Cảnh "giường chiếu" nóng bỏng không ngờ của Ji Chang Wook

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong những tập mới nhất của "Đối tác đáng ngờ", Ji Chang Wook đã có cảnh giường chiếu mặn nồng với Nam Ji Hyun.

4 tập phim mới (25 - 26 - 27 - 28) của Đối tác đáng ngờ (Suspicious Partner) đã lên sóng tối thứ Tư, thứ Năm vừa qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Những tập phim này đã giải quyết nhiều mâu thuẫn, gỡ rối nhiều bí ẩn, đồng thời cũng khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm trước những sóng gió tưởng chừng quật ngã Ji Wook (Ji Chang Wook) cùng những người cộng sự.

Đáng chú ý hơn cả là cuối cùng sau bao phen "kéo - đẩy", cặp đôi Ji Wook - Bong Hee cuối cùng cũng có màn "chốt hạ" cần thiết. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không dừng lại ở những nụ hôn ngượng ngùng nữa, họ đã có một đêm mặn nồng bên nhau khiến khán giả phải "điêu đứng".

Cảnh giường chiếu nóng bỏng không ngờ của Ji Chang Wook - Ảnh 1.

Cảnh giường chiếu nóng bỏng không ngờ của Ji Chang Wook - Ảnh 2.

"Đối tác đáng ngờ": Cảnh "giường chiếu" của Ji Chang Wook

Bước tiến lớn hơn nữa là cả 2 cũng đã sắp xếp được một buổi gặp mặt "thông gia hai họ". Buồi gặp long trọng biến thành một cảnh quay khá hài hước khi họ nhận ra mình vốn là những con người "oan gia" từ trước đó.

Chuyện tình yêu tiến triển không ngờ, chuyện vụ án cũng không ngờ tiến triển. Sau khi bị tên giết người Jung Hyun Soo đâm ở tập trước, trưởng ban Bang đã may mắn sống sót như một điều kỳ diệu khiến ai nấy vui mừng. Khi trưởng ban Bang còn nằm trong phòng bệnh chưa rõ sống chết, tên giết người Jung Hyun Soo thậm chí còn dám vác mặt đến thăm anh.

Cảnh giường chiếu nóng bỏng không ngờ của Ji Chang Wook - Ảnh 4.

Cảnh giường chiếu nóng bỏng không ngờ của Ji Chang Wook - Ảnh 5.

Tình thế này khiến Ji Wook không nhịn được nữa. Anh đã ẩu đả với tên sát nhân và kết quả là cả 2 bị tạm giam ở đồn cảnh sát. Nhân lúc Jung Hyun Soo bị giam, Ji Wook đã ủy thác cho anh bạn luật sư Eun Hyuk đột nhập vào nhà Jung Hyun Soo để khám xét hòng tìm kiếm chứng cứ buộc tội. Nhưng sau cùng, họ lại chẳng thể tìm được gì. Tuy nhiên, Eun Hyuk vẫn mang con dao ở nhà Jung Hyun Soo về và cất kỹ trong ngăn kéo của Ji Wook.

Nào ngờ sau đó, chính luật sư Byun là người đã lấy trộm con dao này và làm cho nó dính máu, đưa trở lại nhà của Jung Hyun Soo để "giá họa" cho tên giết người. Jung Hyun Soo sau đó bị cảnh sát truy đuồi và gặp tai nạn, phải đưa vào phòng cấp cứu. Tập 28 kết thúc bằng tình tiết Ji Wook, sau một đêm mặn nồng với Bong Hee đã vô tình phát hiện ra tấm ảnh cô chụp chung với cha mình trong phòng cô. Ji Wook ngỡ ngàng nhận ra cha của Eun Hye chính là người đàn ông đã xuất hiện trong vụ hỏa hoạn hại chết cha anh năm nào...

Chia sẻ