Cảnh báo: Trẻ có thể tử vong chỉ vì 1 phút tranh thủ của bố mẹ!

Newben,
Chia sẻ

Đừng bao giờ để trẻ một mình ngoài tầm mắt của bạn. Hậu quả của nó để lại có thể khủng khiếp hơn những gì bạn nghĩ.

Sự việc đau lòng này đã xảy ra vào tháng 1/2015 khiến người mẹ Joanne Pedlow ân hận cả đời. Sau khi được thỏa thích nghịch tuyết, Alex McCartney - cậu bé 7 tháng tuổi - được mẹ cho tắm cùng chị gái Lily (2 tuổi). Một lúc sau, Joanne rời khỏi phòng tắm để xuống nhà tranh thủ nấu ấm nước và dự định sẽ nhanh chóng trở lại phòng tắm trông chừng con.

Alex McCartney va chi gai
Alex McCartney và hai chị gái. (Ảnh: justgiving)

Bất ngờ anh trai cô Richard và một người bạn đến trước nhà, Joanne nhanh chóng ra tiếp chuyện. Trò chuyện được khoảng 1 phút, Joanne bất ngờ nghe tiếng khóc thất thanh của Lily từ phòng tắm, cô nhanh chóng chạy lên và tím mặt khi thấy Alex mặt úp xuống nước. Joanne nhanh chóng hô hấp nhân tạo và đưa con đến bệnh viện cùng các nhân viên y tế, nhưng cậu bé 7 tháng tuổi đã chết trong vòng tay của mẹ 4 ngày sau tại bệnh viện vì não bị tổn thương nghiêm trọng.

Joanne giải trình với tòa án trong nước mắt rằng Alex được đặt trong ghế tắm riêng, kế bên chị gái Lily và mực nước trong bồn chỉ đến rốn bé, không vượt quá mức an toàn. Để chắc chắn hơn, Joanne không quên cố định ghế tắm bằng 3 đến 4 nút hít cao su. Joanne đau đớn phát biểu: "Con đã lớn và hơi nặng. Tôi nghĩ Alex đã cúi người và chiếc ghế đã lật nhào".

Nhân viên pháp lí Suzanne Anderson đã điều tra về sự việc và bà hi vọng rằng thảm kịch này sẽ là hồi chuông cảnh báo, bảo vệ tính mạng cho trẻ nhỏ. Bà cảnh báo, khi để trẻ nhỏ trong bồn tắm một mình, dù chỉ là một phút tranh thủ ngắn ngủi của các bậc phụ huynh là một khoảng thời gian quá dài đối với sự an toàn của trẻ.

Bạn cần biết, trẻ có thể bị chết ngạt ngay ở mực nước cao vài centimet. Vì thế, bạn đừng bao giờ bỏ trẻ một mình trong bồn tắm, ngay cả chỉ trong chốc lát. Trong trường hợp đang tắm cho trẻ mà bạn phải ra mở cửa hoặc trả lời điện thoại khi chuông reo, hãy trùm chiếc khăn tắm quanh người trẻ rồi ôm trẻ theo cùng. Và bạn cũng nên nhớ đừng bao giờ xả nước sẵn vào bồn tắm khi chưa sử dụng đến.

Alex McCartney
Cậu bé Alex đã qua đời vì một phút tranh thủ của người mẹ. (Ảnh: justgiving)

Bà Anderson nhấn mạnh: "Thảm kịch này rõ ràng sẽ thức tỉnh các bậc phụ huynh về sự nguy hiểm khi để đứa trẻ trong phòng tắm mà không có sự giám sát của người lớn, dù cho mực nước có cạn như thế nào. Hi vọng thông điệp này sẽ được lan rộng đến những gia đình khác".

Sau sự việc đau lòng, bố mẹ Alex quyết định hiến gan và thận của con trai để có thể giúp cứu sống những trẻ sơ sinh khác.

(Nguồn: popsugar, justgiving)
Chia sẻ