Cánh mày râu "phản ứng" về phong trào tin nhắn "Em yêu anh"

Phong Linh,
Chia sẻ

Cánh mày râu, người lãnh đạm, người lại thích thú trước trào lưu nhắn tin "em yêu anh" của vợ.

Tốt nhất đừng nhận được tin nhắn "em yêu anh"

Lê Minh (trưởng phòng truyền thông, 35 tuổi, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng, tốt nhất các đấng mày râu đừng nhận được tin nhắn “em yêu anh” của vợ, bởi lẽ: “Những lúc bình thường, nếu vợ, người yêu các anh nhắn tin thổ lộ tình cảm thì chẳng sao, rất tuyệt vời và ngọt ngào, nhưng trong thời điểm này, 3 chữ “em yêu anh” ấy đang trở thành một phép thử mà các cô nàng muốn nhử chồng của mình. Đã đành, các cô ấy tò mò, quan tâm xem chồng sẽ trả lời thế nào, nhưng ai dám chắc các cô ấy sẽ không chụp ảnh màn hình tin nhắn tung lên mạng để “tám” với các chị em, rồi lại bàn tán “chồng em khô như ngói”, “chồng em nhạt nhẽo quá các mẹ ạ”, hoặc ít nhất là sung sướng khoe kiểu “hí hí, kết quả của em nè, các mẹ chúc mừng em đi”… 

Nhỡ bị vợ tỏ tình “thử” thế này, trả lời kiểu gì các anh cũng khổ. Nếu bảo: “Anh cũng yêu em nhiều”, vợ sẽ suy diễn “Chắc tên này lại làm gì có lỗi với mình nên nịnh nọt đây, bảo yêu vợ sao không chủ động nói, để vợ nói trước rồi hưởng ứng lãnh nhách vậy?”; nếu trả lời ngắn gọn thì vợ sẽ cho rằng mình không quan tâm đến lời nhắn nhủ của vợ; tệ hơn là lờ đi không trả lời hoặc trả lời theo kiểu… tưng tửng thường ngày như “vợ có khùng không?”, “vợ chưa uống thuốc hả?”, “hôm trời mát, vợ cũng bị mát luôn hả?”… thì thật là tai họa! Chưa kể, cô ấy có thể ghen tị với các chị em khác nếu “chẳng may” họ khoe tin nhắn chồng nhà người ta đáp lại lời yêu của vợ quá ngọt ngào. Trò đùa có thể biến thành chiến tranh như chơi!

tin nhắn em yêu anh
Với anh Lê Minh, nhận được tin nhắn "Em yêu anh" của vợ trong thời điểm này chỉ chuốc lại rắc rối.

Không tiết lộ chuyện mình có nhận được tin nhắn của vợ hay không, nhưng anh Lê Minh chia sẻ, lời yêu thương là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, ngay cả khi bạn đã kết hôn. “Tôi nghĩ nhiều cặp vợ chồng bị sốc sau hôn nhân là do ít nói yêu nhau hơn trước. Khi đang hẹn hò, ai cũng muốn thể hiện tình cảm nên thường xuyên nói yêu nhau, vậy mà kết hôn rồi, tần suất nói câu này ít đi, đến mức nếu vợ hay chồng tự dưng nói em yêu anh/anh yêu em, đối phương… giật mình, nghĩ rằng người kia đang có ý đồ gì đằng sau hoặc che giấu một bí mật gì đó. Đương nhiên, kết hôn rồi mà ngày nào cũng yêu yêu đương đương sẽ thành sến, nhưng bẵng đi không khen ngợi, động viên hay nói yêu thương chồng/vợ cũng không nên chút nào. 

Bạn hỏi tôi có mong muốn được vợ nói yêu và có nói yêu vợ hẳng ngày không ư? Tôi có nhiều cách để thể hiện tình yêu với vợ như trông con, tắm cho con thay cô ấy, massage những khi cô ấy mệt, quan tâm đến gia đình vợ hay thỉnh thoảng gửi con để hai vợ chồng đi uống café, tâm sự. Đương nhiên, phụ nữ mà, cô ấy cũng thích được khen ngợi, được tôi nói lời yêu nữa, có điều không phải là mỗi ngày. Tôi nghĩ, vấn đề chúng ta cần nghĩ không phải là chuyện nhiều cặp đôi không chỉ quên nói lời yêu mà là quên những cử chỉ yêu thương, gần gũi nhau, như hôn nhau chẳng hạn. Lần gần đây nhất bạn được bạn đời hôn (mà không kèm sex) là lúc nào?

Nói yêu nhau hằng ngày thì... sến lắm! 

Anh Trịnh Quang Tâm, một kỹ sư xây dựng 34 tuổi thì lại có vẻ bàng quan, ít quan tâm đến trào lưu trên mạng xã hội này. Anh chia sẻ, mình không nhận được tin nhắn từ vợ, mà nếu có, anh sẽ trả lời vợ: “Hâm à?” như nhiều ông chồng khác đã trả lời vợ họ. Lý lẽ của anh Tâm rất đơn giản, và có lẽ cũng trùng với suy nghĩ của nhiều mày râu khác: những hành động lãng mạn và những câu nói tình cảm không quá cần thiết, vì vợ chồng sống với nhau, cái nghĩa lớn hơn cái tình. Đương nhiên, nếu hai người thay đổi, chăm chút đến lời nói, tán tỉnh nhau một chút được thì cũng tốt, nhưng đó không phải là yếu tố tiên quyết mang lại hạnh phúc.  

tin nhắn em yêu anh
Anh Tâm cho rằng, nói yêu nhau hằng ngày thì... sến lắm! 

Anh Tâm cho rằng, sự “nghèo” lãng mạn, ít khi biểu lộ lời yêu thương với bạn đời của mình có lẽ là do cuộc sống quá bận rộn, người ta còn phải lo chuyện cơm áo, chuyện nuôi con, nên sự lãng mạn yêu đương bị đẩy xuống hàng thứ yếu. 

Khi được hỏi, anh có mong muốn được vợ nói “em yêu anh” hằng ngày không, anh Tâm… giãy nảy: “Không, mình thấy sến lắm, mình không thích!” Vì suy nghĩ như vậy, anh chàng kỹ sư này cũng cho rằng, không cần thiết phải nói ra rả vào tai vợ là “anh yêu em” mỗi ngày, thay vào đó, có thể quan tâm, chăm sóc vợ hơn một chút để vợ cảm nhận được tình yêu, thế là đủ.

Phép thử này vô hiệu với tôi

Nhận được tin nhắn "Em yêu anh" của vợ và đáp lại đầy ngọt ngào như thường lệ, anh Đỗ Minh Quang (nhân viên kinh doanh, 32 tuồi,  Kim Giang, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Phép thử tin nhắn “em yêu anh” cho ra những câu trả lời hài hước chắc chỉ có tác dụng với các đôi khác chứ vô hiệu với vợ chồng tôi. Đêm qua, cô ấy nhắn cho tôi, tôi cũng trả lởi lại như bình thường mà không nghi ngờ gì. Thấy vợ cứ vào Facebook đọc rồi một lúc lại cười rũ ra, tôi tò mò hỏi mới biết hội chị em đang chơi trò chơi. Với những cặp đôi đã lâu không nói những lời ngọt ngào, tôi nghĩ phép thử này cũng thú vị, là cơ hội hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Theo tôi, nhiều cặp vợ chồng Việt “không chịu” nói lời yêu với nhau thường xuyên có lẽ vì sự bận rộn của cuộc sống, lại ít có thời gian và không gian riêng tư để ở bên nhau, lâu dần thành ra… lười. Người phương Tây nói yêu đương hằng ngày nhưng không có nghĩa chúng ta ít yêu hơn họ, tôi nghĩ chỉ đơn giản đó là văn hóa, là thói quen của họ. 

Nói rộng ra, không chỉ trong tình cảm vợ chồng mà tình cảm gia đình, người Việt cũng ít khi bộc lộ thành lời. Bạn nghĩ mà xem, lúc con bạn còn nhỏ, bạn rất dễ nói yêu con, nhưng khi con lớn một chút, tự dưng bạn ngại; với bố mẹ cũng thế, chúng ta dù rất yêu nhưng cũng thấy khó khi nói con yêu bố mẹ. Thể hiện tình cảm bằng hành động cũng tốt, nhưng nói, nhắn tin hay viết thư cho người mình yêu quý,  khiến họ cảm thấy ấm áp thì có lẽ tốt hơn”.

Nghi ngờ, nhưng vẫn sướng tê tái

Đó là cảm nhận rất hóm hỉnh của anh Nguyễn Quang Hà, một biên tập viên 35 tuổi khi được vợ bất ngờ tỏ tình “Em yêu anh”. “Người đẹp trai nhất nhà” trong gia đình nhỏ 3 người chia sẻ, anh giật mình khi bỗng dưng nhận được tin nhắn của vợ và hốt hoảng nhắn lại: “Gì đấy vợ?”. Anh Quang Hà chia sẻ, anh hơi… nghi ngờ và tự hỏi vợ có ý gì đằng sau tin nhắn kia, vì những ngày chưa kết hôn, chuyện nhắn tin yêu đương như thế không lạ, còn từ ngày về với nhau, anh chị chỉ nói trực tiếp lời yêu chứ không mấy khi nhắn nhe như vậy.

Tuy bất ngờ và hơi choáng, nhưng thú thực, mình vẫn sướng tê tái khi được vợ tỏ  tình. Tình yêu thể hiện qua những điều nhỏ nhặt, qua sự quan tâm trong cuộc sống vợ chồng, nhưng cũng cần qua cả lời nói nữa chứ! Bình thường, mình là người chủ động tán tỉnh, nói yêu vợ trước và vợ đáp lại, giờ tự dưng “bị” tán tỉnh bất ngờ, dù chỉ với ba chữ rất đơn giản, mình thấy rất thú vị và xúc động nữa.

 
tin nhắn em yêu anh
Anh Hà chia sẻ: Khi nhắn "Em yêu anh", dù để thử phản ứng của chồng, chắc chắn phụ nữ nói chân thành.

Nhiều người phản ứng, cho rằng các bà vợ đang “xỏ mũi”, thử lòng chồng rồi đem tin nhắn của hai vợ chồng lên mạng là không hay, nhưng mình nghĩ, chắc chắn khi nhắn cho chồng, các cô ấy hoàn toàn chân thành, nếu không, chắc hồi trước họ đã không nhận lời yêu, nhận lời cưới của cánh đàn ông chúng tôi rồi!

Chia sẻ