Cán bộ, giáo viên vào nhà nghỉ với những lý do "kỳ lạ": Từ hỏi thăm sức khỏe, chữa sốt rét cho tới đặt cọc mua đất!

CHÙM NHO XANH,
Chia sẻ

Đã không ít lần dư luận phải ngỡ ngàng với hàng loạt vụ bắt quả tang cán bộ công chức, giáo viên vào nhà nghỉ cùng nhau. Những người này đều cho rằng mình trong sáng, vào nhà nghỉ là để hỏi thăm sức khỏe nhau, để nói chuyện cho tiện và thậm chí là để đặt cọc mua đất.

Vào nhà nghỉ để chữa bệnh sốt rét

Mới đây nhất là sự việc 2 giáo viên ở Chi Lăng, Lạng Sơn xuất hiện trong đoạn clip bị bắt quả tang không mặc quần áo, nằm ôm nhau trong nhà nghỉ, hiện vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Được biết, hai nhân vật chính trong đoạn clip là ông Hoàng Văn Q., giáo viên Trường Tiểu học - THCS Mỏ Đá (xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) và bà Nguyễn Thị T. (giáo viên trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng).

Ngay sau khi sự việc được báo chí phản ánh, Phòng GD&ĐT huyện Chi Lăng đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định ông Q. và bà T. đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đồng thời ra quyết định đình chỉ giảng dạy với 2 người này.

Cán bộ, giáo viên vào nhà nghỉ với những lý do kỳ lạ: Từ hỏi thăm sức khỏe, chữa sốt rét cho tới đặt cọc mua đất! - Ảnh 1.

Ông Q., bà T. ở cùng nhau trong nhà nghỉ, bị người chồng của bà T. bắt quả tang và quay clip.

Tuy nhiên, "nam chính" lại lên tiếng khẳng định mình không hề có quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp, việc 2 người vào nhà nghỉ cùng nhau là do ông Q. bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe.

Trần tình trên tờ Tiền Phong, ông Q. nói do có việc nên cùng bà T. có mặt ở TP Lạng Sơn rồi ông bỗng dưng bị ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn thốc nôn tháo" rồi lên cơn sốt rét!

"Thấy vậy, bà T vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip", ông Q giãi bày.

Trong khi đó, cô giáo T. lại không muốn chia sẻ gì về vụ việc ồn ào này, bà cũng không quan tâm tới người khác nói gì về mình, quan trọng là bà sống thế nào.

“Những gì mọi người nhìn thấy chỉ biết một phần. Mọi người nói thế nào thì với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào. Người có học họ xem họ biết nhưng không nói gì. Nhiều người không biết gì vào chửi thì đó chỉ là anh hùng bàn phím”, bà T nói.

Vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mua đất

Trước đó vào tháng 12/2018, dư luận thị trấn Hồ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) xôn xao thông tin ông Dương Xuân H. (Chủ tịch thị trấn) bị một số người lạ mặt khống chế tại một nhà nghỉ trong địa bàn huyện khi đang ở cùng một phụ nữ đã ly hôn tên L.

Cán bộ, giáo viên vào nhà nghỉ với những lý do kỳ lạ: Từ hỏi thăm sức khỏe, chữa sốt rét cho tới đặt cọc mua đất! - Ảnh 2.

Ông H. và người phụ nữ bị bắt gặp trong nhà nghỉ.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch thị trấn Hồ, ông H. từng giữ các chức vụ Trưởng Công an thị trấn Hồ, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ban kiểm tra Đảng ủy. Ông H. là người đã có gia đình, vợ làm nông nghiệp, các con đã trưởng thành. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng ông đang có mâu thuẫn.

Vị cán bộ này sau đó cũng phủ nhận việc có quan hệ bất chính. Theo thông tin được đăng tải trên báo Dân Việt, trong buổi làm việc cùng phóng viên tại UBND thị trấn Hồ, ông H. nói: “Chúng tôi là hàng xóm, đi xem đất tôi đồng ý mua, khi quyết định đặt cọc tiền ngồi ngoài quán không tiện, nên chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mà thôi”.

Bà L. - người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip sau đó cũng có tường trình về việc thực hiện giao dịch mua bán đất với ông H. trong nhà nghỉ. Theo đó, bà L. nhận số tiền 20 triệu đồng của ông Hải để đặt cọc mua thửa đất số 21 với diện tích 90m2 của một dự án đất tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành với giá 800 triệu đồng.

Vào nhà nghỉ để đưa thuốc hạ men gan

Vào ngày 20/7/2018, ông T. V. Q. (Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt quả tang đang ở cùng phòng trong nhà nghỉ với bà L. T. T. (cán bộ chính sách xã Tượng Sơn). Người "bóc phốt" không ai khác chính là chồng của bà T.

Sau một thời gian dài nghi vấn vợ mình ngoại tình, ông C. đã chủ động theo dõi vợ. Đến khoảng 10h45 cùng ngày, phát hiện vợ mình đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Chuối, huyện Nông Cống. Ông đã lén theo vợ lên đến tận phòng và bắt gặp vợ mình và ông T.V.Q đang ở trong đây.

Cán bộ, giáo viên vào nhà nghỉ với những lý do kỳ lạ: Từ hỏi thăm sức khỏe, chữa sốt rét cho tới đặt cọc mua đất! - Ảnh 3.

Dẫu vậy, ông Q. khẳng định mình và vợ ông C. chỉ là tình đồng nghiệp do từng có thời gian công tác cùng nhau ở cơ quan cũ. Ông Q. cho biết trên Vietnamnet, thời điểm bị bắt quả tang, ông chỉ nhờ bà T. mua giúp 2 hộp thuốc hạ men gan và đưa đến nhà nghỉ cho ông.

Giải thích về việc có mặt tại nhà nghỉ trong giờ hành chính và say rượu, ông Q. cho biết vào chiều ngày 19/7/2018, gia đình ông có bốc mộ cho người thân. Sau khi xong việc, ông Q. có uống rượu nên say. Đến sáng 20/7, ông Q. xin phép lãnh đạo được xuống thị trấn để mua hoa quả về thắp hương. Tuy nhiên do bị say nên ông ghé vào nhà nghỉ của người quen để nghỉ rồi gọi điện nhờ bà T. giúp đỡ.

Bí thư Huyện ủy vào nhà nghỉ để hỏi thăm sức khỏe nữ cán bộ

Ngày 22/06/2018, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước cửa phòng một nhà nghỉ ở TP Buôn Ma Thuột khiến nhiều người chú ý. Sau khi đám đông lớn tiếng yêu cầu người trong phòng mở cửa mà không được, người quay clip phát hiện một phụ nữ chui qua lỗ thông gió, ngồi trên mái nhà.

Thấy vậy, người phụ nữ này đã chui lại vào trong phòng, trong khi người đàn ông ở cùng nhanh chóng cầm cặp đi ra ngoài và lên ô tô, rời khỏi nhà nghỉ.

Cán bộ, giáo viên vào nhà nghỉ với những lý do kỳ lạ: Từ hỏi thăm sức khỏe, chữa sốt rét cho tới đặt cọc mua đất! - Ảnh 4.

Người phụ nữ bị bắt gặp ngồi trên mái nhà.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, người đàn ông nói trên là ông Nguyễn Quang T., Bí thư Huyện ủy Krông Ana (Đắk Lắk) vào nhà nghỉ cùng với một nữ cán bộ được xác định là bà N. T. M., trưởng ban tổ chức của một cơ quan cấp tỉnh Đắk Lắk.

Đáng chú ý, thời điểm đó khi trao đổi với một số phóng viên của một vài tờ báo, ông T. cho biết có vào phòng nghỉ với một nữ cán bộ. Ông T. cũng giải thích thêm là chỉ vào để thăm hỏi sức khỏe của nữ cán bộ này bởi trước đó, người phụ nữ này đang ngồi uống cà phê thì bị trúng gió nên hai người đã thuê phòng để nghỉ ngơi.

Vào nhà nghỉ để tâm sự cho tiện

Vietnamnet đưa tin, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn tố cáo của anh L. V. T. (TP Thanh Hóa) về việc bắt quả tang vợ mình là chị L. T. P. ở trong nhà nghỉ với anh L. X. H., là cán bộ phòng CSGT.

Cán bộ, giáo viên vào nhà nghỉ với những lý do kỳ lạ: Từ hỏi thăm sức khỏe, chữa sốt rét cho tới đặt cọc mua đất! - Ảnh 5.

Ông H. và bà P. đang ở trong phòng khi chồng bà P. ập vào.

Theo đó, vào khoảng 20h30, ngày 21/7/2018, ông T. và gia đình đã bắt quả tang ông L. X. H. và vợ mình đang ở cùng phòng một nhà nghỉ ở xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa. Sự việc được công an xã Hoằng Long lập biên bản và lấy lời khai của những người liên quan. Được biết, chị P. là giáo viên một trường mầm non ở TP Thanh Hóa.

Theo tường trình ban đầu của chị P. và anh H., hai người vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tâm sự cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác. Hiện trường lúc này đang có nhiều người, cả 2 người nói trên vẫn đang mặc quần áo và ngồi trên giường.

Tính riêng năm 2018 đến nay đã có hàng loạt vụ "bắt quả tang" cán bộ công chức, giáo viên, thậm chí là lãnh đạo khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng. Điều đáng nói ở đây là những lý do thường là chữa bệnh như "ôm cho đỡ rét", choáng ngất, hay cả việc đặt cọc mua nhà.

Chia sẻ