu in hình số 10 của Messi được làm bằng chiếc túi nilon.

 - Ảnh 1.
Bức ảnh từng "gây bão" trên khắp các trang mạng xã hội hồi đầu năm.

Nhờ sự "vào cuộc" của cư dân mạng, danh tính của cậu bé đã được hé lộ. Cậu bé này tên là Murtaza Ahmadi, 5 tuổi. Murtaza hiện sống cùng gia đình ở Jaghori, miền đông Afghanistan. Gia đình Murtaza thuần nông và không thể có đủ tiền để mua cho cậu nhóc một chiếc áo đấu "xịn" của Messi.

 - Ảnh 2.

"Con trai tôi rất hâm mộ Messi. Gia đình chúng tôi làm nông nghiệp nên không thể mua chiếc áo đấu của Messi cho nó. Chính vì thế, cu cậu đã quyết định tự làm bằng túi nilon. Giờ đây, nó đã trở nên nổi tiếng. Cậu bé rất hạnh phúc", ông Arif Ahmadi, bố của Murtaza chia sẻ.

Câu chuyện của Murtaza sau đó đến tai Messi. Cảm động trước tình cảm của fan nhí đáng yêu, tiền đạo của Barcelona đã gửi tặng cậu chiếc áo đấu "xịn", kèm dòng chữ "Chú yêu cháu".

 - Ảnh 3.

Cũng vì bất ngờ nổi tiếng mà cuộc sống của Murtaza Ahmadi lại rẽ sang một hướng khác. Theo tờ The Sun, gia đình cậu bé liên tục bị làm phiền, thậm chí có cả những cuộc gọi nạc danh tống tiền.

Quá sợ hãi, ông Arif Ahmadi đã bán hết của cải và đưa cả gia đình sang Pakistan sinh sống. Đó là quyết định bất đắc dĩ khi cậu bé Murtaza Ahmadi trở thành mục tiêu nhòm ngó của đám người xấu.

"Cuộc sống của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác. Tôi đã bán hết của cải và đưa gia đình rời Afghanistan để bảo vệ họ", ông Arif Ahmadi nói.

 - Ảnh 4.
Gia đình Murtaza buộc phải chạy trốn khỏi quê nhà.

Tuy nhiên, sau tất cả ông vẫn muốn cậu con trai Murtaza có thể hoàn thành giấc mơ của mình, đó là được gặp gỡ thần tượng Messi một lần trong đời.


Chia sẻ