Cái kết đắng cho mối tình vụng trộm với người yêu bạn thân

Tú Uyên,
Chia sẻ

Nhưng đáp án cuối cùng mới chính là cú tát đớn đau khiến Lan nhớ mãi: Suy cho cùng cô chỉ là kẻ thứ 3, nhận tình cảm bố thí của kẻ đang cãi nhau với bạn gái.

Nửa năm trước Thắng (người yêu của Ngọc) bất ngờ bước vào cuộc đời của Lan.
 
Lan từng cảm thấy Thắng và Ngọc rất hợp nhau. Thời trung học, Ngọc nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh xắn nên được nhiều chàng yêu mến, còn Thắng cao 1m8, anh chàng cuốn hút bởi đôi mắt một mí, vẻ ngoài toát lên khí chất nam nhi khiến bao nàng mê mẩn.

bạn thân
Ảnh minh họa
 
Đến giờ, Lan vẫn còn nhớ rõ kí ức về buổi giao lưu vui vẻ ấy. Thắng và Ngọc có thể nói là một cặp trai tài gái sắc, suốt buổi giao lưu, Thắng và Ngọc cứ liếc mắt đưa tình với nhau. So với chuyện tình đơm hoa kết trái của Ngọc và Thắng, chuyện tình của Lan dường như đi vào ngõ cụt. 
 
Sau tốt nghiệp, Lan tìm được một công việc ở gần nhà. Lan có bạn trai là Tiệp quen qua mai mối, Tiệp có công việc ổn định, vẻ ngoài bình thường, tính cách trầm lặng, khô khan, hiếm khi chủ động nắm tay Lan trước mặt mọi người, càng không làm ra những chuyện khiến Lan cảm động. Chuyện yêu đương của Tiệp và Lan chỉ quanh quẩn đi xem phim, Lan chưa bao giờ cảm nhận tình yêu mà Tiệp mang lại. So với nỗ lực trong công việc, Tiệp thiếu ý chí hơn Thắng, bởi Tiệp có chỗ dựa vững chắc, gia cảnh tốt, học vấn cao, công việc ổn định, có nhà riêng, có xe xịn.
 
Vì dính vào yêu đương sớm nên thành tích học tập của Ngọc ngày càng sa sút. Sau khi ra trường, Ngọc đối mặt với tình trạng thất nghiệp, rảnh rỗi là Ngọc lại rủ Lan đi chơi, đương nhiên không thể thiếu anh bạn trai Thắng cùng đi. Qua vài lần tiếp xúc, tình cảm của Lan đối với Thắng ngày một tăng.
 
Cho đến một hôm, tình cảm của Lan được Thắng đáp trả. Hôm đó, cả 3 người cùng đi hát karaoke, khi Lan vừa bước ra từ nhà vệ sinh, cô đã thấy Thắng đứng đợi ở hành lang, Thắng nói với Lan bằng giọng trêu đùa:"Lan nè, cho anh số điện thoại của em được không?".
 
Lan nghe xong cảm thấy mặt đỏ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thắng nhìn Lan cười ẩn ý:"Sao em lại đỏ mặt thế kia? Thật là đáng yêu, con gái bây giờ hiếm người như em lắm".
 
Lan đọc nhỏ số điện thoại của cô cho Thắng lưu lại, sau đó, cô nhanh chân bước vào phòng, khi nhìn thấy Ngọc đang cầm mic hát say sưa, Lan cảm thấy "chột dạ" nên bảo không được khỏe, cô vội về ngay sau đó.
 
Đến tối, Lan nhận được tin nhắn của Thắng, anh ta dùng những lời lẽ ngọt ngào khiến Lan đắm chìm trong hạnh phúc, cảm giác mà xưa nay Tiệp chưa bao giờ đem lại cho Lan. Lan như một cô gái mộng mơ mới nếm trải tình yêu, cô dành cả đêm để nhắn tin trò chuyện với Thắng. Thậm chí, Lan cảm thấy tiếc nuối vì không quen biết Thắng sớm hơn, nếu không cô nhất định sẽ để Thắng làm bạn trai của cô. Dù vậy, nội tâm của Lan vẫn giằng xé dữ dội, Lan thầm nhắc nhở bản thân không nên phá vỡ tình bạn tốt đẹp giữa cô và Ngọc.
 
Những đoạn tin nhắn lấp lửng giữa tình bạn và tình yêu tiếp diễn mỗi ngày cho đến tận khuya. Khoảng thời gian trò chuyện với Thắng, Lan càng nhận ra cô không có chút tình cảm nào dành cho Tiệp. So với Thắng, Tiệp chỉ là thanh gỗ mục không hơn không kém. Lan không cách nào mài giũa Tiệp trở thành hình mẫu khiến cô rung động. Vì thế, mặc cho sự phản đối của bố mẹ, Lan quyết định chia tay Tiệp.
 
Có lẽ, ông trời đang muốn khảo nghiệm Lan. Ngọc bất ngờ gọi điện cho Lan để thông báo:"Tớ và anh Thắng vừa cãi nhau, anh ấy muốn chia tay". Lan đáng ra nên an ủi Ngọc, tránh cứ Thắng là loại đàn ông tồi. Ấy vậy mà trong thâm tâm, Lan cảm nhận sự vui sướng, hả hê đang dâng trào.
 
Lan nhanh chóng cúp máy và gọi ngay cho Thắng, sau khi Thắng nghe máy, anh ta đã tuôn ra một tràng:"Anh cảm thấy tính cách của Ngọc quá tiểu thư, anh thích sự dịu dàng của em, Lan à, anh yêu em mất rồi, làm người yêu của anh nhé". Lan nghe xong cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, cô do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị tình yêu đánh bại lý trí, cô quyết định thành thật với lòng mình.
 
Nửa tháng tiếp theo, Lan và Thắng đốt cháy nhau bằng những nụ hôn nóng bỏng, những cái ôm siết chặt, thậm chí họ còn lên giường với nhau, Lan chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Điều mà Lan và Tiệp đã quen nhau hơn nửa năm trời mà chưa từng trải qua.
 
Nhưng đáp án cuối cùng mới chính là cú tát đớn đau khiến Lan nhớ mãi: Suy cho cùng cô chỉ là kẻ thứ 3, nhận tình cảm bố thí của kẻ đang cãi nhau với bạn gái.
 
Đã hai ngày trôi qua, Lan không nhận được bất cứ liên lạc nào từ Thắng. Lan viện mọi lý do để bào chữa cho sự mất tích của Thắng, lần này đến lần khác, cô tự nhắc nhở bản thân phải tin tưởng Thắng. Khi Lan đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại bỗng đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện ra cái tên khiến Lan giật mình, chính là Ngọc - cô bạn thân của Lan. Lan suy đoán chắc Ngọc đã nghi ngờ nên gọi điện trách mắng cô, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nên Lan tiếp điện thoại, chưa kịp nói gì, Lan đã nghe thấy Ngọc hét lên trong vui sướng:"Lan ơi, tớ và Thắng làm hòa với nhau rồi, hai bọn tớ chuẩn bị kết hôn nè".
 
Lan nghe xong sững cả người, cô cảm giác như thời gian đang dừng lại. Không nghe Lan đáp trả, Ngọc liền hỏi: "Lan ơi, cậu sao vậy? Không mừng cho bọn tớ à?" Lan cắn chặt môi, ép bản thân phải tỉnh táo:"Chúc mừng hai cậu nhé, nhớ phát thiệp mừng cho tớ đấy, tớ cảm thấy hơi nhức đầu, chúng ta nói chuyện sau nhé".
 
Đến tối, Thắng chủ động hẹn Lan ra nói chuyện. Lan không có bất cứ phản ứng nào, cô chỉ nghe Thắng than thở tự trách:"Xin lỗi em, là do anh đã quá vội vàng, suy nghĩ muốn ở cạnh em chỉ là nhất thời thoáng qua, người mà anh yêu thật ra chính là Ngọc".
 
Lan biết mình đã chọn lựa sai, nhưng cô không muốn thừa nhận, cô chỉ nhịn đau chúc phúc:"Vậy chúc mừng anh đã nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, chúng ta đã trưởng thành rồi, em không sao, những việc trước kia cứ quên hết đi". 
 
Giờ ngẫm lại, Lan cảm thấy cuộc tình của cô đúng là bi kịch. Nhớ lúc trước, cô còn tự trách bản thân là kẻ phản bội bạn bè, nhưng kết quả chứng minh cô chỉ là một kẻ thay thế tội nghiệp. Thắng chính là loại đàn ông ma quỷ, anh ta chỉ bố thí cho cô thứ tình cảm ngắn hạn, thật nực cười, vì thứ tình cảm đó mà cô đã tự sỉ vả chính mình không thương tiếc.
Chia sẻ