Cậu bé 6 tuổi xuất hiện sau 2 năm mất tích

,
Chia sẻ

Cậu bé Richard 6 tuổi bị bắt cóc cách đây gần 2 năm đã xuất hiện trở lại khi được tìm thấy đang ẩn nấu với mẹ trong căn phòng bí mật tại nhà bà cậu ở bang Illinois (Mỹ).

Tinh thần và thể chất đều trong trạng thái tốt là những gì người ta thấy ở Richard.

Richard trong một đám cưới ở Illinois năm 2007. Cậu đã xuất hiện sau khi bị bắt cóc cách đây 2 năm
 
 
Hôm thứ 4.9 vừa qua, các điều tra viên đã kiểm soát ngôi nhà 2 tầng ở hạt Franklin, phía nam bang Illinois (Mỹ) và đã tìm thấy Richard Chekevdia. Mẹ của cậu, cô Shannon Wilfong, 30 tuổi, đã bị buộc tội bắt cóc trẻ em và bà ngoại Diane Dobbs, 51 tuổi của cậu cũng bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm.
 
 

Shannon Wilfong đã biến mất cùng con trai năm 2007, đã bị buộc tội bắt cóc trẻ em.

Hiện Richard đang sống cùng với một trong những người họ hàng của bố trong khi các nhân viên về phúc lợi trẻ em cho rằng chính bố cậu, Mike Chekvdia, đã lạm dụng con trai mình trước khi cậu biến mất. Tuy nhiên, Chekvdia, 48 tuổi, nguyên là một sĩ quan cảnh sát và bây giờ là trung tá của cơ quan Bảo vệ quốc gia Illinois đã bác bỏ cáo buộc này.

Chekevdia sống cách nơi con trai vừa được tìm thấy 3 dặm. Anh đã tạm thời giành được quyền nuôi con ngay trước khi Richard và mẹ - nguyên là bạn gái của Chekevdia – biến mất vào tháng 11 năm 2007.

Chekevdia nói rằng từ lâu anh đã nghi ngờ con trai mình bị bà ngoại Richard giấu đi mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy Richard ở nhà bà khi người ta đến khám nhà.

Cô Wilfong bị buộc tội bắt cóc trẻ em vào tháng 12 năm 2007 nhưng người ta cũng không tìm thấy cô sau đó.

Chekevdia cho biết, cửa sổ nhà bà Dobbs luôn che kín để ngăn ai đó nhìn vào trong. Các điều tra viên không nói rõ lý do dẫn đến việc kiểm soát nhà bà Dobbs hôm 4.9 vừa qua và cho biết đã tìm thấy cậu bé và mẹ cậu đang trốn ở một nơi chỉ nhỏ bằng chiếc máy giặt.

Richard và bố trước khi cậu biến mất

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát bang Illinois Sgt Stan Diggs nói: “Chúng tôi để cậu bé ra khỏi xe và cậu đã chạy như chưa bao giờ được ra ngoài. Điều này thật sự buồn. Cậu đã rất vui sướng và nói rằng chưa ra ngoài bao giờ. Thật ngạc nhiên là tinh thần của cậu rất tốt. Đó là một cậu bé rất cởi mở, lịch sự và hay nói.”

Nhà của bà ngoại Richard, nơi cậu được giấu trong một căn phòng bé xíu
 
 
Bà ngoại Dobbs của cậu đã nói với báo chí địa phương vào năm ngoái rằng con gái bà đã bị buộc phải trốn đi để tách cậu bé khỏi cha nó.

Trong khi đó Chekevdia rất muốn đưa con trai trở lại trường học và đi gặp nha sĩ. Anh nói rằng chờ con trai xuất hiện trở lại đòi hỏi một sự kiên nhẫn: “Thật khó để ngồi và xem mọi thứ xảy ra khi bạn từng khiến chúng xảy ra”.

TheoHà Châu
GDDT/ Maildaily
Chia sẻ