Cặp đôi Song - Song ly hôn, gái độc thân nghĩ gì, liệu có chăng "một hợp đồng hôn nhân" giữa hai người?

Nhân Mã,
Chia sẻ

Vụ ly hôn đình đám của Song Joong Ki và Song Hye Kyo quả thực có sức tác động rất lớn tới tâm lý của các cô gái.

Kể từ sau khi đóng chung phim Hậu Duệ Mặt trời cho tới khi trở thành vợ chồng, cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã gần như gây sốt toàn châu Á bởi vẻ đẹp lý tưởng từ trong phim tới ngoài đời thực. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 2 năm chung sống, cặp đôi Song - Song đã chính thức ly hôn vì lý do không phù hợp về tính cách.

Lúc trước, ai cũng nhìn Song Joong KiSong Hye Kyo với ánh mắt ngưỡng mộ bởi cả hai đều có ngoại hình đẹp, có sức ảnh hưởng trong làng giải trí và lại cực kỳ giàu có. Những tưởng, hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ lại ngắn chẳng tày gang. Tới đây, nhiều người nghiệm ra rằng, hóa ra hôn nhân muốn bền vững cần nhiều yếu tố hơn tiền bạc, vật chất và sự nổi tiếng.

68514a60-9910-4042-a4d1-4f177db3051f-1561602351259690739022

Song Joong Ki ly hôn Song Hye Kyo, thông tin gây chấn động toàn châu Á tại thời điểm này.

Những người đã kết hôn, đã trải qua hôn nhân chắc chắn hiểu rất rõ điều này. Vậy còn những cô gái chưa bước vào cuộc sống gia đình thì sao, họ nghĩ gì về tương lai trước mắt sau thông tin chấn động này?

Chắc gì "ở trong một cuộc hôn nhân" đã hạnh phúc, "ly hôn chồng" đã thực sự buồn?

Làm trong ngành truyền thông báo chí, Bảo Yến (25 tuổi) cũng thường xuyên tiếp xúc với tin tức về các cặp đôi Hàn Quốc. Về cuộc hôn nhân của Song – Song, Yến cho biết hơi nghi ngại về độ bền lâu vì ngay từ đầu đã thấy những biểu hiện cặp đôi bộc lộ ra ngoài không được thuyết phục lắm. Họ yêu quá nhanh, cưới quá vội còn Yến thì chỉ tin vào những mối quan hệ có quá trình tìm hiểu chậm rãi, chắc chắn với biểu hiện không bị ngôn tình hóa.

58441150_2626848254055037_2112246752756105216_n

Bảo Yến có triết lý khá sâu sắc về hôn nhân.

"Dù mình đoán vậy thôi nhưng với trái tim người trẻ, mình vẫn tin vào những thứ tốt đẹp. Có thể với mình hay những người quanh mình cổ tích không xảy đến, nhưng chắc chắn đâu đó xa xa thì vẫn có. Quen nhau, yêu nhau là điều đáng quý và đến được với nhau thì duyên phận ấy lại càng nên trân trọng nhiều hơn. Cặp đôi này có thể ly hôn nhưng hôn nhân của chúng ta thì lại khác, hãy cứ hi vọng vào những thứ đẹp nhất chứ đừng vội bi quan.

Mình chưa kết hôn nên chỉ có thể nói được từ hi vọng thôi, nhưng không phải là kỳ vọng nhé. Bởi trong hôn nhân mình nghĩ là cả 2 người cần phải cùng nhau cố gắng, thay đổi những gì chưa thích hợp để sống chung với nhau. Cái đó người ta gọi là sự đồng tâm, cùng nhìn về một hướng tươi sáng trong tương lai.

65848114_2772576102815584_3035876884190593024_n

Cô nàng tin vào tình yêu phải được tìm hiểu qua thời gian dài.

Một hướng nghĩ khác mình vẫn hay tự dặn lòng đó là hôn nhân dù quan trọng và thiêng liêng thật nhưng nếu đặt trong chiều dài của cuộc sống, nó cũng chỉ là một hành trình trải nghiệm của đời người thôi. Hiện tại hôn nhân trục trặc có thể làm mình lo lắng nhưng khi nhìn lại cả quãng đời thì lại thành chuyện giản đơn. Vì vậy cho nên khi nghe tin Song – Song ly hôn mình cũng không lo lắng gì cả bởi cuộc đời mình là của mình, mình phải trải nghiệm hôn nhân của chính mình một cách nguyên vẹn chứ không thể để nó bị ảnh hưởng bởi chuyện của người khác.

Chỉ biết rằng, trong mỗi việc, mình hãy cứ làm hết khả năng, dùng tình cảm chân thành dành cho người ấy để làm kim chỉ nam hành động. Nếu kết quả vẫn không phải là bên nhau trọn đời thì chấp nhận bài học đó và bước tiếp thôi. Mà chắc gì "ở trong một cuộc hôn nhân" đã hạnh phúc, "ly hôn chồng" đã thực sự buồn? Như chị Song tài năng có, danh tiếng có, tài chính quá thừa, nếu chị ấy có tư tưởng thoải mái nhẹ nhàng thông suốt về chuyện ly hôn này nữa thì mình cho là không ai cần lo lắng cho chị ấy cả".

Mình có quan điểm riêng về hôn nhân, không liên quan tới Song - Song

Là một cô gái có niềm đam mê với K-pop từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bích Ngọc (30 tuổi) đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và yêu mến các thần tượng. Cô nàng đã rất sốc khi nghe về vụ ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo bởi kể từ khi họ thành đôi, Ngọc đã vui mừng cho họ biết bao nhiêu.

Cũng có khá nhiều giả thuyết đặt ra, là liệu có chăng một bản hợp đồng hôn nhân giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo? Với câu hỏi này, Bích Ngọc vì thường tìm đọc comment của cư dân mạng Hàn Quốc cũng như tìm hiểu văn hóa của xứ sở kim chi nên phán đoán rằng: "Theo kinh nghiệm xem phim Hàn của mình thì hợp đồng hôn nhân của người giàu thường chỉ có thể liên quan đến con cái, bầu bí. Song – Song không có con nên mình không có lý do gì để nghĩ đến một cái hợp đồng cả".

55827009_1322972857844028_6704243679025954816_n

Bích Ngọc có quan điểm riêng về hôn nhân, không liên quan tới Song - Song.

Khi được hỏi về cảm xúc và suy nghĩ hôn nhân sau sự tan vỡ này, quan điểm của Ngọc khá rõ ràng: "Mình vốn có nghi ngại về hôn nhân nhưng vì nhiều lý do khác chứ không phải vì vụ ly hôn của Song – Song. Mình nghĩ hôn nhân hạnh phúc tức là kết hôn với một người phù hợp và sống với nhau lâu dài thì cũng như trúng số ấy. Mà trúng số thì chỉ có số ít người may mắn thôi. Còn nếu không thì ly hôn cũng chỉ là chuyện bình thường".

Mình không tin vào tình yêu chung thủy nữa

Cũng bàn về vấn đề hôn nhân sau khi Song – Song tan vỡ, Ngọc Linh (27 tuổi) bày tỏ rằng bản thân vốn không hâm mộ Song Hye Kyo hay Song Joong Ki, tuy nhiên nghe tin cặp đôi này ly hôn thì cô nàng cũng hơi ngỡ ngàng. Ngày cặp đôi làm đám cưới, Linh cũng có xem qua ảnh cưới của họ và ngưỡng mộ thoáng qua Song Hye Kyo lắm vì tìm được soái ca hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa tình cảm, yêu thương vợ như phim ngôn tình.

38a4a07def790b275268

Ngọc Linh cũng bày tỏ quan điểm về hôn nhân của mình.

"Lúc đó mình cũng bắt đầu hơi lung lay quan điểm hôn nhân, cảm thấy muốn gắn bó hết đời với một ai đó, không muốn sống độc thân nữa. Dù ở một mình cũng có cái hay, tự do thoải mái, nhưng lại thiếu đi chỗ dựa tinh thần, thiếu người giúp đỡ khi cần làm việc nọ việc kia, rồi lắm lúc đi đường nhìn các đôi ôm nhau cũng ghen tị. Thêm nữa là Song Hye Kyo ngoài 30 vẫn tìm được người chồng lý tưởng, nên mình càng có thêm hi vọng tràn trề vào chuyện hôn nhân màu hồng vẫn có thật.

Tuy nhiên, đến hôm nay thì mình suy nghĩ lại rồi. Đến tượng đài cổ tích còn tan vỡ, thì tin vào tình yêu chung thủy lâu bền bây giờ hơi khó. Quả thực sống độc thân vẫn hạnh phúc hơn, chả phải lo sợ gì. Tin em đi các mẹ!"

017c43a60ca2e8fcb1b3

Linh thích sống độc thân hơn, sau ngày hôm nay.

songsong (1)

Chia sẻ