Cãi nhau với anh trai vì gọi nhau dậy vào buổi sáng, cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử

Trang Đỗ,
Chia sẻ

Một cô bé 13 tuổi đến từ Anh được cho là đã treo cổ tự tử sau khi cãi nhau và để lại dòng chữ nguệch ngoạc "Cháu ghét anh trai" trên cánh tay.

Theo ban điều tra các vụ chết bất thường ở Mytholmroyd, West Yorkshire, Anh cô bé Bethany Fitton, 13 tuổi, đã được anh trai Ben phát hiện tử vong gần phòng ngủ trên gác mái.

Cãi nhau với anh trai vì gọi nhau dậy vào buổi sáng, cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử - Ảnh 1.

Bethany đã tử vong bên ngoài phòng ngủ.

Trước đó, vào sáng ngày 22/6 năm ngoái, 2 anh em trai Bethany và Ben (18 tuổi) đã nảy sinh cãi vã khi Bethany cố gắng gọi anh dậy đi làm. Sau vụ cãi lộn, Bethany vẫn đi học bình thường.

Hoàn thành tiết học địa lý sớm, Bethany thay bộ đồng phục sang một chiếc áo crop top và 1 chiếc váy ngắn để đi hẹn hò cùng người bạn trai mới Liam Williama. Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh công viên địa phương sau đó cô bé bắt xe buýt về nhà.

Khi Bethany trở về nhà vào khoảng 6h chiều, mẹ của cô bé đang ngồi uống trà chờ con gái đi học về. Trong khi đó, bố cô bé, ông Richard vẫn đi làm chưa về, còn anh trai Ben đang đi xem phim cùng bạn gái.

Vừa về nhà, Bethany đã mang đồ ăn lên gác và bật nhạc nghe. Theo cơ quan điều tra, Bethany là một người nghiện mạng xã hội khi thường xuyên sử dụng Snapchat, Facebook, Instagram và Kick.

Cãi nhau với anh trai vì gọi nhau dậy vào buổi sáng, cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử - Ảnh 2.

Cô bé là một người nghiện mạng xã hội.

Tới 7h30', sau khi Ben trở về nhà, anh được mẹ sai mang quần áo lên lầu. Lúc này, Ben bất ngờ khi phát hiện em gái nằm gục ở khu vực cầu thang dẫn tới phòng của anh. Ngay lập tức, Ben cùng bạn gái đã cố gắng hô hấp nhân tạo để sơ cứu cho em gái.

Mặc dù đã được sơ cứu và đưa tới Bệnh viện Calderdale rồi chuyển sang Bệnh viện đa khoa Leeds thế nhưng Bethany vẫn không thể qua khỏi vì thiếu oxy lên não. Cô bé qua đời vào ngày 25/6.

Khai báo với cảnh sát, Ben cho biết anh và em gái thường cãi nhau vì những thứ ngớ ngẩn và trận cãi vã hôm đó không quá căng thẳng như mọi khi. "Tôi biết con bé có viết gì đó nhưng không biết chính xác nội dung là gì. Con bé thường hay viết hoặc vẽ lên cánh tay".

Bethany vốn là một cô bé vui vẻ, có năng lực và đáng tin. Sự ra đi đột ngột của cô bé khiến tất cả người thân đều vô cùng choáng váng và bàng hoàng. Bác của Bethany cho biết cô bé cảm thấy nhiều khó khăn và bế tắc trong quá trình phát triển từ một đứa trẻ thành người lớn.

Trong khi đó, bác sĩ khoa nhi Marta Cohen cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Bethany đã bị lên cơn đau tim dẫn tới tình trạng thiếu oxy lên não.

Nhân viên điều tra Peter Merchant cho biết Bethany không để lại bất cứ lá thư tuyệt mệnh nào, vậy nên, ông cho rằng đây không phải là một vụ tự tử và vụ việc cũng không liên quan gì đến cuộc cãi nhau với anh trai của Bethany trước đó.

Hiện, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Chia sẻ