Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi

Shindo,
Chia sẻ

Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cậu bé có thân hình gầy gò - Minh Chiến đã làm giám khảo "Thần tượng tương lai" bất ngờ vì tiết lộ đã đi hát đám cưới từ lúc mới lên 4.

Tập 5 vòng Lộ diện của chương trình truyền hình Thần tượng tương lai vừa lên sóng vào tối 8/4/2017. Ở tập này, các giám khảo Cẩm Ly - Thu Hiền - Quang Linh tiếp tục ngồi ghế nóng để chọn ra những thí sinh ấn tượng về với đội của mình.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 1.

Các giám khảo: Quang Linh - Thu Hiền - Cẩm Ly

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 2.

Nổi bật trong đêm thi là thí sinh Nguyễn Minh Chiến đến từ TP.HCM. Cậu bé 9 tuổi đã khá nổi tiếng từ các cuộc thi dành cho các tài năng nhí. Từng đi diễn ở nhiều nơi, cậu bé nhanh chóng thể hiện bản lĩnh sân khấu với phong thái tự tin, chuyên nghiệp cùng chất giọng truyền cảm qua ca khúc "Công cha nghĩa mẹ".

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 3.

Kết thục tiết mục, Ốc Thanh Vân hài hước dự đoán Quang Linh sẽ khuyên cậu bé có thân hình khá gầy nên uống thêm sữa. Nam ca sĩ cũng tếu táo xác nhận và khen tặng bộ vest màu hồng của Minh Chiến trông chuyên nghiệp như một ca sĩ thật thụ.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 4.

Giám khảo Quang Linh cũng cho rằng Minh Chiến đã truyền tải khá tốt một ca khúc mang âm hưởng dân ca. Bên cạnh đó, Quang Linh cũng góp ý thí sinh không nên biểu cảm nội tâm quá giày xéo: "Con không cần hát đau đớn quá. Cứ bình tĩnh là mọi người tự đau đớn rồi". Tiếp đến, nữ giám khảo Cẩm Ly cũng bày tỏ sự bất ngờ với tiết mục của Minh Chiến. Chị cho biết cậu bé hát cao độ rất tốt, diễn xuất nội tâm sâu và khá phù hợp với dòng nhạc dân ca.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 5.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 6.

Trả lời câu hỏi đã đi hát được bao lâu của Quang Linh, Minh Chiến cho biết mình bắt đầu con đường ca hát từ lúc 4 tuổi, bắt đầu từ việc hát đám cưới. Tính đến nay, cậu bé cũng đã đi hát được 5 năm. Nam ca sĩ liền hài hước cho rằng cậu bé đã có thể tổ chức liveshow kỷ niệm 5 năm ca hát khiến khán giả bật cười. Tiết mục của cậu bé hoàn toàn thuyết phục ba vị giám khảo khó tính và nhận được đèn xanh để bước tiếp.

Tập 5 "Thần tượng Bolero": Cậu bé "hát đám cưới" Minh Chiến thể hiện ca khúc "Công cha nghĩa mẹ"

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 8.

Với tạo hình một cô gái dân tộc xinh xắn, thí sinh Trần Mai Bảo Anh 9 tuổi đến từ Hà Nội tạo ấn tượng khi đọc một bài thơ tự sáng tác dành tặng chương trình. Bài thơ vô cùng dễ thương và đặc biệt còn có lời khen tặng ca sĩ Cẩm Ly có chất giọng "ngọt như mía quê". Tiếp đó, cô bé thể hiện chất giọng mượt mà cùng âm độ cao vút qua ca khúc "Hồ trên núi" một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Kết thúc tiết mục, Cẩm Ly cho biết chị rất ngạc nhiên với giọng hát véo von, cao vun vút của Bảo Anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ góp ý cho thí sinh không nên quá phấn khích khi hát khiến tay cầm micro bị chệch khỏi khuôn miệng. Sau cùng, Ban giám khảo đã quyết định bấm đèn xanh khiến cô bé vui mừng đến bật khóc.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 9.

Cô bé 10 tuổi Trần Ngọc Ngân mặc trang phục áo dài, khăn đóng cách tân, trình diễn ca khúc "Quê hương tôi" – một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy với chất giọng đầy tình cảm. Cô bé cho biết muốn dành tặng tiết mục này cho mẹ để cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con đường ca hát của mình. Nhận xét về phần thi, Quang Linh cho biết cô bé có lợi thế ở chất giọng ngọt ngào. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra cách hát của cô bé vẫn còn khá đều, chưa biết nhấn nhá và khi hát những nốt thấp chưa rõ lời. Với những nhược điểm kể trên, Ban giám khảo vẫn chưa thể nhấn đèn xanh cho bé bước tiếp và hẹn cô bé vào mùa thi sau.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 10.

Tiếp nối chương trình, Cô bé Đặng Vũ Tường Vy từ Bình Định đã có một phần thi đầy ấn tượng trước Ban giám khảo. Với trang phục áo dài và một cây roi quất ngựa sặc sỡ, thí sinh 13 tuổi mang đến chương trình ca khúc "Lý con ngựa" thuộc dân ca miền Trung. Tiết mục vui tươi đã khuấy động không khí, khiến cho cả ba vị giám khảo đều tỏ vẻ vô cùng thích thú. Ốc Thanh Vân bày tỏ sự thán phục khả năng khả năng nhớ lời ca khúc vừa dài vừa phức tạp của cô bé. Không bất ngờ thi Tường Vy là một trong những thí sinh cuối cùng giành được tấm vé bước tiếp vào vòng Song Đấu.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 11.

Tiếp đến, cô bé Nguyễn Huỳnh Tú Quyên tạo ấn tượng với khán giả bởi mái tóc ngắn dễ thương và chiếc đầm trắng tinh khôi. Thí sinh nhí 14 tuổi đến từ Vĩnh Long cho biết mình thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ cha mình. Giọng hát trong trẻo của Tú Quyên qua ca khúc "Giấc mơ trưa" gợi lên trong lòng người nghe những ký ức tươi đẹp bên gia đình và quê hương. MC Ốc Thanh Vân khá tinh ý nhận ra sự thiếu tự tin trong phần trình diễn của cô bé. Tuy không được Ban giám khảo nhấn đèn xanh chọn nhưng cô bé vẫn giữ tinh thần lạc quan, thái độ tích cực khiến Ốc Thanh Vân khen ngợi.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 12.

Tiết mục dự thi tiếp theo thuộc về một thí sinh có hoàn cảnh khá khó khăn đến từ Cần Thơ - Huỳnh Nhật Vy, 14 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé tỏ ra khá tháo vát trong việc đỡ đần cha mẹ các công việc trong gia đình. Ngoài giờ học, Nhật Vy phụ cha mẹ bán hàng, học đan lát và còn trông em, dạy em học. Đến với Thần Tượng Tương Lai, cô bé trình bày ca khúc "Chị đi tìm em" vô cùng cảm động khiến MC Ốc Thanh Vân rưng rưng nước mắt. Khi được hỏi đã suy nghĩ gì khi hát, Nhật Vy cho biết đã đặt mình vào lời bài hát và tượng tượng một ngày nào đó em mình bị mất tích. Từ đó, Cẩm Ly đánh giá cao khả năng nhập tâm và truyền tải cảm xúc bài hát của Nhật Vy. Sau một lúc hội ý, Ban giám khảo quyết định trao cho Nhật Vy cơ hội bước tiếp vào vòng trong và nhấn đèn xanh.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 13.

Đến với "Thần tượng tương lai", cô bé 11 tuổi Tường Vy muốn bày tỏ tình cảm dành cho mẹ qua ca khúc "Mẹ tôi". Tiết mục cảm động đến mức mẹ của cô bé cũng rơi nước mắt khi thấy con mình trình diễn trên sân khấu. Cô bé với khuôn mặt dễ thương và luôn dạ, thưa lễ phép khi nghe nhận xét của Ban giám khảo khiến NSND Thu Hiền tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ca sĩ Quang Linh nhận xét ở đoạn đầu, Tường Vy chưa xử lý tốt các nốt thấp khiến mọi người không nghe rõ lời. Thông cảm cho thí sinh nhí, Cẩm Ly cho biết đoạn đầu ca khúc vốn rất thấp và khó hát, tuy nhiên thí sinh nhí đã gỡ gạc lại tiết mục với những nốt cao khá tốt và sự nhập tâm, truyền tải cảm xúc bài hát. Sau cùng, phần thi của cô bé vẫn chưa đủ sức thuyết phục bộ ba quyền lực của Thần Tượng Tương Lai và dừng chân sớm ở cuộc thi.

Cẩm Ly ngỡ ngàng trước cậu bé gầy nhom đi hát đám cưới từ lúc 4 tuổi - Ảnh 14.

Tiếp đến, một thí sinh nhí với gương mặt xinh đẹp được Ốc Thanh Vân xuýt xoa khen ngợi là cô bé Trần Châu Minh Anh đến từ Sóc Trăng. Ở nhà, cô bé 10 tuổi tỏ ra tháo vát khi phụ cha mẹ cắt chỉ may đồ và hát cho cha mẹ nghe những lúc mệt mỏi. Vì điều kiện kinh tế không cho phép, các thành viên trong gia đình bé phải sống trong không gian khá chật hẹp. Chia sẻ về ước mơ của mình, Minh Anh cho biết khi lớn lên muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng như Cẩm Ly và mua tặng cha mẹ một căn nhà rộng lớn. Kết thúc tiết mục dự thi của Minh Anh, NSND Thu Hiền tấm tắc khen ngợi cô bé có một phong cách đặc sệt chất Nam bộ. Cô còn cho biết ở Minh Anh toát ra nét dịu dàng, đáng yêu khiến bản thân cảm thấy rất có cảm tình.

Chia sẻ