Cái kết đắng của cô gái đẩy bạn thân xuống dưới nước ở độ cao gần 20m khiến nạn nhân bị thủng phổi, gãy 6 xương sườn

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cô gái đẩy bạn thân ngã xuống dưới nước ở độ cao gần 20m cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vào ngày 7/8/2018, tại một cây cầu trên sông Lewis ở Vancouver, Mỹ, thiếu nữ Jordan Holgerson, 17 tuổi, đã bất ngờ bị bạn cùng nhóm chơi xô ngã từ độ cao gần 20m.

Hậu quả để lại là nạn nhân bị gãy 6 xương sườn, khí quản bị tổn thương và bị thủng phổi. Sự việc đã được một người bạn trong nhóm ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận lúc bấy giờ vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Danh tính cô bạn xô ngã Jordan được xác định là Taylor Smith, 19 tuổi. Ngay sau sự việc, Taylor Smith đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của dư luận khi cô không tỏ ra ăn năn hối lỗi và không có hành động xin lỗi hay bồi thường cho nạn nhân.

Cái kết đắng của cô gái đẩy bạn thân xuống dưới nước ở độ cao gần 20m khiến nạn nhân bị thủng phổi, gãy 6 xương sườn  - Ảnh 1.

Jordan Holgerson bị thương nặng sau khi bị bạn thân xô ngã ở độ cao gần 20m.

Cái kết đắng của cô gái đẩy bạn thân xuống dưới nước ở độ cao gần 20m khiến nạn nhân bị thủng phổi, gãy 6 xương sườn  - Ảnh 2.

Cây cầu xảy ra vụ việc.

Vào ngày 18/3 vừa qua, tại tòa án quận Clark, Taylor Smith cuối cùng đã phải nhận tội danh có hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Taylor Smith đã không nhận tội và nói rằng cô ấy chỉ đang giúp đỡ bạn thân vượt qua nỗi sợ hãi khi nhảy xuống nước mà thôi.

"Cô ấy muốn nhảy và cô ấy đang sợ hãi. Chính Jordan đã yêu cầu tôi cho cô ấy một động lực để vượt qua nỗi sợ. Tôi không nghĩ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ ổn thôi", Taylor khai trước tòa.

Theo trang Daily Mail, Taylor sẽ bị kết án vào ngày 27/3 tới đây. Với tội danh này, cô gái trẻ sẽ nhận mức án tối thiểu 1 năm tù giam và bị phạt tiền khoảng 5000 USD.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ