Cãi nhau với bố vì không được mua smartphone, 2 thiếu nữ "dạt nhà" ngày Tết, suýt bị bạn trai bán sang Lào

VĂN NGUYỄN,
Chia sẻ

Xin gia đình đi chơi nhưng sau đó lại nghe lời bạn trai, hai thiếu nữ đã bỏ vào TP Vinh và suýt nữa bị người này đưa sang Lào.

Ngày 21/2, Trung tá Đào Văn Khôi - Phó trưởng Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, 2 cháu Nguyễn Thị Bình (SN 2003, trú xóm 8, xã Quỳnh Lộc) và Đậu Thị Phương (SN 1995, trú phường Quỳnh Thiện) đã trở về nhà an toàn.

Bình và Phương là hai chị em con cô, con cậu. Trước đó, cả 2 xin bố mẹ đi chơi từ ngày mùng 2 Tết, đến nay chưa thấy về. Gia đình gọi điện thoại, tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên trình báo đến Công an TX Hoàng Mai.

Theo gia đình, em Phương đã nghỉ học, còn em Bình đang là học sinh Trường THCS Quỳnh Lộc.

Cãi nhau với bố vì không được mua smartphone, 2 thiếu nữ dạt nhà ngày Tết, suýt bị bạn trai bán sang Lào - Ảnh 1.
Cãi nhau với bố vì không được mua smartphone, 2 thiếu nữ dạt nhà ngày Tết, suýt bị bạn trai bán sang Lào - Ảnh 2.

2 thiếu nữ bỏ nhà đi ngày mùng 2 Tết.

Ông Đậu Văn Ngoạn, người thân các em cho hay: "Đọc được các thông tin trên báo đăng tải nên Phương tự bắt xe trở về nhà. Riêng Bình sau khi gọi điện về cho gia đình thì đã bỏ sim điện thoại, sau đó không thể liên lạc được trở lại".

Tuy nhiên, thông qua nhiều manh mối và lời kể của em Phương, gia đình đã phát hiện các em đã vào TP Vinh chơi với một nam thanh niên ở huyện Thanh Chương (Nghệ An).

"Người này quen qua mạng xã hội, phải rất vất vả chúng tôi mới tìm được nhà ở huyện Thanh Chương. Lúc này, Bình đang chuẩn bị đưa sang huyện Hương Khê thì chúng tôi tìm đến", ông Ngoạn nói.

Trở về nhà, em Bình cho hay bạn trai rủ sang Lào chơi nên em đồng ý, may mà người thân đến kịp. Được biết, nguyên nhân các em bỏ đi là do cãi nhau với bố và anh trai việc mua điện thoại thông minh.

Chia sẻ