Cái tội... lấy chồng giàu

Thanh Tâm,
Chia sẻ

Bất ngờ trước thái độ phũ phàng của Tiệp, Minh chỉ còn biết im lặng mà khóc thầm.

Nỗi khổ lấy chồng đại gia

Nguyệt Minh – cô gái đến từ Quảng Ninh đầy nắng song lại sở hữu nước da trắng ngần. Minh sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm giáo viên. Chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, cô nhanh chóng trở thành trung tâm của cả trường với sắc đẹp ngây thơ nhưng có gì đó rất hiện đại của mình. Biết được ưu điểm của mình, tận dụng những mối quen biết bạn bè, Minh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Tiệp – chàng giám đốc “siêu giàu” quản lý công ty chuyên về xây dựng của Hà Nội.

Khỏi phải nói cũng biết, Tiệp “say” Minh như điếu đổ trong lần đầu gặp cô ở bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Tuy Tiệp hơn Minh 15 tuổi nhưng anh nhìn trẻ hơn so với tuổi, lại lắm tiền, nhà to sụ ngay trung tâm thành phố. Không lâu sau, Minh lên xe hoa rạng ngời trong váy cưới đắt tiền, vòng vàng đeo nặng cổ khiến bao chàng trai tặc lưỡi nuối tiếc. Hạnh phúc của Minh cũng là mơ ước của nhiều cô bạn đồng trang lứa. Bố mẹ Minh mừng ra mặt, tự hào vênh vang với làng xóm láng giềng. 

Nhưng hạnh phúc chưa trọn vẹn khi Minh “phát sốt phát rét” lên với những yêu cầu của mẹ chồng: “Tôi không thể nào nghĩ được một nhà vương giả như vậy mà phong kiến đổi xử. Hàng sáng, mẹ chồng ngày nào cũng gõ cửa bắt dậy sớm, quét sân vườn hàng ngày. Chưa hết, bà còn muốn tôi hàng ngày nấu cơm buổi sáng và chiều. Tôi không hề nấu ăn tệ nhưng bà cứ lấy hết lý do này nọ để chê bai, nhiều khi buồn tới phát khóc”.

Khi Minh kêu ca với chồng, anh giãy nảy lên mắng nhiếc: “Tôi đi làm cả ngày đã mệt thì chớ, về nhà cô lại kêu như quạ. Chịu được thì chịu, không thì giải tán”. Bất ngờ với lời nói phũ phàng của Tiệp, Minh chỉ còn biết im lặng mà khóc thầm. 

Cô không ngờ chọn Tiệp là sai lầm lớn nhất đời mình (Ảnh minh họa).

Cũng như Minh, Tuyết sinh trưởng trong một gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo. Suốt thời đi học, cô mặc lại quần áo của chị gái. Thời gian thấm thoát qua, lên Đại học, với mức bố mẹ trợ cấp tối đa vài trăm nghìn không đủ để Tuyết sinh hoạt và đóng học phí. Vậy là, sau khi đi học, cô dành thời gian làm thêm, sáng sớm thì bán bánh mỳ trước cửa trường, chiều thì phụ việc trong quán ăn. Bạn bè trong lớp, ai cũng thấy ái ngại cho cô gái xinh xắn này. 

Mấy năm sau khi ra trường, hết thảy bạn bè ai cũng ngạc nhiên khi đến dự lễ cưới của Tuyết. Giờ đây, Tuyết hoàn toàn khác. Tuyết ra dáng một quý bà sang trọng trong bộ váy cưới đắt tiền. Nhưng ở trong cuộc mới biết được. Đúng là chồng cô giàu thật, cũng yêu chiều cô nữa nhưng vì tuổi tác chênh lệch (Tuyết 27 tuổi, chồng cô 57 tuổi) nên "chuyện đó" cũng bị ảnh hưởng. Tuyết đang trong độ tuổi sung sức, vậy mà chồng cô luôn chối đây đẩy, viện đủ mọi lý do. Thêm vào đó, vì “trốn thuế vợ”, ông chồng này chuyên lấy lý do đi công tác. Vậy là, vừa về làm dâu được vài tháng, cuộc sống khác thật, tiền không còn là vấn đề với cô nhưng cuộc sống gia đình dường như chỉ có một mình cô trong căn nhà rộng thênh thang này. 

“Chồng đại gia có phải là mình đại gia đâu” là câu cửa miệng của Bích. Mỗi ngày, Bích nhìn chồng, nỗi thất vọng dâng lên đến tột cùng. Bích bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và tài giỏi khi tiếp xúc với Quân. Tuổi còn trẻ nhưng Quân đã có trong tay một khối tài sản lớn nhờ sự nhanh nhẹn và thông minh của mình. Quân cũng bị vẻ đẹp quyến rũ của Bích mê hoặc. Trai tài, gái sắc, họ đến với nhau. 

Ai cũng khen Bích tốt số, lấy được người chồng vừa hiền lành, chịu khó làm ăn, lại biết bề lo toan tính toán cho gia đình. Có ai ngờ, mừng đấy mà cũng thành khổ đấy. Về làm vợ rồi cô mới hiểu, chồng mình có tính keo kiệt, chi li từng đồng. Sau cưới mấy hôm, Bích đi chợ mua ít đồ cho gia đình. Tay xách nách mang đem về nhà, chồng nhìn giá rồi nheo mắt, nhíu mày, rồi hậm hực hỏi mua hàng nào, anh ra chạy thẳng ra cửa hàng trả toàn bộ đồ. Vì “Sao em chẳng biết tiết kiệm thế, mua cái này ở hàng bên cạnh rẻ hơn 1000. Chẳng biết gì cả…”.

Rồi anh cũng làm um lên khi cô muốn làm mới "chuyện yêu" bằng nến trong nhà tắm. Bích tức tưởi khóc: “Một lần chỉ muốn làm vui lòng chồng, tôi có tham khảo vài cách chị em mách nhau 'làm chồng sướng' bằng cách nhà tắm có nến có hoa và mình sẽ “khiêu khích” chàng. Ấy vậy mà, anh ta thấy thế mắng tôi một trận tơi bời. Tôi chán vô cùng và mất hết cảm xúc với chồng ky bo, chẳng hiểu anh ta kiếm từng ấy tiền để làm gì?”.

Áp lực khi lấy chồng đại gia

Nhận xét về vấn đề này, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu – tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết, bình thường phụ nữ làm dâu đã phải chịu những khó khăn nhất định. Việc lấy một người chồng xuất thân giàu có, bề thế, chị em càng gặp nhiều áp lực hơn.


Tuyết đau khổ khi chồng liên tục từ chối "yêu" vợ (Ảnh minh họa).

Trên thực tế, điều kiện kinh tế ảnh hưởng khá nhiều đến cách đối nhân xử thế của mỗi người. Những "đại gia" khi có được gia sản lớn thì thường họ cũng có địa vị cao trong xã hội hoặc làm kinh tế giỏi, vì thế mà lối sống của họ đôi khi thiên về thực dụng, tính toán chi ly và đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khắt khe.

Người phụ nữ về làm dâu trong những gia đình như thế thường bị chê bai và cảm thấy sốc. Nếu không chuẩn bị trước về tâm lý và không biết chịu đựng thì nguy cơ tan vỡ gia đình rất cao.

Các cô gái hôm qua hay hôm nay đều thế, đều có quyền mơ ước lấy người giàu có. Tài năng, tiền bạc là tài sản của đàn ông. Nhan sắc là tài sản của phụ nữ. Chả nhan sắc nào mơ lấy anh chồng vừa nghèo vừa bê tha. Chả anh đại gia nào mơ lấy một cô… không nhan sắc. Tuy nhiên, chị em không nên quá chú trọng về kinh tế mà cần có thời gian tìm hiểu kỹ về người chồng tương lai cũng như gia đình chồng, từ đó có những chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cho cuộc sống chung về sau.

Chia sẻ