Cái kết của cuộc tình tay 3 ngang trái: Muốn giết ông chồng tệ bạc nhưng không thèm ra tay, vợ bày trò khiến kẻ thứ 3 sập bẫy đau đớn, hối hận không kịp

L.T,
Chia sẻ

Tình yêu mù quáng đã khiến người đàn ông rơi vào vòng lao lý dù có hối hận cũng không còn cách nào cứu vãn.

Tình yêu thường có sức mạnh mãnh liệt nào đó mà đôi khi người ta không thể diễn tả được bằng lời. Vì nghe theo tiếng gọi của con tim mà nhiều người bất chấp tất cả để có được người mình yêu, bất kể nó là sai trái, là vi phạm đạo đức, là trái luân thường đạo lý. Để rồi, chính họ lại phải nhận về kết cục đắng cay không ngờ. Câu chuyện mối tình tay ba, "cả gan" yêu vợ của bạn này là một minh chứng rõ ràng.

Người đàn ông tên Larry Holman đang có một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm ở thành phố Festus, bang Missouri (Mỹ) thì tai họa ập đến, khi người bạn thân nhất của Larry, Charlie Miller lại say mê người vợ trẻ của Larry, cô Tammy Holman.

Trong mắt những người hàng xóm xung quanh nhà Holman thì đó là một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng sống cùng 2 đứa con ngoan ngoãn trong một ngôi biệt thự tuyệt đẹp. Họ cũng thân thiện với bạn bè, chòm xóm và còn tích cực tham gia các hoạt động của nhà thờ. Có thể nói, đó là cuộc sống trong mơ của rất nhiều gia đình khác. Ấy vậy mà, giông bão ập đến khi một trong hai vợ chồng thay lòng, đổi dạ.

Muốn giết ông chồng tệ bạc nhưng không muốn ra tay, vợ bày trò khiến kẻ thứ 3 sập bẫy đau đớn, hối không kịp - Ảnh 1.

Nhìn bề ngoài, Tammy và Larry là cặp vợ chồng hạnh phúc.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên ở nhà thờ, khi Tammy mới 16 tuổi và Larry đã 28 tuổi, hơn cô tới 12 tuổi. Mặc dù có sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác nhưng cả 2 nhanh chóng tìm được điểm chung và cưới nhau ngay khi Tammy tốt nghiệp trung học năm 1986. Họ hẹn hò và kết hôn trong cùng 1 năm đó.

Nhiều năm trôi qua, công việc của Larry tại nhà máy hóa chất trở nên bận rộn hơn, và cứ có thời gian rảnh rỗi, anh lại đi săn bắn mà không quan tâm chăm sóc vợ con. Từ đó, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. 

Trong khi đó, người bạn thân nhất của Larry, Charlie Miller, bắt đầu để ý đến người vợ của bạn. Thực tế trước đó, Charlie đã "thầm thương trộm nhớ" cô vợ trẻ xinh đẹp, thân thiện, cởi mở của Larry kể từ khi anh ta gặp trục trặc hôn nhân với vợ của mình. Và khi gia đình Larry có vấn đề thì Charlie biết rằng cơ hội của mình đã đến.

Trong một lần Larry có chuyến thám hiểm xa nhà, tên Charlie đã tiếp cận Tammy và tỏ tình với cô. Sau khi chồng về, Tammy thú thật hết với Larry về những gì đã xảy ra, và cả hai quyết định cố gắng hàn gắn để cứu vãn hôn nhân và gia đình của họ.

Muốn giết ông chồng tệ bạc nhưng không muốn ra tay, vợ bày trò khiến kẻ thứ 3 sập bẫy đau đớn, hối không kịp - Ảnh 2.

Hình ảnh Tammy Holman và Larry Holman.

tinh-tay-2

Tuy nhiên, Charlie vẫn cố tiếp cận, tán tỉnh và muốn phá vỡ gia đình của bạn thân bằng những lời đâm chọc như "anh ta không đối xử tốt với em đâu".

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2000, Tammy gọi điện đến phòng bảo vệ tại nơi làm việc của Larry để hỏi xem anh ta có còn ở đó không bởi cô vẫn chưa thấy chồng trở về nhà. Trước đó, Larry có thông báo với vợ rằng sẽ đi săn ở khu rừng ngay sau nhà máy hóa chất.

Sau một hồi tìm kiếm, nhân viên bảo vệ tìm thấy chiếc xe của Larry, nhưng anh đã chết bên trong đó. Anh có một vết thương ở phía sau đầu, bị một viên đạn cỡ nòng 0,243 - loại đạn tốc độ cao mà những người săn hươu thường dùng, găm vào đầu. Cảnh sát tiến hành điều tra và bước đầu xác định có thể là một vụ tai nạn khi đi săn bắn, một thợ săn nào đó đã vô tình bắn trúng Larry.

Muốn giết ông chồng tệ bạc nhưng không muốn ra tay, vợ bày trò khiến kẻ thứ 3 sập bẫy đau đớn, hối không kịp - Ảnh 3.

Tammy Holman (trái) khi làm cô dâu năm 18 tuổi và Larry Holman.

Randy, anh trai của Larry, kể với cảnh sát rằng Larry Holman cũng suýt trúng đạn lạc trong một cuộc đi săn ở Mexico cách đó không lâu. Họ đã nghĩ rằng viên đạn là của một thợ săn chưa có nhiều kinh nghiệm nên cả hai không quá bận tâm. Lúc này, thám tử đã nghi ngờ đó có thể là một vụ giết người. Và hành động của góa phụ Tammy lại càng khiến cảnh sát thêm nghi vấn, bởi chỉ 1 tuần sau khi chồng chết, Tammy đã cặp kè với một người đàn ông khác, tên là Tim Smith.

Thực tế, Tammy Holman và Tim Smith đã từng hẹn hò với nhau từ thời trung học và sau khi chồng của Tammy chết thì tình cảm của họ lại nhen nhóm khá nhanh. 

Con trai của Tammy, Josh, kể rằng ban đầu, họ đã kiềm chế để thể hiện tình cảm với nhau, nhưng khi họ bắt đầu ngày càng thân thiết với nhau hơn thì chàng trai trẻ cảm thấy bị chọc tức vì vừa mất bố không lâu. Anh kể: "Thật là khó chịu và không thoải mái khi có ông ta ở trong nhà của bố tôi, và tôi thực sự cảm thấy như mẹ tôi đã quên bố tôi quá nhanh".

Sau đó không lâu, chị gái của Tammy Holman nghi ngờ Charlie có liên quan đến cái chết của em rể, Tammy Kim đã gọi cho Charlie Miller và nhắc về em gái mình và cái chết của anh rể. Charlie không thú nhận nhưng lại thốt lên một câu khiến Tammy Kim giật mình: "Cô ta đã bắt tôi làm gì thế này".

Tammy Kim lập tức báo cảnh sát về chi tiết này và cũng nhanh chóng sau đó, Charlie bị bắt về đồn cảnh sát hạt Jefferson để thẩm vấn. Và tên Charlie đã thú nhận toàn bộ sự thật.

Kể lại diễn biến câu chuyện với công tố viên Troy Cardona, Charlie nói: "Cô ấy hứa với tôi rằng cô ấy sẽ cho tôi thấy cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào". 

Tammy rõ ràng đã nói với Charlie rằng cô sợ mất quyền nuôi con và không muốn ly hôn. Sau đó, cô ta lại khiến Charlie tin rằng nếu cô ta thoát khỏi chồng mình thì Charlie sẽ là người đàn ông của cuộc đời cô ta.

Mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu thật lòng, tên Charlie Miller đã bày mưu giết hại người bạn thân nhất của anh ta. Charlie từng cố ám sát Larry Holman trong chuyến đi săn trước ở Mexico, đúng như chi tiết trong lời khai mà người anh trai của Larry cung cấp cho cảnh sát. Hôm đó, chính Tammy đã cung cấp lộ trình của chồng cho người tình. Khi biết chồng không chết, Tammy Holman nổi giận với Charlie Miller, cắt liên lạc trong một thời gian và Charlie Miller đã phải cố thực hiện thành công yêu cầu của người phụ nữ.

Nhưng khi Larry qua đời, Tammy lập tức "trở mặt" với Charlie Miller và sống chung với người bạn trai cũ. Lúc này, Charlie mới biết mình đã bị ả đàn bà nham hiểm đó lừa gạt và lợi dụng, Charlie Milller hối hận về hành động giết bạn thân của mình nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Cuối cùng, Tammy Holman đã phải chịu án 7 năm tù vì âm mưu giết người còn Charlie Miller bị tuyên án 25 năm tù vì hành vi giết người cấp độ một.

(Nguồn: CT)

Chia sẻ