Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Mồ côi mẹ từ năm lên 10, Hà Quốc Oai (1996) đã phải sống tự lập và trở thành người đàn ông của gia đình từ rất sớm khi vừa đi làm, vừa lo hết mọi việc trong nhà.

Quay lại hiện trường vụ tử nạn trong thang máy vào sáng hôm qua (02/05) ở cơ sở bù lon Lâm Hiệp (số 138/3 Ngô Quyền – quận 10), cơ sở hiện vẫn hoạt động bình thường với khoảng 4, 5 người ra vào và làm việc. Cô chủ nhà từ chối tiếp xúc báo chí và kiên quyết không thông tin thêm gì về vụ tử nạn, cũng như chiếc thang máy bí ẩn gây chết người bên trong.

Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy 1
  

Chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người dân trong khu vực, mà theo họ: “Vụ này kinh hoàng quá nên ai cũng biết”. Ngôi nhà nhỏ khá tuềnh toàng và yên ắng, vì cả nhà đã qua nhà tang lễ. Một người cô của nạn nhân đang ở nhà lo nhang đèn cho cháu, chia sẻ: “Oai nó là thằng rất tốt. Gia đình không biết ở đó nguy hiểm như vậy chứ nếu không đã không cho cháu làm. Nó sống với ba và 4 chị gái nên là con trai mà nó rất tình cảm. Đi làm về là dọn dẹp nhà, rửa bát cho các chị đỡ vất vả. Sáng hôm qua nó còn rửa một đống chén trước khi đi làm, tui còn nghe nó nói điện thoại hẹn bạn chiều đi làm về rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn. Đâu ngờ chỉ một lúc sau người ta gọi điện thoại báo nó gặp nạn.”

Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy 2
  
Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy 3
Người cô của nạn nhân buồn bã chia sẻ

Tại nhà tang lễ, đám tang của chàng thanh niên trẻ được mọi người thương mến diễn ra khá giản đơn và vắng vẻ. Có khoảng vài người là bạn bè và hai chị kế của nạn nhân đang ngồi làm lễ cúng.

Hà Mỹ Nhi (chị 4 của nạn nhân) tâm sự trong nước mắt: “Oai nó sinh năm 96, học đến lớp 10 thì nghỉ đi làm công phụ gia đình. Nó định đi kiếm tiền để học vi tính, tiếng Anh để xin việc làm tốt, nhưng chưa tích góp được gì thì gặp nạn như thề này rồi…

Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy 4
Hà Mỹ Nhi (chị 4 của nạn nhân)

Mẹ mất vì tai biến từ năm em nó chỉ mới 10 tuổi, nó có bệnh tim nhưng vẫn phát triển bình thường, cao hơn 1m7 và nặng trên 60 kg. Mồ côi mẹ từ sớm nhưng nó rất cố gắng, Oai từng là vận động viên điền kinh của quận, nó sống tự lập và rất ngoan. Đi làm ở cơ sở được 2 tuần, với mức lương 95.000 đồng/ ngày (trưa được về ăn cơm) thì tuần đầu nó đưa hết lương cho ba để lo việc nhà. Tuần thứ 2 có ngày lễ nên nó xin ba chỉ đưa một phần và giữ lại một ít để mời bạn bè đi ăn khao chỗ làm mới. Là con trai nhưng Oai nó không bao giờ đi chơi quá 10h đêm, những lúc nó bệnh cũng không dám cho ai biết vì sợ gia đình lo lắng, có lần bị sốt cao, nó chỉ nằm ngoài phòng để trốn, may nhờ có ba phát hiện mới đưa đi bác sĩ. Nó biết nhà nghèo nên rất cố gắng và luôn chia sẻ cùng mọi người. Nó mất bất ngờ quá, ai cũng đau lòng. Thằng út là con trai duy nhất trong gia đình, là niềm hi vọng của cả nhà. Vậy mà…”

Quay lại vụ tai nạn, gia đình nạn nhân thông tin cho biết: “Đó là một cái thang máy tự chế và theo chủ cơ sở thì nó có tải trọng đến 500 kg. Tuy nhiên, vụ tai nạn lại xảy ra khi thang máy bị đứt cáp. Đến tận hôm nay vẫn chưa hiểu em nó vì thò tay ra ngoài bấm thang nên gặp nạn hay vì sự cố thang máy hỏng nên té ngã và bị kẹt đầu. Khi được báo, cả nhà rất lo nhưng chỉ nghĩ em nó bị kẹt tay kẹt chân gì thôi. Đến nơi thì thấy có rất nhiều công an đứng phong tỏa, sau hơn 3 giờ giải cứu, càng ngày càng có nhiều người đến (cứu hỏa, cấp cứu…) và xác Oai được đem ra trong tình trang dập 1 bên não, mặt biến dạng. Khi đó, gia đình mới biết em nó đã mất."

Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy 5
Tang lễ vắng vẻ của chàng thanh niên vắn số.

Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy 6
  
Cảnh nhà côi cút của cậu thiếu niên tử vong vì kẹt đầu trong thang máy 7
  

Hà Mỹ Hồng (chị hai nạn nhân) chia sẻ trong bức xúc: “Một số báo không hiểu lấy từ đâu thông tin và nói rằng em trai tôi chết vì lo đùa giỡn. Làm sao nó lại đùa giỡn một mình trên tầng cao như vậy? Đó là một điều oan ức cho nó, nhất là khi nó đã mất đau đớn như thế này. Tôi đã đến hiện trường, tại đó vẫn còn một bao hàng bị phong tỏa trong thang máy, chứng tỏ vì lên lầu lấy hàng và không may gặp sự cố thang máy bị hỏng nên em nó đã phải ra đi như thế này. Xin mọi người hãy để nó ra đi trong bình thản.”

Chia sẻ