Cặp trai xinh gái đẹp 10 năm vượt điều tiếng và rào cản để yêu và cưới nhau

Thu Hương,
Chia sẻ

Đánh đổi 10 năm vật lộn với cơm áo gạo tiền, với những thử thách của cuộc sống tự lập, cuối cùng Anh Thịnh và Ly Kiếu cũng có thể tận hưởng trái ngọt đầu tiên được vun vén nhờ những sẻ chia trong chuyện tình 10 năm đẹp như cổ tích.

Tên chàng: Nguyễn Anh Thịnh
Tuổi: 24

Tên nàng: Dương Ly Kiếu
Tuổi: 25

Quen nhau từ năm học lớp 10, ngay từ giây phút đầu đi nhận lớp, Thịnh đã lập tức bị ấn tượng bởi cô nàng cắt tóc ngắn kiểu “tom boy” cá tính học lớp kế bên. Như trúng tiếng sét ái tình, anh chàng luôn để ý và cố gắng tìm cách tiếp cận “đối tượng”, từ làm quen đến dần thân thiết hơn. Tình yêu học trò trong sáng cứ thế trôi đi cho tới đêm Trung Thu, Thịnh vui tột bậc khi nhận được cái gật đầu đồng ý lời tỏ tình của bạn gái.

Đến với nhau, Thịnh và Kiếu phải vượt qua không ít điều tiếng và rào cản kể cả sự phản đối của gia đình. Kiếu là con gái nhà khá giả còn Thịnh sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhưng cả hai vẫn nhất quyết bỏ ngoài tai tất cả để tiếp tục sát cánh bên nhau.

chuyện tình cổ tích
Anh Thịnh và Ly Kiếu đã có chuyện tình đẹp dài 10 năm trước đám cưới.

Sóng gió tiếp tục ập đến khi Thịnh bị buộc thôi học ở trường, vì thương người yêu, Kiếu cũng quyết định sẽ nghỉ học, cùng nghĩ cách sống cuộc sống tự lập và khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có thời gian, Thịnh và Kiếu khăn gói lên đường vào Sài Gòn làm việc, thuê nhà ở trọ, tằn tiện sống với số thu nhập ít ỏi từ việc đi làm thuê. Có những khi, vét sạch túi trong nhà chỉ còn 7.000 đồng đổi ga mini về nấu ăn, tiền đi chợ thì trông chờ vào tiền bo khi đi làm thêm của Kiếu. Gian khó đủ đường nhưng cả hai vẫn vững vàng niềm tin vào tương lai, quyết tâm cùng nhau lập nghiệp, cùng kiếm tiền để thực hiện giấc mơ.

Gần 10 năm yêu nhau, có lẽ điều mà Thịnh và Kiếu không thể nào quên đó là chuyến đi phượt bằng tàu lửa xuyên miền Bắc, hay những lần cùng “liều mạng” tự đi Trung Quốc, Thái Lan lấy hàng về bán dù cả hai đều không có “một chữ bẻ đôi” tiếng bản địa. Đến mức, vào quán ăn thì phải để ý xem ở đó cuốn menu có hình ảnh không mới quyết định vào ăn, chỉ vì… để chỉ vào hình cho dễ. 

Trong đó, nhớ nhât là chuyến đi bằng xe đạp từ Phan Rang lên Đà Lạt, vượt qua 120 km, khi hai người nói với bạn bè ai cũng không thể tin nổi, còn nói rằng chắc bị “khùng”. Nhưng càng nhiều người nói thì cả hai càng muốn chinh phục cho bằng được. “Lúc đạp xe lên là ngày Valentine, xuất phát từ 5h sáng, đến buổi trưa thì lên đến giữa chân đèo, trời nắng kinh khủng đến mức Kiếu bị say nắng, không còn sức đi tiếp. Kết quả là hai đứa đành ngậm ngùi bắt xe đò lên tiếp”, Thịnh hài hước kể.

Cho tới nay, hai người đã có một cơ ngơi riêng, một cuộc sống và thu nhập ổn định khiến họ có thể tự hào về bản thân mình. “Cô ấy từng nói với mình rằng, cô ấy yêu mình bởi mình là người đàn ông có ý chí, có bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình, nhất là người mình yêu thương. Vì câu nói đó mà mình luôn giữ tình yêu với cô ấy, lúc nào cũng muốn hi sinh, muốn làm mọi thứ mà cô ấy thích. Còn nhớ ngày đó, mình từng hứa rằng năm 21 tuổi sẽ lập nghiệp, năm 23 tuổi sẽ giàu có và năm 24 tuổi anh sẽ cưới em. Đến bây giờ, mình vẫn đang từng bước thực hiện lời hứa đó”, chàng trai Phan Rang mạnh mẽ nói về mơ ước của mình.

Yêu nhau suốt một quãng thời gian dài, không phải lúc nào tình cảm cũng êm đẹp nhưng chính trong lúc khó khăn nhất, họ vẫn tìm lại được cân bằng và nhận ra vai trò to lớn của người kia. “Hơn 9 năm yêu nhau, hai đứa cũng có nhiều lần cãi vã chứ không phải chỉ êm đẹp. Rồi khi cùng nhau vào Sài Gòn học nghề, nơi phồn hoa đó lúc nào cũng nhiều cám dỗ, trong khi bọn mình lại ở xa nhau. Nhiều khi hai đứa cũng từng nói lời chia tay nhưng chỉ được 10 ngày, nhiều nhất là nửa tháng là quay lại vì không thể quên được nhau”, Thịnh bộc bạch.

chuyện tình cổ tích
Bộ ảnh cưới theo phong cách cổ tích của cặp đôi có chuyện tình 10 năm tuyệt đẹp.

Kiếu nổi tiếng thích đi phượt, chiều theo sở thích của người yêu nên Thịnh đã luôn cố gắng sắp xếp công việc cùng rong ruổi trên mọi nẻo đường. Đến nay, hai người đã đặt chân tới gần hết các tỉnh miền Bắc, Trung rồi một số nước như Thái Lan, Trung Quốc. Chỉ riêng vài tỉnh miền Nam thì hai người đã có hẹn ước đợi đến tuần trăng mật sẽ hoàn thành “chỉ tiêu”.

Công việc có liên quan mật thiết đến thời trang nên Thịnh và Kiếu luôn chú trọng nhiều đến hình ảnh. Khi nhìn những bộ ảnh cưới chụp tại Hà Nội, hai người lập tức thích mê nên cùng quyết định sẽ ra Bắc thực hiện một bộ ảnh cưới của riêng mình. Kỷ niệm vui nhất trong những ngày lặn lội vượt ngàn cây số ra Thủ đô đó là thời tiết quá lạnh, đến mức tưởng như chịu không nổi nhưng cô dâu chú rể vẫn nỗ lực diễn thật tốt, tất cả vì “hi sinh cho nghệ thuật”.

Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa là Anh Thịnh và Ly Kiếu sẽ chính thức trở thành “người một nhà”, mỗi lần nói về tình yêu và hành trình mình đã trải qua, hai người đều không giấu được xúc động. “Cho đến nay, khi đã cùng nhau đi được một quãng đường dài rồi, mình cảm thấy không hối tiếc điều gì cả, chỉ thấy không thể sống thiếu nhau được. Bọn mình đã cùng song hành qua mọi chuyện, nên khi ở gần nhau thì chẳng còn sợ sệt gì hết”, cặp đôi trai xinh gái đẹp chia sẻ.

Bộ ảnh cưới theo phong cách lãng mạn, cổ tích của Anh Thịnh – Ly Kiếu:

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích
Để hoàn thành bộ ảnh cưới, cặp đôi đã lặn lội ra Hà Nội trong những ngày trời giá rét.

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

chuyện tình cổ tích

ảnh: Tuarts

Chia sẻ