Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo

Hồng Hạnh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Hai cô bé đều mắc những căn bệnh hiểm nghèo, nhưng tình yêu đối với nghệ thuật múa ba lê đã giúp các em hồi sinh, biến những điều không thể thành có thể.

Dưới đây là hai câu chuyện về Olivia và Matilda - những cô bé dũng cảm vượt lên bệnh tật để thực hiện ước mơ được học múa ba lê của mình.

Trở thành học sinh ba lê dù đã từng được chẩn đoán không thể đi lại

Cô bé Olivia được chẩn đoán ung thư bạch cầu cấp vào năm 2009 khi mới được 2 tuổi. Căn bệnh chỉ được phát hiện sau một xét nghiệm máu, các bác sĩ nói rằng nếu các triệu chứng được kiểm tra muộn vài ngày, cô bé có thể đã mất mạng.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 1
Olivia từng được bác sĩ chẩn đoán là không thể đi lại được khi cô bé mới 2 tuổi.

Ngay sau đó Olivia bước vào hai chương trình hóa trị gây ra rụng tóc và thường xuyên sốt cao. Áp xe xuất hiện ở gan, lá lách và dạ dày khiến cô bé rất đau đớn bác sĩ đã phải tiêm morphine để giảm đau.

Ba tháng sau đợt hóa trị lần 2, Olivia bắt đầu có các triệu chứng viêm khớp xương do ảnh hưởng của hóa trị, chân của bé đã gẫy khi được mẹ thay tã. Các bác sĩ đã nói cô bé có thể không bao giờ đi lại bình thường được.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 2
Olivia và mẹ.

Cha mẹ Olivia vô cùng đau lòng và tuyệt vọng khi phải chứng kiến tất cả những tổn thương lớn lao này của cô con gái mới 2 tuổi. Tuy rất đau và thường xuyên kiệt sức, Olivia lại là người mạnh mẽ và lạc quan nhất, cô bé tự thúc ép mình cố gắng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo với một mong ước bé nhỏ.

Careless, mẹ của cô bé Olivia kể lại: “Khi con bé nói với tôi “con muốn tập múa khi nào con khỏe lại, mẹ ạ”, trái tim tôi như tan nát vì nghĩ rằng điều đó không bao giờ thành sự thật”.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 3
Không ai tin đây là cô bé từng mắc bệnh ung thư bạch cầu và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn.

Để cải thiện khả năng vận động, Olivia phải trải qua chương trình vật lý trị liệu đầy đau đớn trong 1 năm. Năm 2011, ở tuổi lên 4, Olivia mới bước được bước chân đầu tiên. Và cuối cùng vào tháng 7 năm 2012, Oliva thực hiện được lời hứa của mình và đã đăng kí học ba lê, khi ấy bệnh ung thư bạch cầu của cô bé cũng đã khỏi.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 4
"Ngày ấy - Bây giờ" của cô bé Olivia.

Không thể nào tả xiết nỗi vui mừng của bé và cha mẹ: “Con bé đã rất nỗ lực và không bao giờ từ bỏ. Thỉnh thoảng con cũng mệt mỏi nhưng không phàn nàn. Chúng tôi rất tự hào về con bé. Con là người hùng nhỏ của chúng tôi”, mẹ của Olivia , chị Careless chia sẻ. Giờ đây, Olivia đang chăm chỉ tập luyện để vượt qua kỳ thi sát hạch đầu tiên của mình ở trường múa ba lê.

Matilda - Vũ công nhí từng mắc bệnh bại não

Cô bé Matilda Duncan mặc váy hồng tập múa chăm chỉ và dễ thương, không khác gì với các bạn khác tại trường Ba lê Quốc gia Anh. Chỉ một thiết bị hỗ trợ ở đầu gối vũ công nhí này không thể nào giúp bạn hình dung được những gì cô bé dũng cảm đã trải qua.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 5
Cô bé Matilda tự tin và đầy say mê trên sàn tập.

Chỉ vài tháng trước Matilda gần như không thể đi được, căn bệnh bại não khiến hành động di chuyển đơn giản nhất cũng trở thành một thách thức vô cùng lớn với bé.

Chị Rachel Knowles cho biết: “Múa ba lê là tất cả những gì con bé muốn. Nhưng tôi không dám nghĩ mình sẽ nhìn thấy ngày này. Con bé từng xem Hồ thiên nga và hỏi tôi liệu con có thể múa như thế hay không”.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 6
Gia đình hạnh phúc của cô bé Matilda.

Matilda được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cô bé, cùng người em trai sinh đôi Matthew ra đời sớm 10 tuần. Matthew là một cậu bé khỏe mạnh và hiếu động, cậu bé chạy nhảy khắp nơi trong khi Matilda vận động khó khăn hơn nhiều. Đến một tuổi bé mới ngồi được và bò rất khó khăn, thậm chí các ngón chân còn kêu răng rắc khi vận động.

Cô bé thể hiện rõ khao khát được làm tất cả những gì người em sinh đôi của mình làm được. 18 tháng tuổi, Matilda được chẩn đoán mắc bại não, căn bệnh gây ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ. Cô bé đã phải dùng xe lăn trong 3 năm đầu đời và sau đó một loại thuốc tiêm đã giúp bé đi lại với trợ giúp của khung chống.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 7
Cuộc sống của cô bé Matilda đã trở nên ý nghĩa và rạng rỡ hơn rất nhiều khi được theo đuổi ước mơ múa ba lê của mình.

Năm 2013, bố mẹ Matilda được biết khả năng đi lại của cô bé có thể được cải thiện rất nhiều sau một ca phẫu thuật tốn kém. Chi phí 40.000 bảng Anh vượt quá khả năng của họ nhưng may mắn là các nhà tài trợ đã giúp đỡ khoản tiền này sau khi câu chuyện của Matilda được đăng trên báo.

Hai tuần sau ca phẫu thuật cắt bỏ một vài đoạn thần kinh cuối cột sống, Matilda có thể đi lại bằng gậy và sau 6 tuần cô bé đã không cần dụng cụ hỗ trợ đi lại, cô bé còn tham gia khóa học 5 ngày để giúp bước lên bước xuống các bậc, một công việc tưởng chừng quá đơn giản với các trẻ cùng tuổi. Ca phẫu thuật không chữa khỏi bệnh bại não nhưng đã mang đến cho cô bé cuộc sống đẹp đẽ hơn nhiều khi bé có thể theo đuổi sở thích của mình là múa ba lê.

Cảm động ước mơ được múa ba lê của hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo 8
Chỉ nhìn thiết bị hỗ trợ ở chân Matilda, không ai có thể hiểu được những đau đớn mà cô bé đã phải trải qua trong quá trình trị liệu.

Ba lê là một môn nghệ thuật hình thể khắc nghiệt ngay cả với trẻ khỏe mạnh. Các động tác dãn cơn, nhảy cao, giữ thăng bằng toàn cơ thể khó khăn hơn nhiều so với chương trình vật lý trị liệu của Matilda, và động tác khó nhất với cô bé là đứng múa trên đầu ngón chân. Nhưng Matilda tập rất chăm chỉ và hứng khởi, sau vài tuần bé đã có thể nhảy thấp và xoay trên đầu ngón chân.

Chị Rachel, mẹ của Matilda chia sẻ: “Con gái tôi đã dạy cho tôi biết rằng cái không thể sẽ biến thành có thể nếu ta dành đủ tâm trí vào đó. Thật may mắn vì Matilda bé bỏng của chúng tôi chưa từng biết đến từ “ không thể” .
Chia sẻ