Cấp cứu cho bé trai bị rách toạc lưỡi, bác sĩ báo cảnh sát tống giam cặp vợ chồng, hé lộ sự thật khủng khiếp

L.T,
Chia sẻ

Sau khi đã vào đồn cảnh sát rồi, cặp vợ chồng này dưỡng như vẫn không có chút ăn năn hối lỗi về những hành động tàn ác đã gây ra với đứa trẻ mới 14 tháng tuổi.

Theo thông tin từ tờ The Sun, mới đây, cặp vợ chồng tên Scott Edwards và Holly Cota, sống ở Terre Haute, tiểu bang Indiana (Mỹ) vội vàng đưa con trai nhỏ mới 14 tháng tuổi đến bệnh viện cấp cứu vì một vết thương kinh hoàng ở miệng và rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Sau khi thăm khám và cấp cứu cho bé trai, bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã lập tức gọi cảnh sát tống giam cặp vợ chồng này vì họ nghi ngờ đây là vụ lạm dụng trẻ em khủng khiếp chứ không phải đơn thuần chỉ là tai nạn.

Cấp cứu cho bé trai bị rách toạc lưỡi, bác sĩ báo cảnh sát tống giam cặp vợ chồng, hé lộ sự thật khủng khiếp - Ảnh 1.

Bé trai 14 tháng tuổi bị chính bố mẹ ruột bạo hành dã man.

Bác sĩ cho biết, bé trai bị rách toạc lưỡi, bị mất một phần đầu lưỡi và có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể như bị đánh đập dã man.

Khi bị bắt đến đồn cảnh sát và được hỏi về những vết thương trên cơ thể đứa trẻ, người vợ tên Holly Cota giải thích rằng: "Những vết thương trên cơ thể thằng bé là do nó liên tục tự trèo ra khỏi giường, cũi và ngã xuống đất nên mới có vết bầm tím vậy". Cô ta cũng đưa ra một lời giải thích với các nhà điều tra về chấn thương bộ phận sinh dục của em bé rằng cậu bé đã "bị đập phần đó và hộp đồ chơi khi vấp ngã".

Cấp cứu cho bé trai bị rách toạc lưỡi, bác sĩ báo cảnh sát tống giam cặp vợ chồng, hé lộ sự thật khủng khiếp - Ảnh 2.

Tên Scott Edwards.

Cấp cứu cho bé trai bị rách toạc lưỡi, bác sĩ báo cảnh sát tống giam cặp vợ chồng, hé lộ sự thật khủng khiếp - Ảnh 3.

Và vợ Holly Cota.

Nhưng bác sĩ cung cấp cho cảnh sát bằng chứng rằng vết thương ở lưỡi của cậu bé không phải do tai nạn vì vết rách không cùng hướng với hàm răng, đài tin tức địa phương WTHI đưa tin.

Một báo cáo của cảnh sát có đoạn: "Bác sĩ nói rằng vết cắt có vẻ dứt khoát, điều đó cho thấy rằng một số loại công cụ, có thể là kéo, đã được sử dụng. Cô ấy cũng nói rằng một mảnh ở đầu lưỡi bé trai bị mất".

Bác sĩ cũng khẳng định các vết thương khác trên cơ thể em bé là do bị đánh đập mạnh chứ không phải là kết quả của tai nạn.

Người bạn của gia đình, Chelsie Loose, cho biết cô đã bị sốc bởi những cáo buộc về cặp vợ chồng tàn nhẫn này. Cô nói: "Tôi thực sự bị sốc. Trái tim tôi đau đớn như bị bóp nghẹt. Không dám tưởng tượng những gì thằng bé đã phải trải qua mà không thể cất lên tiếng kếu cứu". Sau khi bị cảnh sát vạch trần, người vợ lại tất cả lỗi cho chồng vì đã bạo hành con trai nhỏ. Hiện tại cặp đôi này đang chờ ngày hầu tòa và sẽ sớm phải nhận bản án trừng phạt từ pháp luật.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ