Cái chết bất thường của bé gái 12 tuổi và những bức hình hé lộ điều khủng khiếp mà em đã phải chịu đựng

Đinh Hương,
Chia sẻ

Những tưởng sau khi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có và có học thức cao, cuộc sống của bé gái mồ côi sẽ trở nên tươi sáng hơn, nào ngờ kết cục cho em lại quá đau lòng.

Năm 2013, cái chết của cô bé con nuôi người Trung Quốc, Asunta Basterra Porto đã làm cho dư luận Tây Ban Nha cũng như cả thế giới rúng động, phẫn nộ bởi những tình tiết kỳ quặc và khó hiểu.

Cái chết bất thường của bé gái 12 tuổi và những bức hình hé lộ điều khủng khiếp mà em đã phải chịu đựng - Ảnh 1.

Cô bé Asunta, quốc tịch Trung Quốc, được gia đình giàu có tại Tây Ban Nha nhận nuôi từ khi em chỉ mới 1 tuổi. Bố mẹ của Asunta đều là những người có học thức cao, trong đó mẹ nuôi, Rosario Porto Ortega, là một luật sư còn bố nuôi, Alfonso Basterra Camporro, là một nhà báo. Vào thời điểm Asunta bị sát hại, vợ chồng Rosario và Alfonso đã ly hôn nhưng họ vẫn cùng nhau nuôi dạy cô bé. 

Cứ tưởng rằng cuộc sống của cô bé mồ côi Asunta sau khi được nhận nuôi sẽ sáng sủa, đẹp đẽ hơn. Nào ngờ tất cả những gì em nhận được chỉ là đau đớn, sợ hãi, bị lạm dụng thân xác để rồi cuối cùng chết tức tưởi trong khu rừng lạnh lẽo.

Cái chết bất thường của bé gái 12 tuổi và những bức hình hé lộ điều khủng khiếp mà em đã phải chịu đựng - Ảnh 2.

Asunta được nhận tuôi từ khi mới 1 tuổi.

Ngày 21/9/2013, bố mẹ nuôi thông báo với cảnh sát rằng Asunta đã ra khỏi nhà và mất tích. Đến cuối ngày hôm sau, thi thể của em được tìm thấy trong khu rừng chỉ cách căn nhà gỗ mà gia đình em sở hữu khoảng 5 km. Khám nghiệm tử thi cho thấy trong người Asunta có một lượng lớn thuốc an thần, cô bé bị siết cổ chết chỉ trước sinh nhật 13 tuổi của em đúng 10 ngày.

Hai ngày sau khi tìm thấy Asunta, người mẹ nuôi, Rosario, bị cảnh sát bắt giữ, nghi ngờ có liên quan đến cái chết của con gái. Một ngày sau đó, bố nuôi của nạn nhân, Alfonso, cũng bị bắt.

9
9
0
0

Những bức ảnh cho thấy cô bé Asunta rất hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ nuôi. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?

Theo thông tin điều tra của cảnh sát, ngày 5/7/2013, Asunta có gửi một tin nhắn cho bạn với nội dung: "Tớ cảm thấy lo lắng quá, tớ suýt bị giết chết".

Asunta từng kể cho bạn và giáo viên dạy nhạc của mình nghe rằng bố mẹ nuôi đã ép em sử dụng thứ bột lạ màu trắng. Trong thời điểm đó, có bằng chứng cho thấy Alfonso đã mua một lượng lớn Orfidal, một loại thuốc an thần cực mạnh chuyên dùng để cho bệnh nhân bị rối loạn lo âu.

Có lần khi ngồi trong lớp học, các giáo viên của Asunta phát hiện cô bé có biểu hiện rất bất thường, cứ luôn gật gù buồn ngủ giống như đã bị cho uống thuốc. Kết quả khám nghiệm của pháp y cũng chứng thực nạn nhân nhỏ tuổi đã sử dụng thuốc an thần liều cao trong một thời gian khá dài và vào thời điểm em tử vong, em đã uống rất nhiều thuốc an thần trước đó.

6
6
13
13

Những bức ảnh kỳ quặc được tìm thấy trong máy tính của Alfonso.

Rosario khẳng định với cảnh sát rằng con gái nuôi đã phải uống nhiều thuốc bởi cô bé mắc bệnh suyễn và nhiều chứng dị ứng khác, tuy nhiên bác sĩ khám cho Asunta lại phủ nhận tất cả mọi lời nói của bà ta. Thay vào đó, chính Rosario mới là người phải tiếp nhận điều trị và uống thuốc do bị rối loạn cảm xúc. Theo bác sĩ tâm lý từng trị liệu cho Rosario ghi nhận, điều khiến cho bà ta gặp phải áp lực và muộn phiền, mệt mỏi chính là sự hiện diện của cô con gái nuôi Asunta trong nhà. Rosario nhận nuôi Asunta nhưng cho đến giờ phút đấy, bà ta lại cảm thấy con cái là một chuyện phiền phức, ràng buộc và là gánh nặng mà bà ta chỉ muốn vứt bỏ ngay tức khắc.

Tại nhà của hai vợ chồng Rosario và Alfonso, cảnh sát tìm được sợi dây thừng cùng loại với sợi dây đã dùng để buộc trên thi thể Asunta. Bên cạnh đó, trong khi kiểm tra máy tính của Alfonso, cảnh sát đã phục hồi lại được những file ảnh vô cùng nhạy cảm, tiết lộ cuộc sống bị lạm dụng của cô bé Asunta đáng thương.

Cái chết bất thường của bé gái 12 tuổi và những bức hình hé lộ điều khủng khiếp mà em đã phải chịu đựng - Ảnh 5.

Cái chết bất thường của bé gái 12 tuổi và những bức hình hé lộ điều khủng khiếp mà em đã phải chịu đựng - Ảnh 6.

Rất nhiều bức ảnh của Asunta được chụp trong tư thế khiêu khích, cô bé ăn vận và trang điểm như người lớn, một số khác chụp lại cảnh Asunta nằm trên giường bị quấn chặt trong chăn… Tuy nhiên gã bố nuôi Alfonso lại cho rằng những bức ảnh đều là do Asunta đòi chụp và chúng hoàn toàn trong sáng. Dữ liệu trong máy tính của Alfonso còn chứa nhiều ảnh khiêu dâm của phụ nữ châu Á khiến cảnh sát càng nghi ngờ hơn về nhân phẩm của hắn ta cũng như những lời mà hắn khai nhận. Tuy vậy cảnh sát không tìm thấy bằng chứng xác thực rằng Asunta đã bị lạm dụng thân xác, cũng không có dấu hiệu em bị bạo hành trước lúc chết.

Cái chết bất thường của bé gái 12 tuổi và những bức hình hé lộ điều khủng khiếp mà em đã phải chịu đựng - Ảnh 7.

Rosario và Alfonso bị cảnh sát bắt giam, buộc tội giết chết con gái nuôi.

Về phần Rosario, bà ta từng nói với cảnh sát rằng đã rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ tối hôm xảy ra sự việc, khi trở về thì Asunta đã biến mất. Tuy vậy khi xem lại đoạn phim từ camera theo dõi, cảnh sát lại thấy rằng vào thời điểm Asunta bị báo mất tích, cô bé đang ở trong trong hơi với Rosario. Rosario và Alfonso nhất mực cho rằng mình vô tội nhưng từ những lời họ nói ra đều có điểm mâu thuẫn không thể tin được.

Đầu tháng 11 năm 2015, sau 5 ngày xét xử và hội ý, phiên tòa diễn ra tại A Coruña đã buộc tội Rosario và Alfonso lên kế hoạch và sát hại con gái nuôi Asunta với mức án 18 năm tù giam cho mỗi tên do thời điểm này tại Tây Ban Nha chưa ban hành khung hình phạt tù chung thân cho tội mưu sát trẻ em.

Cái chết bất thường của bé gái 12 tuổi và những bức hình hé lộ điều khủng khiếp mà em đã phải chịu đựng - Ảnh 8.

Nguyên nhân dẫn đến kế hoạch mưu sát đáng sợ này có khả năng bởi Asunta chuẩn bị được thừa hưởng khối gia tài lớn do bố mẹ vừa qua đời của Rosario để lại. Không cam tâm với điều này, Rosario và Alfonso đã hãm hại con gái nuôi để chiếm đoạt gia tài. Một số nhà điều tra cũng đưa ra giả thuyết rằng Rosario cảm thấy hối hận vì mang gánh nặng khi phải nuôi nấng Asunta và Alfonso đã giúp vợ hoàn thành tâm nguyện. Để giải thoát bản thân, họ chọn cách đầu độc cô bé từ từ, bày ra một vụ bắt cóc và mưu sát hòng chạy tội. Cho đến nay, lý do vì sao cặp bố mẹ nuôi lại nhẫn tâm giết hại đứa con nuôi mà họ từng yêu thương vẫn chưa thật sự được sáng tỏ.

(Nguồn: The Guardian)

Chia sẻ