Cãi nhau với chồng, người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 2 tuổi ở nhà vệ sinh công cộng

Thùy Dung ,
Chia sẻ

Bố của em chỉ biết chuyện khi đọc tin tức trên báo rồi vội vã tới đón con.

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc bị cáo buộc bỏ rơi chính con gái ruột bên ngoài một nhà vệ sinh công cộng sau khi cãi nhau với chồng về cách chăm con. Cô bé 2 tuổi sau đó được đưa tới trung tâm bảo trợ trẻ em ở Huệ Châu, Quảng Đông.
 
Mẹ của cô bé đã nhờ một người đàn ông trông em trong khi cô vào nhà tắm bên trong nhà vệ sinh công cộng. Nhưng rồi, người phụ nữ này đã không quay lại nên nhân viên cảnh sát đã đưa em vào trung tâm bảo trợ trẻ em.
 
 Cô bé 2 tuổi được tìm thấy bên ngoài nhà vệ sinh công cộng ở Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.
 
Trong xe đẩy của em, người ta tìm thấy mảnh giấy viết rằng em sinh ra đã mắc bệnh nên bố mẹ không đủ khả năng chăm sóc em và hy vọng những người có trái tim nhân hậu sẽ nhận nuôi em.
 
 Người mẹ để lại mảnh giấy mong những người có trái tim nhân hậu sẽ nhận nuôi em.
 
Tuy nhiên, theo thông tin từ phía cảnh sát, nhân viên y tế đã kiểm tra sức khỏe và khẳng định em hoàn toàn khỏe mạnh. Và sau khi vào trung tâm bảo trợ, em bé được các nhân viên ở đây chăm sóc rất chu đáo. Một gia đình đã đến nhận nuôi em nhưng cô bé la khóc và khăng khăng đòi gặp bà.
 
Thực chất, cặp vợ chồng này đã xảy ra cãi vã trước khi người mẹ nhẫn tâm mang bỏ con. Bố của cô bé chỉ biết chuyện khi tin tức về con được đăng tải trên báo và vội vã đến Huệ Châu tìm con. Hiện tại cô bé đã đoàn tụ với bố mẹ và phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục theo dõi vụ việc.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ