Cát Phượng: Không có đại gia, tôi sống bằng cách mượn nợ bạn bè!

Shindo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Có nhiều người hỏi, vậy chứ Cát sống bằng cách gì trong khi đại gia thì không có. Cát sống bằng cách mượn nợ" - Cát Phượng bộc bạch.

Hiếm có người phụ nữ nào chịu cởi mở về chuyện đổ vỡ của bản thân như Cát Phượng. Không chỉ thoải mái chia sẻ về Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng còn vui vẻ bộc bạch về khoảng thời gian chới với trong cuộc đời mình. Là nghệ sĩ hài nổi tiếng khắp hai miền Nam - Bắc nhưng có nhiều lúc, Cát Phượng rơi vào hoàn cảnh trắng tay. Không phải vì không ai mời Cát Phượng diễn hài, đóng phim, Cát Phượng không có tiền bởi chị "ngán việc", chẳng chịu đi làm mà chỉ muốn ở nhà bù đắp sự thiếu hụt tình cảm cho con.

Cát Phượng: Không có đại gia, tôi sống bằng cách mượn nợ bạn bè! - Ảnh 1.

Cát Phượng nói: "Cát đã từng ở nhà trong vòng 6 tháng trời, không nhận bất cứ show diễn nào. Không làm gì cả. Cát chỉ ở nhà để đi chơi với thằng Bom (con trai Cát Phượng - PV). Thậm chí là mượn tiền đi chơi đó, cho thoải mái cái đầu. Rồi có nhiều người hỏi, vậy chứ Cát sống bằng cách gì trong khi đại gia thì không có. Cát sống bằng cách mượn nợ. Tính Cát kỳ lắm, mượn nợ bạn bè để sống, để nuôi cái tinh thần và sức khỏe của mình. Để sau đó đi cày bừa, nhận show trả tiền cho các bạn. Cát hiện có 1 lớp học diễn xuất, tiền đó coi như cũng đủ nuôi con rồi".

Cát Phượng: Không có đại gia, tôi sống bằng cách mượn nợ bạn bè! - Ảnh 2.

Sẵn nói về cậu con trai 14 tuổi, Cát Phượng cũng vui vẻ nhắc đến tình huống oái ăm khi Bom đã bước vào tuổi vị thành niên. Một ngày nọ, Cát Phượng cùng con trai trò truyện về chủ đề tâm sinh lý. Chị nói với con trai rằng, tuy mình là phụ nữ nhưng bất cứ vấn đề nào của đàn ông - con trai, chị cũng có thể chia sẻ cùng Bom. Tiếp đến, Cát Phượng đề cập chuyện "yêu đương" ở trường của con trai. Chị nói với con rằng đây là tuổi ăn tuổi lớn, phải lo học hành chứ đừng nghĩ lung tung.

Cát Phượng: Không có đại gia, tôi sống bằng cách mượn nợ bạn bè! - Ảnh 3.

Ngay lập tức, con trai Cát Phượng đáp trả: "Mẹ ơi! Cả trường con là người biết yêu cuối cùng đó chứ các bạn biết yêu hết rồi. Bom có trang facebook riêng, Cát mở trang đó lên và đọc. Rồi Cát thấy lời nhắn là: "Bà khỏe không", "Hôm nay bà làm gì", "Ông nhớ tôi không". Đọc xong, tôi mới nói tiếp, con ơi năm nay con thấy xuống cấp khôngkhông, con nhìn mẹ thấy mẹ già hẳn vì con không? Con cứ đợi đến lúc 18 tuổi đi, mẹ sẽ dạy con cách tiếp cận và cách yêu người con gái đó như thế nào. Mẹ chỉ con cách cua gái luôn, chứ tình hình này không ổn. Sau đó mấy ngày thấy Bom buồn lắm, tôi mới hỏi vì sao vậy. Bom nói con nghe lời mẹ nói nên con chia tay rồi".

Chia sẻ