Cảm động người đàn ông trông xe ôm đứa trẻ bị lạc trong đêm lạnh

Theo Báo Gia đình & Xã hội,
Chia sẻ

Đang ngồi trông xe cho khách, anh Nguyễn Ngọc Hải Đăng phát hiện một cháu bị lạc. Để tìm người thân, anh đã ôm cháu bé đi khắp nơi trong đêm đông giá lạnh.

Sự việc diễn ra vào đêm qua, ngày 29/12/2015 tại khu vực Quảng trường Trung tâm TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông. Vào thời gian trên đang diễn ra lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI và thu hút rất nhiều người dân khắp các tỉnh thành về xem bắn pháo hoa.

Bức ảnh Anh Đăng bế cháu bé thất lạc được Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Việt ghi lại.
Bức ảnh Anh Đăng bế cháu bé thất lạc được Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Việt ghi lại.

Làm dịch vụ trông giữ xe cho khách, anh Nguyễn Ngọc Hải Đăng, ở 19/9 đường Mai Hắc Đế, thành phố Đà Lạt phát hiện một cháu bé khoảng 3 tuổi bị lạc đang khóc tìm mẹ.

Sợ cháu bé lại đi xa, anh Đăng đã đến dỗ dành và ẵm cháu bé xem pháo, đồng thời đến thông báo cho các đồng chí công an đang làm nhiệm vụ trọng khu vực khai mạc lễ Festival hoa Đà Lạt 2015.

Mẹ cháu bé xúc động khi nhận lại con từ tay anh Đăng.
Mẹ cháu bé xúc động khi nhận lại con từ tay anh Đăng
.

Sau hơn một giờ đồng hồ, bằng các biện pháp thông tin của cơ quan công an, mẹ đứa bé đã đến chốt nhận con trong sự vui mừng khôn xiết. Không giấu nổi sự xúc động, mẹ cháu bé cho biết, khi biết con bị lạc, gia đình đã chia nhau các ngã để tìm.

“Cháu tên Linh, năm nay hơn 3 tuổi. Gia đình tôi ở tận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt cũng muốn đưa cháu lên thành phố xem bắn pháo hoa. Do khu vực Quảng trường Trung tâm quá đông, trong lúc nhờ người cậu trông hộ thì cháu bé đã chạy đi chơi rồi thất lạc. Tôi cảm ơn tấm lòng của anh Đăng rất nhiều”, mẹ cháu bé cho biết.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Việt.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Việt.

Khoảng khắc mà anh Đăng vừa bế cháu Linh vừa dỗ dành cháu xem pháo hoa rất xúc động đã được Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Việt, CLB ảnh Việt Nam - Đất nước con người, thuộc Hội nhiếp ảnh Hà Nội ghi lại.


Chia sẻ