Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Mộc Hương,
Chia sẻ

Với diện tích của khu vườn lên tới 500m² đã khiến cho toàn bộ căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa rực rỡ.

Khoảng vườn trước nhà rộng 500m² của ngôi biệt thự 2 tầng đẹp sang trọng giữa thành phố Hạ Long là nơi được chị Đào Thu Hương chăm chút sớm khuya, dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho niềm đam mê cây cỏ, hoa lá của mình. Mọi người cũng không có gì bất ngờ khi người phụ nữ xinh đẹp này đã mất đến 5 năm để cải tạo và thiết kế lại khu vườn, giúp không gian vườn rộng thênh thang ấy rực rỡ, tràn ngập sắc hoa trên từng bước chân từ cổng vào nhà.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ngôi biệt thự xinh xắn của chị Hương nhìn từ xa.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 2.

Chị Đào Thu Hương, chủ nhân của khu vườn rực rỡ sắc hoa.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 3.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 4.

Khu vườn rộng 500m² có rất nhiều loài hoa.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 5.

Ban công, dọc hiên nhà được chị Hương trồng dạ yến thảo.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 6.

Vẻ đẹp cuốn hút của dạ yến thảo.

Chị Thu Hương chia sẻ, mỗi sáng khi thức dậy, chuẩn bị đi làm, chị đều tranh thủ ra vườn chăm hoa, tưới hoa, bắt sâu, tỉa cành. Chị còn dành khoảng thời gian tinh mơ để ngắm nhìn từng nụ hoa chúm chím, xinh xinh đang đua nhau vươn mình khoe sắc.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 7.

Những chậu hoa dạ yến thảo được treo hết sức khoa học.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 8.

Những giò ngọc thảo được chị treo khéo léo gần ao cá.

Để có được khu vườn đẹp như công viên này, chị Thu Hương đã trồng và chăm hoa theo kinh nghiệm cá nhân, vừa trồng vừa rút kinh nghiệm. Cây chị trồng cũng bị chết nhiều, sau nhiều lần như vậy, chị đã có được những bí quyết tuyệt vời trong việc chăm hoa cho riêng mình, để mọi người khi đến thăm nhà đều cảm thấy lưu luyến không muốn về.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 9.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 10.

Dạ yến thảo nở quanh nhà, từ ban công...

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 11.

... đến lối vào nhà.

Chị Hương tâm sự, thời gian đầu, vì vườn rộng, lại muốn trồng nhiều hoa nên chị mải miết với công việc xới đất, nhổ cỏ, chăm hoa từ sáng đến tận tối mịt. Hiện tại vì khá bận rộn với công việc kinh doanh nên chị đã thuê thêm người trợ giúp.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 12.

Trong vườn chị cũng dành một khoảng diện tích rộng cho niềm đam mê hồng ngoại của mình.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 13.

Góc vườn rực rỡ sắc màu.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 14.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 15.

Với đủ loại hoa hồng.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 16.

Trong khu vườn nhà chị có rất nhiều loài hoa, một khoảng đất rộng chị dành để trồng hồng. Ở lối đi hay khu vườn nhỏ dành để trồng các loài hoa có màu sắc rực rỡ như dạ yến thảo, hoa dừa, mười giờ, hoa lan… Phía trước nhà chị còn trồng hoa giàn hoa giấy. Mỗi lần hoa nở, ngôi nhà của chị như được tiếp thêm sức sống mới, rạng rỡ và đẹp nổi bật trong không gian ngoại thất.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 17.

Phía trước nhà được chị Hương trồng hoa giấy vô cùng lãng mạn.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 18.

Cây hoa giấy được chị Thu Hương trồng cách đây 10 năm. Chỉ một gốc nhưng có tận 2 màu hồng và trắng. Chị dành khoảng không gian trước cửa để làm nơi cho hoa giấy leo. Chị Hương cho biết, trồng hoa giấy rất đơn giản. Chị khoét một ô gạch ở góc sân rồi trồng. Chị không bón một loại phân nào, không tưới nước vì đặc điểm của hoa giấy là chịu hạn tốt. Khoảng một tháng chị lại cắt tỉa một lần giúp cây đẻ nhiều nhánh, nở nhiều hoa hơn.

Căn biệt thự chìm ngập trong sắc hoa đẹp như cổ tích ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 19.

Cây hoa giấy được mix màu trắng hồng nổi bật. Ngôi nhà xinh xắn luôn tràn ngập hương sắc thiên nhiên.

Với tình yêu thiên nhiên, cây cỏ, chị Hương vẫn ngày ngày trồng thêm nhiều loại hoa mới. Khu vườn 500m2 của gia đình chị bốn mùa rực rỡ sắc hương. Mỗi khi đi làm về, chị lại muốn về nhà thật nhanh, để lòng bình yên hơn khi được dạo bước nhẹ nhàng trên lối nhà quen thuộc, được hít thở không khí trong lành, mùi của gió xen lẫn mùi của hương hoa. Tất cả như một phần không thể thiếu trong cuộc sống vốn dĩ êm đềm, yên ả từ lâu của chị.

Chia sẻ