Cài định vị xe máy, lập thời gian biểu cho người yêu: Là được quan tâm hay đang "đi tù"?

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Định vị đồng hồ, điện thoại xưa rồi, nay các cô gái còn kiểm soát người yêu bằng cả định vị xe máy nữa kìa.

Ai trong đời cũng mong có được một tình yêu bên nhau đến đầu bạc răng long, mong muốn sự chung thủy và chân thành của đối phương dành cho mình. Có lẽ vì thế, nên ngoài yêu thương, người ta còn có nhu cầu giữ gìn và kiểm soát tình yêu đó.

Bước vào một mối tình, việc quan tâm, chăm sóc nhau là một nhu cầu cho đi – nhận lại. Và các cô gái thì lại càng mong muốn được bạn trai quan tâm đến mình ngay lập tức, đúng lúc và kịp thời.

Tuy nhiên, khi mà quan tâm trở nên quá mức sẽ biến thành sự kiểm soát, khiến cho tình yêu rơi vào căng thẳng, mệt mỏi, mất tự do. Trường hợp của chàng trai trong chia sẻ nhận được nhiều phản hồi dưới đây chính là một ví dụ:

"Các bạn nữ, các bạn kiểm soát người yêu như thế nào?

Đi đâu, về đâu chơi ở đâu với ai phải thông báo đầy đủ. Không có là dùng định vị, gọi loạn cả lên.

Mình dùng iphone, người yêu mình cài tài khoản icloud và bắt mình dùng tài khoản ấy vì đồng bộ được tin nhắn, số điện thoại, các thứ...

Tài khoản facebook, instagram, zalo...người yêu biết mật khẩu và kiểm tra thường xuyên.

Cứ hở ra cái là định vị xem người yêu ở đâu, mua hẳn cho 1 cái đồng hồ định vị bắt đeo ở tay suốt, cứ đi chơi là định vị.

Cứ tưởng đồng hồ, điện thoại định vị đã ok rồi, đằng này còn đầu tư cho hẳn cái định vị lắp vào xe máy, nghĩa là xe máy, đồng hồ và điện thoại phải ở cùng 1 nơi, gọi là phải nghe.

Rồi có hẳn cả 1 cái thời gian biểu cho mình, ngoài những giờ cố định như đi làm, đi học cao học, đi học thêm tiếng Anh thì áng chừng cả giờ ăn, giờ di chuyển, thậm chí cả giờ ngủ nữa.

Hình như mình bị kiểm soát hơi quá đúng không các bạn nữ, lúc đầu mình thấy bình thường nhưng từ khi lắp cả cái định vị vào xe máy nữa thì mình thấy không ổn. Các bạn nữ có ai kiểm soát thế không? Chẳng nhẽ lại không tin tưởng nhau đến mức vậy. Mình cựu sinh viên *** còn người yêu mình năm cuối bên ***. Bảo mình là "Nếu anh thật thà thì cứ để đó, cây ngay không sợ chết đứng, sao mỗi lần em muốn kiểm soát anh lại nhảy dựng lên thế?"

Không biết trả lời sao cho đúng nữa..."

Cài định vị xe máy, lập thời gian biểu cho người yêu: Là được quan tâm hay đang đi tù? - Ảnh 1.

Chia sẻ khó tin của chàng trai về "cai ngục" của mình.

Thật không thể tưởng tượng được cô gái được nhắc đến trong câu chuyện trên lại có nhiều thời gian, sức lực đến thế chỉ để dành cho việc kiểm soát người yêu. Dẫu biết nếu làm như vậy sẽ có thể ngăn chặn mọi khả năng bị "cắm sừng", nhưng đôi khi chính sự kiểm soát quá đà đó lại đẩy người ấy ra xa khỏi tình yêu hơn.

Cài định vị xe máy, lập thời gian biểu cho người yêu: Là được quan tâm hay đang đi tù? - Ảnh 2.

Đôi khi sự kiểm soát quá đà của bạn sẽ đẩy đối phương vào cảm giác "ngục tù". (Ảnh minh họa)

Facebook M.M.L chia sẻ: "Chia tay đi, yêu kiểu ý thì yêu làm gì, chưa cưới tức là vẫn còn cái gọi là tự do. Buồn cười, thế cứ nghĩ kiểm soát thế là không bị cắm sừng à? Nhầm nhé, một khi đã muốn thì thế nào vẫn cứ là làm được. Yêu thì yêu nhưng vẫn cần cái sự tự do riêng cho nhau. Yêu kiểu kiểm soát thế tôi thèm vào mà yêu."

Còn L.H.S thì "nhìn xa trông rộng" hơn: "Đến bố mẹ cũng không kiểm soát như vậy nữa, chưa thành vợ chồng mà kiểm soát như thế lỡ lấy nhau về thì không biết sẽ đến mức độ nào nữa."

Tình yêu mà giống như đang ở trong ngục tù, thì sẽ có ngày người ấy "bỏ trốn" đi thôi. Các cô gái hãy lưu ý nhé!

Chia sẻ