Cảnh Điềm với "đám cưới" vượt thời gian

Phương Minh - Theo Q,
Chia sẻ

Đây cũng là bộ phim thứ 3 trong năm mà Cảnh Điềm trở thành cô dâu.

 Ngày 18/10 vừa qua, đoàn phim Cứu Binh Vượt Thời Gian vừa hoàn thành cảnh quay quan trọng cuối cùng trong phim, đó là cảnh "đám cưới hoàng gia" khá đặc biệt và độc đáo khi cô nàng tiểu Quận Chúa triều nhà Đường lại làm lễ thành hôn với chàng trai đến từ thời hiện đại. Cả hai sau khi vượt qua nhiều thử thách gian nan và giải cứu được loài người, cuối cùng đã tổ chức một lễ thành hôn ngọt ngào "có một không hai" dưới sự chứng kiến của các bạn bè thân thích và bá quan văn võ triều đình.





Là "tân nương" trong hôn lễ, Cảnh Điềm ấm ức cho biết bản thân mình phải hạ thấp mình để xuất giá: "Tuy tôi là một cô gái xấu xí "không mập nổi" thời nhà Đường nhưng dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư trong vương phủ, không ngờ lại yêu phải chàng nhà văn nghèo kiết xác của thế kỉ 21, đành phải "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó" vậy thôi, vứt bỏ mọi vinh hoa phú quý để theo anh ta về thời hiện đại!"

Năm nay, Cảnh Điềm rất có duyên lên xe hoa khi liên tiếp trở thành cô dâu trong 3 tác phẩm điện ảnh khác nhau. Lần đầu tiên cô mặc áo cưới trong bom tấn cổ trang Chiến Quốc, sau đó lại cùng Lục Nghị kết hôn trong Mẹ Hãy Yêu Con Lần Nữa và lần thứ 3 là trở thành cô dâu với đám cưới xuyên thời gian. Liên tiếp nhận các vai diễn "cô dâu" khiến mọi người tò mò phải chăng Cảnh Điềm cũng nôn nóng được kết hôn? Cô ngượng ngùng trả lời: "Thật ra đây chỉ là một sự trùng hợp khá đẹp. Tuy năm nay 3 lần tôi trở thành tân nương nhưng trong Chiến Quốc tôi lại xuất giá không thành, trong Mẹ Hãy Yêu Con Lần Nữa, tôi và Lục Nghị yêu nhau rất đau khổ, mãi đến bộ phim Cứu Binh Vượt Thời Gian mới được xem là "gả đi" thành công!"




Trong phim, đám cưới hoàng gia của Cảnh Điềm và Hoắc Kiến Hoa được thực hiện ngay tại triều đình, không có kiệu 8 người khiêng, kèn trống linh đình hay phu thê bái đường như thường thấy trong các phim cổ trang, lần này tân nương và tân lang mặc trang phục thời hiện đại với cô dâu mặc váy trăng và chú rể với áo vest trắng và quần bò, một đám cưới có một không hai trong lịch sử.




Điều đáng nói là vì triều nhà Đường vẫn chưa có những chất liệu may trang phục thời hiện đại nên đạo diễn Lâm Tử Thông đã sử dụng vải tơ tằm và lụa mỏng thời cổ đại để thiết kê một bộ váy cưới đặc biệt với phần hoa văn trên váy áo đều được may thủ công, cả chiếc váy dài hơn 5m và nặng gần 15 kg khiến Cảnh Điềm phải thốt lên: "Chiếc váy này khiến tôi như bị nhấn chìm không thể nhấc chân nổi, thật là một chiếc váy "gánh nặng ngọt ngào"!"

Cứu Binh Vượt Thời Gian sẽ được công chiếu vào mùa đông năm nay hứa hẹn đem lại những giây phút thoải mái và những tràng cười thoải mái cho khán giả với những tình tiết hài độc đáo và khá quái chiêu của đạo diễn Lâm Tử Thông.

 




Chia sẻ